1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 3299:

Xót xa cảnh con tàn tật lết từng bước chăm mẹ đau ốm nằm liệt giường

(Dân trí) - Không đi lại được bình thường được như bao người khác, chị Lan cố sức dùng 2 cùi tay bám vào chiếc ghế con ngồi để di chuyển từng bước vào gần chỗ mẹ. Bất lực nhìn mẹ đau đớn, chị chỉ có thể dùng sức mọn của mình cố gọi để nhờ hàng xóm sang giúp mỗi lần đút cơm hay thay áo quần vệ sinh ra của mẹ.

Theo chân bác Phạm Thị Kính - Bí thư chi bộ thôn 6, xã Chính Lý, Lý Nhân, Hà Nam, chúng tôi trở vào thăm gia đình mẹ con chị Phạm Thị Lan sau câu chuyện buồn bác kể.

Không được lành lặn như bao người khác, kể từ khi sinh ra hai tay của chị Lan đã co quắp không cầm nắm được bình thường. Chị cũng không tự đứng lên đi lại được mà thường di chuyển bằng cách dịch từng bước một theo chiếc ghế con đang ngồi để sờ lần quắp cái chổi quét nhà hay cố gắng cầm nắm một vật gì đó nho nhỏ đưa mẹ.

Xót xa cảnh con tàn tật lết từng bước chăm mẹ đau ốm nằm liệt giường - 1
Chị Lan sinh ra đã tàn tật, hai tay co quắp, chân không đứng lên đi lại được bình thường.
Xót xa cảnh con tàn tật lết từng bước chăm mẹ đau ốm nằm liệt giường - 2
Mẹ chị là cụ Hoàn năm nay đã gần 90 tuổi yếu đau, nằm liệt giường không đi lại được.
Xót xa cảnh con tàn tật lết từng bước chăm mẹ đau ốm nằm liệt giường - 3
Căn nhà tình nghĩa được xây dựng đã 10 năm của mẹ con chị Lan.

Dẫn chúng tôi vào thăm hai mẹ con chị, bác Kính cho biết: “Hai mẹ con hiện đang sống trong căn nhà tình nghĩa được xây dựng đã gần 10 năm nay. Nhưng vì nhà có bậc lên xuống, khó cho việc di chuyển đi gọi hàng xóm trợ giúp cho mẹ nên tạm thời hai mẹ con chuyển xuống căn nhà nhỏ này cũng là của gia đình để sinh hoạt. Hoàn cảnh mẹ con chị Lan thuộc diện đặc biệt khó khăn nên cả làng ai cũng thương xót và thường xuyên lui đến giúp đỡ”.

Xót xa cảnh con tàn tật lết từng bước chăm mẹ đau ốm nằm liệt giường - 4
Cụ Hoàn không còn minh mẫn cũng như nhận biết được điều gì.
Xót xa cảnh con tàn tật lết từng bước chăm mẹ đau ốm nằm liệt giường - 5
Việc nâng mẹ dậy hay đặt mẹ xuống giường, chị Lan phải nhờ hàng xóm sang giúp.

Thấy có khách đến thăm nên chị Lan ra đón, nhưng việc di chuyển của chị khó khăn và chậm chạp từng bước theo chiếc ghế gỗ nhỏ. Các ngón tay của chị co quắp, bị bẻ oặt xuống, không thành hình, gương mặt buồn rượi lúc nào cũng cúi gằm. Chị nghẹn lời, tâm sự: “Trước kia bố chị còn sống, mẹ chị vẫn khỏe, bà chăm cả bố chị và cả chị. Nhưng giờ bố chị mất rồi, chị lại như thế này nên có làm được gì đâu. Mẹ chị năm nay gần 90 tuổi rồi, bà không tự nằm hay tự ngồi dậy được, mọi sinh hoạt cũng không tự vận động được nữa”.

Xót xa cảnh con tàn tật lết từng bước chăm mẹ đau ốm nằm liệt giường - 6
Chị Lan bất lực không làm gì được cho mẹ.

