1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 3757:

Xót xa cảnh người cha trẻ nằm liệt giường, hai con nhỏ mờ mịt tương lai

(Dân trí) - Anh Hải đi cắt cây thuê thì ngã từ trên cây xuống và bị gãy đốt sống cổ. Hiện nay, anh Hải nằm liệt một chỗ, gia cảnh càng khó khăn. Nhưng anh lo nhất là 2 đứa con nhỏ sẽ thất học, đói khát…

Anh Nguyễn Văn Hải (sinh năm 1987, ngụ ấp Vĩnh Thắng, xã Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) là một người đàn ông khỏe mạnh có công ăn việc làm và thu nhập khá ổn định nhưng chẳng may bị tai nạn lao động bị liệt cả tứ chi nằm bất động một chỗ trở thành nỗi lo và là gánh nặng  cho người thân và gia đình khi tuổi đời còn rất trẻ.

Hoàn cảnh khốn cùng của người đàn ông đi cưa cây bị ngã

Một ngày cuối tháng 8/2019, khi cơm nước xong anh Hải lại mang theo đồ nghề đi làm công việc cắt cây thuê như thường nhật. Chiều hôm đó, vợ và người thân của anh bàng hoàng khi nhận được hung tin là anh bị trượt chân té ngã từ trên cây xuống đất, bà con xung quanh đưa đến bệnh viện cấp cứu…

Xót xa cảnh người cha trẻ nằm liệt giường, hai con nhỏ mờ mịt tương lai - 1

Sau tai nạn bất ngờ, anh Nguyễn Văn Hải bị gãy đốt sống cổ và hiện nay anh bị liệt tứ chi

Xót xa cảnh người cha trẻ nằm liệt giường, hai con nhỏ mờ mịt tương lai - 2

Mới đây chị Nguyễn Thị Yến - vợ anh Hải gửi hai con nhỏ cho bà nội chăm sóc, đưa anh đến một cơ sở tập vật lý trị liệu cho anh Hải

Sau khi cấp cứu ở bệnh viện tỉnh, anh Hải được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để tiếp tục điều trị. Lúc đầu, người thân và gia đình cứ nghĩ thương tích của anh Hải chắc không có gì nguy hiểm. Nhưng qua chụp CT, các bác sĩ nơi đây cho hay chấn thương của anh Hải rất nghiêm trọng.  Cú té ngã từ trên cao khiến cho anh Hải bị "Gãy đốt sống cổ (C3, C4), tổn thương nặng đến tủy" phải theo dõi chữa trị trong một thời gian dài mới mong bình phục.

Sau hơn 3 tháng điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) với chi phí trên dưới 120 triệu đồng sức khỏe của anh Hải có được cải thiện nhưng hậu quả tai nạn khiến anh Hải liệt cả tứ chi nằm bất động một chỗ.

Xót xa cảnh người cha trẻ nằm liệt giường, hai con nhỏ mờ mịt tương lai - 3

Anh Hải là lao động chính trong nhà nên từ khi anh gặp nạn và nằm liệt một chỗ gia đình khó khăn nay càng khó khăn hơn

Từ lúc chồng bị nạn, chị Nguyễn Thị Yến (SN 1994, vợ anh Hải) công nhân may Da Giày phải nghỉ làm lo chăm sóc cho chồng và 2 con nhỏ (bé trai 7 tuổi đang học lớp 1 và bé gái mới hơn 2 tuổi). Anh Hải bệnh nằm đó, vợ không đi làm được khiến gia đình lâm vào cảnh túng thiếu mọi bề.

Chị Yến chia sẻ: “Tính đến nay, anh Hải gặp nạn đã gần 10 tháng, số tiền dành dụm của hai vợ chồng cùng sự giúp đỡ của bà con họ hàng và xóm giềng làm chi phí chạy chữa cho anh Hải đã hết sạch. Giờ thì gia đình không còn khả năng nữa nên để anh ở nhà, vì giá như có điều kiện đưa anh đi tập vật lí trị liệu may ra anh sẽ phục hồi đi lại được”.

