1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 3675:

Xót xa cảnh người cha liệt tứ chi, 2 đứa con nguy cơ bỏ học giữa chừng

(Dân trí) - Anh Thảo bị ngã đến chấn thương sọ não, liệt tứ chi, vay mượn chạy chữa khắp nơi, đến khi hết tiền chị Hảo đành phải đưa chồng về nhà. Cũng vì thế mà 2 đứa con có nguy cơ phải bỏ học giữa chừng.

“Nhà chị Hảo khổ lắm! Chồng bị ngã chấn thương cột sống mấy năm nay, cuối năm ngoái lại bị đột quỵ ngã ra đất đến chấn thương sọ não, nay liệt tứ chi rồi. Bây giờ anh Thảo sống đời thực vật, luôn phải có người chăm sóc, nên vợ không thể làm được việc gì để kiếm tiền nuôi gia đình. Trong khi các khoản nợ thì không biết đến bao giờ mới trả được. Điều tôi lo ngại nhất là tương lai của 2 đứa trẻ, hoàn cảnh gia đình thế này không biết các cháu có tiếp tục theo học được không nữa".

Đó là những điều trăn trở của anh Lý Văn Quang - Trưởng xóm Kim Long 2, (xã Bình Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên), khi anh cùng chúng tôi đến thăm nhà chị Nguyễn Thị Hảo, một gia đình có hoàn cảnh vô cùng trớ trêu.

Xót xa cảnh người cha liệt tứ chi, 2 đứa con nguy cơ bỏ học giữa chừng - 1
Anh Nguyễn Văn Thảo (1982) bị đột quỵ ngã đập đầu xuống đất dẫn đến chấn thương sọ não

Bước chân vào nhà, đập ngay trước mắt chúng tôi là một hình hài tiều tụy nằm bất động trên giường với đôi mắt vô hồn.

Nhìn cảnh người chồng sống thực vật, chị Hảo đưa ngang tay quệt dòng nước mắt, chị kể ở vùng quê miền núi nghèo khó, 2 vợ chồng chị phải làm đủ mọi việc để kiếm sống. Chắt chiu, dành dụm mãi anh chị cũng dựng được căn nhà nho nhỏ lấy chỗ chui ra chui vào cho 2 vợ chồng và 2 đứa con trai (đứa lớn sinh năm 2004, đứa nhỏ sinh năm 2007).

Cuộc sống cho dù vẫn còn muôn vàn gian khó, nhưng đôi vợ chồng nghèo này coi như cũng đã mãn nguyện, bởi gia đình yên ấm với 2 đứa con khỏe mạnh, ngoan ngoãn… 

Xót xa cảnh người cha liệt tứ chi, 2 đứa con nguy cơ bỏ học giữa chừng - 2
Sau 18 ngày điều trị ở bệnh viện Việt Đức, và hơn 1 tháng ở bệnh viện tỉnh Thái Nguyên, hiện anh Thảo đã qua cơn nguy kịch, nhưng không còn nhận thức, liệt tứ chi

Nhưng tai họa bất ngờ giáng xuống gia đình họ vào năm 2017. Khi ấy anh Thảo đi dựng nhà hộ người quen, anh Thảo bị ngã từ trên cao xuống, dẫn đến chấn thương cột sống.

Sau quãng thời gian dài chạy chữa, anh Thảo may mắn vẫn đi lại được, nhưng mất đi sức lao động, không làm được việc gì nữa, nên từ đó anh Thảo chỉ ở nhà trông con.

Người đàn ông trụ cột trong nhà mất khả năng lao động. Gánh nặng cuộc sống lại đè nặng lên đôi vai người phụ nữ bé nhỏ Nguyễn Thị Hảo. Lương công nhân may không được là bao, nên cuộc sống của gia đình chị Hảo vô cùng chật vật.

Xót xa cảnh người cha liệt tứ chi, 2 đứa con nguy cơ bỏ học giữa chừng - 3
Mảnh xương sọ vẫn gửi ở bệnh viện chờ cơ hội cấy ghép, nhưng hiện gia đình không còn khả năng chạy chữa, chị Hảo đành đưa chồng về nhà chấp nhận sống đời thực vật

Nhưng chưa dừng lại ở đó, cuối năm 2019 trong khi vợ đi làm, 2 con đi học, thì anh Thảo bất ngờ đột quỵ ngã đập đầu xuống đất và được mọi người đưa đi bệnh viện. Nghe tin dữ, chị Hảo chạy vội vào bệnh viện thì đã thấy anh Thảo nằm bất tỉnh.

"Sau khi chụp chiếu phim, bác sĩ bảo nhà em bị dập não, tụ máu não, ngay đêm hôm ấy em phải đưa ngay nhà em xuống thẳng bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) mổ cấp cứu. Nhà em nằm ở Việt Đức 18 ngày rồi được chuyển về bệnh viện tỉnh nằm một tháng, giờ không còn tiền nữa, em đành phải đưa nhà em về. Mảnh hộp sọ của chồng giờ vẫn được lưu giữ, bảo quản tại bệnh viện chờ ngày có tiền ghép sọ cho chồng. Nhưng không biết bao giờ em mới có nổi tiền để ghép sọ cho chồng đây?", chị Hảo đau đớn nói.

Xót xa cảnh người cha liệt tứ chi, 2 đứa con nguy cơ bỏ học giữa chừng - 4
Để giữ được mạng sống cho chồng, người vợ này đã phải vay đến 120 triệu đồng

Hiện tại anh Thảo nằm nhà do bị liệt tứ chi và do tổn thương não quá nặng khiến anh mất hết ý thức. Giữ được mạng sống cho chồng, chị Hảo đã phải vay ngân hàng 20 triệu, vay họ hàng và bà con hàng xóm 100 triệu. Để chăm sóc chồng, chị Hảo đành phải nghỉ việc ở công ty may. Trong nhà không còn người làm kiếm tiền, trong khi nợ ngập đầu, ngập cổ, gia đình chị Hảo thực đã rơi vào cảnh cùng cực không lối thoát.

Xót xa cảnh người cha liệt tứ chi, 2 đứa con nguy cơ bỏ học giữa chừng - 5
Mong mỏi đi làm kiếm tiền cho bố đi viện, cậu học trò lớp 10 đang tính chuyện bỏ học!

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 3675: Chị Nguyễn Thị Hảo.

Địa chỉ: Xóm Kim Long 2,  xã Bình Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.

ĐT: 0398956635

2. Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0451000476889

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 0451370477371

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 129 0000 61096

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản : 2611 000 3366 882

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

* Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number : 2611 037 3366 886

Swift Code: BIDVVNVX261

Bank Name: Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address: No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam;

Tel: (84-4)3686 9656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0721101010006

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Bao Dien tu Dan tri

Số TK: 0721101011002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206034036

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh.

Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269

Hương Hồng