Mã số 3553:

Cụ ông 91 tuổi trở thành đôi chân cho cụ bà tuổi 82 sống cơ cực trong đói nghèo

(Dân trí) - Cụ Huỳnh Lâu (91 tuổi), bị tai biến liệt nửa người. Cụ bà Trần Thị Tám (82 tuổi) mất một chân do tai nạn lao động. Ở cái tuổi gần đất xa trời, cụ ông đã "bất đắc dĩ", trở thành đôi chân của cụ bà, còn cụ bà lại có được đôi mắt sáng soi đường cho cụ ông. Cuộc sống của hai cụ cứ thế lặng lẽ trôi đi trong đói nghèo...

Ở thôn Trà Linh Đông thuộc xã Hiệp Hòa, một xã trung du miền núi còn nhiều khó khăn của huyện Hiệp Đức (Quảng Nam), ai cũng biết và cảm thông cho hoàn cảnh của gia đình cụ Huỳnh Lâu.

Cụ Huỳnh Lâu (SN 1928) và vợ là bà Trần Thị Tám (Sn 1937) thuộc diện hộ nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã. Hai vợ chồng cụ có 8 người con, nhưng cuộc sống ai cũng khó khăn, vất vả. Trong gia đình cụ có đến 4 người thuộc diện hộ nghèo, khó khăn, còn lại đều tha hương tứ xứ. Con cái của cụ đi đâu cũng không thoát được chữ nghèo.

Xót xa cảnh chồng mù vợ cụt chân sống “vật vờ” bên người con trai tâm thần

Hai vợ chồng cụ Lâu và bà Tám nương tựa vào nhau lúc xế chiều trong hoàn cảnh khó khăn

Hai vợ chồng vốn thuần nông, làm thuê kiếm sống qua ngày. Năm 2006, bà Trần Thị Tám chèo đò thuê thì bị chân vịt chém đứt chân trái và đứt dây chằn chân phải. Đến năm 2014, cụ Huỳnh Lâu bị tai biến liệt nửa người. Hai vợ chồng già yếu phải nương tựa nhau mà sống qua ngày.

“Tôi có 8 người con nhưng chúng nó đều khó khăn cả, thương con chúng tôi chẳng dám nhờ vả. Có được thằng con út ở chung, năm nay 43 tuổi nhiều lúc điên điên, khùng khùng, lúc tỉnh lúc mê. Nó phải uống thuốc đều đặn, không có thuốc thì lại lên cơn đi lang thang, đập phá đồ đạc.

Có khi thích thì đi làm, được mấy ngày lại nghỉ, chúng tôi hiện chỉ chờ vào trợ cấp xã hội chứ già yếu rồi đi còn không nổi thì biết lấy gì ăn. Mấy năm trước cũng kiếm được cho nó người vợ, có được mụn con, nhưng cả hai cũng ở với nhau chẳng được bao lâu, vợ nó nản đã bế con về nhà ngoại”, bà Tám ngậm ngùi chia sẻ.

Xót xa cảnh chồng mù vợ cụt chân sống “vật vờ” bên người con trai tâm thần

Bà Tám bị đứt mất chân trái và đứt dây chằng chân phải do tai nạn lao động khiến việc đi lại, sinh hoạt hết sức khó khăn

Xót xa cảnh chồng mù vợ cụt chân sống “vật vờ” bên người con trai tâm thần

Ông Lâu bị tai biến liệt nửa người, khi đi phải chống gậy khập khiễng, tuổi cao sức yếu nên cuộc sống của 2 cụ chủ yếu trông chờ vào trợ cấp xã hội

Xót xa cảnh chồng mù vợ cụt chân sống “vật vờ” bên người con trai tâm thần

Không người phụ giúp, bà Tám phải vừa chống tay vừa lết từng bước để nấu ăn hay sinh hoạt…

Không có người giúp đỡ, bà Tám dù tật nguyền nhưng phải tự mình đảm đương. Để nấu cơm bà phải chống hai tay dưới sàn lê lết từng bước, bữa ăn chỉ là cơm trắng với ít cá kho, đôi lúc mới được chút thịt, nhiều lúc hết tiền vợ chồng phải đi xin rau cải nhà hàng xóm ăn đỡ qua ngày.