Xót xa cảnh người cha trẻ nằm liệt giường, hai con nhỏ mờ mịt tương lai - 4

Hàng ngày bà Trần Thị Vân - mẹ ruột anh Hải nhổ bông súng đi bán để kiếm tiền đong gạo, mua thêm cá thịt nuôi hai cháu nội là con của vợ chồng anh Hải

Xót xa cảnh người cha trẻ nằm liệt giường, hai con nhỏ mờ mịt tương lai - 5

Bà Vân cho biết, gia đình bà cũng đi làm thuê làm mướn sinh sống. Và khi anh Hải bị tai nạn, gia đình bà chẳng giúp được nhiều cho con trai...

Gần 2 tháng nay, anh Hải chỉ được nhà uống thuốc nam và châm cứu với hy vọng mong manh có ngày anh sẽ được bình phục. Theo lời chị Yến cho biết, bác sĩ nói nếu bệnh tình của anh Hải có đủ điều kiện chữa trị đến nơi đến chốn kết hợp với tập vật lý trị liệu thì khả năng bình phục rất cao.

Ông Nguyễn Văn Thu - Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Vĩnh Khánh chia sẻ: “Anh Hải là người cần cù lao động, chí thú làm ăn nhưng chẳng may gặp tai nạn nên từ một gia đình có cuộc sống khá ổn định nay rơi vào cảnh túng cùng cần được sự quan tâm giúp đỡ của cộng đồng. Trước đây, địa phương cũng đã vận động giúp đỡ Hải một phần viện phí nhưng chẳng đủ. Qua báo Dân trí, rất mong các nhà hảo tâm giúp đỡ để gia đình có điều kiện đưa chú ấy đi điều trị, sớm hồi phục lo cho hai cháu nhỏ”.

Theo ông Thu, thấy căn nhà cắt tạm ở bờ sông của vợ chồng anh Hải xuống cấp quá, nhất là khi mùa mưa bão tới nên vừa rồi, UBMTTQVN xã vận động các nhà hảo tâm cất cho vợ chồng anh căn nhà tình nghĩa để có được nơi ăn chốn ở lành lặn, tạm che nắng, che mưa.

Xót xa cảnh người cha trẻ nằm liệt giường, hai con nhỏ mờ mịt tương lai - 6

Hiện bà Vân ở nhà chăm hai đứa con anh Hải là cháu Nguyễn  Nguyễn Ngọc Thoại (đang học lớp 1) và đứa con gái 3 tuổi Nguyễn Thị Ngọc Mỹ 

Xót xa cảnh người cha trẻ nằm liệt giường, hai con nhỏ mờ mịt tương lai - 7

Cháu Thoại dù mới 7 tuổi nhưng biết chăm sóc em gái khi bà nội bận công việc

Xót xa cảnh người cha trẻ nằm liệt giường, hai con nhỏ mờ mịt tương lai - 8

Lá thư của chị Nguyễn Thị Yến gửi đến báo Dân trí cầu cứu mọi người giúp đỡ để chị có điều kiện đưa chồng tiếp tục điều trị

Anh Hải bị liệt tứ chi nằm một chỗ, mọi lo toan đều đề nặng trên vai của người vợ trẻ. Chị Yến nghẹn ngào chia sẻ trong nước mắt: “Em ước sao có được chi phí vào điều kiện chạy chữa cho chồng em sớm bình phục để cùng chung tay chăm lo và dạy dỗ 2 con trẻ thơ dại”.

Nằm một chỗ gần 10 tháng nay, anh Hải mắc thêm chứng hoại tử hậu môn hiện đang điều tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang mà gia đình thì không có khả năng lo chi phí điều trị nên rất mong nhận được sự hỗ trợ các nhà hảo tâm và cộng đồng.

             Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 3757: Chị Nguyễn Thị Yến (vợ anh Hải).

Địa chỉ: Ấp Vĩnh Thắng, xã Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.

ĐT: 0934.384.713.

2. Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0451000476889

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 0451370477371

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 129 0000 61096

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản : 2611 000 3366 882

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

* Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number : 2611 037 3366 886

Swift Code: BIDVVNVX261

Bank Name: Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address: No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam;

Tel: (84-4)3686 9656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0721101010006

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Bao Dien tu Dan tri

Số TK: 0721101011002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206034036

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 6668882468

-  Chi nhánh Hà Nội.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh.

Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269

Ngô Nguyễn - Kỉnh Nhơn