Lắng nghe từng lời con gái nói nhưng dường như với cụ Lê Thị Hoàn đã không còn hiểu được nữa. Gương mặt nhăn nheo với những vết quầng đỏ ở xung quanh mắt, cụ chỉ có thể nhìn một cách lặng lẽ rồi ra hiệu cho nằm xuống cho đỡ đau lưng. Không thể tự mình chăm mẹ, lúc này chị Lan lại phải nhờ đến chị Đỗ Thị Loan là hàng xóm chạy sang đặt mẹ nằm xuống rồi bón cả cháo cho bà.

Chứng kiến toàn bộ cảnh này, chúng tôi ai cũng nghẹn lại, thương cho chị Lan có hiếu mà không thể chăm mẹ, lại thương cho cả cụ Hoàn già yếu sẽ không biết phải xoay sở ra sao nếu như không có những người hàng xóm tốt bụng xung quanh.

Xót xa cảnh con tàn tật lết từng bước chăm mẹ đau ốm nằm liệt giường - 7
Đôi bàn tay co quắp của chị chỉ biết nắm chặt tay mẹ khi mẹ yếu đau.

“Hoàn cảnh của mẹ con cô ấy bi đát thế đấy các cô, các chú ạ. Hiện tại hai mẹ con có nhận được trợ cấp xã hội nhưng không đủ tiền thuốc men hàng ngày nên thiếu thốn lắm. Cụ Hoàn tính ra gần 90 tuổi rồi, giờ ăn cũng phải phục vụ rồi còn vệ sinh ra nữa mà chị Lan thì tật nguyền có làm được đâu. Nhiều khi chúng tôi vào thăm, thấy mẹ thì rên đau nằm trên giường mà con chỉ biết khóc vì bất lực” – Bác Kính tiếp tục tâm sự khi chưa biết tìm ra giải pháp gì lâu dài để giúp đỡ mẹ con chị.

Xót xa cảnh con tàn tật lết từng bước chăm mẹ đau ốm nằm liệt giường - 8
Chị Lan chỉ biết ngậm ngùi khóc vì bất lực trước nỗi đau của mẹ.

Cuộc sống khó khăn, vất vả trăm bề khi sức khỏe của cụ Hoàn ngày một yếu. Nhìn mẹ, chị Lan chỉ gạt nước mắt, nuốt hết cay đắng vào trong. Phận làm con mà không báo hiếu được, với chị là một cái tội nhưng ông trời trớ trêu cho chị hình hài không bình thường nên chị đành bất lực.

Thương mẹ, lại giận chính bản thân mình nên chúng tôi để ý, cố gắng ngồi xúc bát cơm không có thức ăn, nước mắt chị Lan cũng chan đầy miệng bát. Chị nhớ những tháng ngày được mẹ chăm bẵm, bón cho từng thìa cháo rồi lại cõng chị đi… Trái tim chị lại đau nhói như có trăm nghìn mũi dao cứa vào. Chị nghẹn lại với hai hàng nước mắt chảy dài: “Con xin lỗi mẹ, mẹ ơi”.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 3299: Chị Phạm Thị Lan (Thôn 6, xã Chính Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam)

Số ĐT: 0327.083.553

2. Báo điện tử Dân trí.
Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội
Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490
Email: nhanai@dantri.com.vn
Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:
* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:
Tên TK:Báo Điện tử Dân trí
Số TK: 0451000476889
Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.
* Tài khoản USD tại VietComBank:
Account Name: Bao Dien tu Dan tri
Account Number: 0451370477371
Swift Code: BFTV VNVX 045
Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)
* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:
Tên TK: Báo Điện tử Dân trí
Số TK: 129 0000 61096
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm
* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)
Tên Tài khoản : Báo Điện tử Dân trí
Số Tài khoản : 2611 000 3366 882
Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An
Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.
* Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)
Account Name : Bao Dien tu Dan tri
Account Number : 2611 037 3366 886
Swift Code : BIDVVNVX261
Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch
Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.
* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)
Tên TK: Báo Điện tử Dân trí
Số TK: 0721101010006
Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội
* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)
Tên TK: Bao Dien tu Dan tri
Số TK: 0721101011002
Swift Code: MSCBVNVX
Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)
* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:
- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí
- Số tài khoản VND: 1400206034036
- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ
3. Văn phòng đại diện của báo:
VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 0239.3.857.122
VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0236. 3653 725
VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567
VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0292.3.733.269

Phạm Oanh