“Sức khỏe hai vợ chồng ngày một già yếu, tiền trợ cấp hằng tháng cộng lại gần 800 ngàn, phải dè sẵn từng bữa để tiết kiệm, có khi hết tiền thì ăn cơm trắng thôi, được bữa nào hay bữa đó. Giờ nhà có ba người nhưng chẳng ai làm ra tiền.

Nhiều lúc hàng xóm thương tình cũng giúp đỡ cho, nhưng ở đây ai cũng khó khăn phải chạy ăn từng bữa thì như vậy đã quý lắm rồi. Ở cái tuổi gần đất xa trời rồi, chỉ mong không bệnh tật gì, chứ giờ nằm xuống ai lo”, bà Tám xót xa tâm sự.

Xót xa cảnh chồng mù vợ cụt chân sống “vật vờ” bên người con trai tâm thần
Xót xa cảnh chồng mù vợ cụt chân sống “vật vờ” bên người con trai tâm thần

Đơn xin giúp đỡ khó khăn của vợ chồng ông Lâu gởi đến Báo Dân trí

Cụ Lâu đã già nên thị lực cũng yếu đi nhiều, phải khập khiễng từng bước. Bà như là đôi mắt của ông, ông chính là đôi chân của bà. Trong cảnh nghèo khó, hai vợ chồng già nương tựa vào nhau sống qua ngày.

Hình ảnh cụ ông già yếu, phải chống gậy bước từng bước trên con đường làng đã trở thành hình ảnh quen thuộc với nhiều người. Khi trở trời, không đi lại được, vợ chồng phải nhờ hàng xóm giúp đỡ mua thức ăn.

Bà Phạm Thị Hoa (hàng xóm gia đình) chia sẻ: “Con cái cụ Lâu ai cũng khó khăn, hai vợ chồng già sống cùng con trai út nhưng cũng không được tỉnh táo. Uống thuốc vào thì còn đỡ, chứ lên cơn thì ai cũng sợ. Hàng xóm cũng chỉ giúp được lúc ngặt nghèo, ở đây ai cũng khó khăn nên cũng không giúp được nhiều. Hy vọng các nhà hảo tâm quan tâm, giúp đỡ để hai cụ được an ủi ở tuổi xế chiều”.

Bà Trần Thị Tám tâm sự về hoàn cảnh gia đình

Ông Trần Quyết Tiến (Trưởng thôn Trà Linh Đông, xã Hiệp Hòa, Hiệp Đức, Quảng Nam) cho biết: “Mỗi tháng ông Lâu nhận 270 ngàn tiền trợ cấp người cao tuổi, còn bà Tám nhận 520 ngàn tiền tàn tật. Hai ông bà rất hoàn cảnh, con cái cũng khó khăn nên không giúp được gì nhiều. Con trai út lúc tỉnh lúc mê, phải uống thuốc thường xuyên.

Hai cụ già yếu chỉ biết trông vào nhau mà sống, chính quyền, hàng xóm cũng rất quan tâm giúp đỡ nhưng điều kiện có hạn. Rất mong bạn đọc báo Dân trí quan tâm, tạo điều kiện để hai cụ có được cuộc sống tốt hơn chút. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn”.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Mã số 3553: Ông Huỳnh Lâu, bà Trần Thị Tám.

Thôn Trà Linh Đông, xã Hiệp Hòa, huyện Hiệp Đức, Quảng Nam. (Ông bà không dùng điện thoại và tài khoản ngân hàng).

Số điện thoại: 0334511855. Trưởng thôn Trà Linh Đông - ông Trần Quyết Tiến 

2. Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0451000476889

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 0451370477371

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 129 0000 61096

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản : 2611 000 3366 882

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

* Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number : 2611 037 3366 886

Swift Code: BIDVVNVX261

Bank Name: Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address: No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam;

Tel: (84-4)3686 9656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0721101010006

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Bao Dien tu Dan tri

Số TK: 0721101011002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206034036

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh.

Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269

Công Bính - Ngô Linh