Mã số 3428:

Xót xa cảnh cháu bé 3 tuổi quằn quại trong cơn đau vì ung thư quái ác hành hạ

(Dân trí) - Mới hơn 1 tuổi, Trường Đông bị ung thư máu giai đoạn 4 hành hạ. Đôi mắt em sưng to như quả trứng gà và như muốn nổ tung con ngươi. Khuôn mặt em vì thế cũng bị biến dạng, toàn thân em nổi hạch đau đớn…vậy mà 2 năm nay em đã kiên cường chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác trong niềm hy vọng mong manh.

Bé Nguyễn Trường Đông (sinh năm 2016, ngụ xã Thuận Thới, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) là con của anh Phạm Quốc Vũ (sinh năm 1987) và chị Nguyễn Thị Phường (sinh năm 1987).

Lúc Trường Đông mới tròn 1 tuổi, bé đột nhiên sốt cao liên tục, dù được ba mẹ cho uống thuốc nhưng vẫn không hạ sốt. Chỉ sau vài ngày, da dẻ bé xanh xao, người mệt lử, không ăn uống…

Quá lo sợ, chị Phường đành bỏ việc đưa con đi bệnh viện huyện khám. Sau khi xét nghiệm máu, các bác sĩ thấy biểu hiện bệnh tình bé trầm trọng nên cho chuyển viện lên bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM. Và từ đó, cuộc sống của Trường Đông gắn liền với bệnh viện…

Xót xa cảnh cháu bé 3 tuổi quằn quại trong cơn đau vì ung thư quái ác hành hạ - 1

Gần 2 năm trời Trường Đông theo mẹ sống trong bệnh viện

Chị Phường kể: “Kết quả xét nghiệm con em bị chứng U lympho ác tính không hodgkin (một dạng ung thư hệ tạo huyết), mà lại đã tiến triển đến giai đoạn 4. Chỉ thời gian ngắn sau khi phát bệnh, biểu hiện bệnh của con rất nghiêm trọng”.

Theo kết quả xét nghiệm của bệnh viện Nhi đồng 1, lúc đó hầu như hạch nổi ở toàn thân của Trường Đông (cổ, nách, dọc bó mạch hai bên chậu, bẹn…); vùng sọ não thì bị tổn thương hủy xương lan tỏa từ xương ra mô mềm xung quanh xương vùng sọ mặt, ở ngoài màng cứng bản sọ vùng đỉnh, ở vùng xương hàm dưới, ở bờ trong xương vùng 2 hốc mắt, ở bờ ngoài xương thái dương; xương toàn thân cũng bị tổn thương hủy xương ở nhiều khu vực, tinh hoàn còn có khối u…

Với tổn thương xương toàn thân, hạch nổi khắp người, đặc biệt là vùng tổn thương ngay 2 hốc mắt khiến 2 mắt của Trường Đông sưng húp lên, đỏ ngầu và lúc nào cũng khiến bé đau đớn, khóc ngằn ngặt.

Xót xa cảnh cháu bé 3 tuổi quằn quại trong cơn đau vì ung thư quái ác hành hạ - 2
Chỉ vài tháng phát bệnh, toàn thân Trường Đông bị tổn thương, hủy xương và hạch nổi khắp người
Xót xa cảnh cháu bé 3 tuổi quằn quại trong cơn đau vì ung thư quái ác hành hạ - 3

Đặc biệt là tổn thưởng hủy xương trong hốc mắt khiến đôi mắt bé sưng húp lên khiến cháu đau đớn khôn cùng. (Do căn bệnh ung thư quái ác hành hạ khiến mặt em bị biến dạng nên chúng tôi cần che mặt cháu bé).

“Trong lúc 2 vợ chồng em đang mệt mỏi lo sợ cho bé Trường Đông thì bé Trường Nam (con đầu của chị Phường, sinh năm 2012) bị điện giật suýt chết. Vợ chồng em gửi cho bà ngoại, bà để bé trong nhà rồi đi làm nên bé sờ vào ổ điện, giật bất tỉnh nhân sự.

Hàng xóm qua chơi phát hiện, cúp cầu giao thì bé Trường Nam đã ngưng thở. Anh hàng xóm đắp bùn lên toàn thân của bé rồi điện xe cấp cứu, nằm viện cả tháng trời mới khỏe lại nhưng bị di chứng thần kinh, khù khờ và vận động yếu”, chị Phường nghẹn ngào kể lại những ngày kinh hoàng của gia đình.

Chị Phường khóc: “Nhà nội ngoại đều nghèo. Lúc vợ chồng em cưới nhau, bà ngoại cho cái bờ đất rộng 20m2 cạnh kênh làm cái chòi lá để ở. Em làm mướn, chồng em làm thợ hồ nuôi nhau. Ai ngờ tai nạn đến dồn dập, bao nhiêu tiền phải lo mà nhà em phải đi vay mượn người thân, hàng xóm và nhờ vào sự giúp đỡ của các bác sĩ cũng như các nhà hảo tâm ở bệnh viện Nhi đồng, bệnh viện Ung bướu nên bé mới sống được đến nay. Nhưng giờ thì nhà em kiệt cùng quá rồi, chẳng biết bấu víu vào đâu nữa”.

Sau 2 năm điều trị nhưng chủ yếu là xử lý các biến chứng gây tổn thương cơ thể bé như phẫu thuật loại bỏ các khối u, hạch, các vùng xương bị tổn thương… Nhưng căn bệnh gốc là U lympho ác tính vẫn chưa trị dứt điểm được.

Xót xa cảnh cháu bé 3 tuổi quằn quại trong cơn đau vì ung thư quái ác hành hạ - 4
Sau những đợt vào thuốc, Trường Đông khỏe được vài ba tháng
Xót xa cảnh cháu bé 3 tuổi quằn quại trong cơn đau vì ung thư quái ác hành hạ - 5
Rồi hạch lại tái phát, hủy xương di căn qua nhiều vị trí khác

Giữa năm 2019, các khối u lại bắt đầu phát triển trở lại và đang tiến triển xâm nhập não làm bé đau đầu, nôn ói suốt ngày. Trường Đông được chỉ định phẫu thuật tách bỏ khối u rồi vào hóa chất điều trị tiếp.

Tuy nhiên, tháng 7/2019, khi bé nhập viện thì các bác sĩ bệnh viện Nhi đồng chuyển trở về bệnh viện Ung bướu vì khối u quá lớn, cần đánh thuốc cho nhỏ bớt trước khi phẫu thuật.

Cùng lúc này, Trường Đông lại bị gãy xương chân ở vùng bị tổn thương hủy xương, sốt cao khó hạ vì khối u xâm nhập não gây tổn thương… Nhìn cháu bé 3 tuổi khóc ngằn ngặt không dứt vì đau nhức toàn thân mà không thể cựa mình khiến ai cũng xót xa.

Chị Phường chia sẻ: “Giờ mà bé ngừng thuốc đợt nào là biến chứng nguy hiểm ngay. Nhưng sau 2 năm đeo đuổi điều trị cho con, nhà em giờ đã cùng kiệt lắm rồi. Hiện chỉ có chồng em đi làm thợ hồ, mỗi tháng vun vén gửi cho em 1,5 triệu đồng để lo cho con, chủ yếu là để mua thuốc chứ ăn uống em đều xin đồ từ thiện. Nhưng cái bệnh này thì 1,5 triệu mỗi tháng có đủ vào đâu anh ơi!”.

Xót xa cảnh cháu bé 3 tuổi quằn quại trong cơn đau vì ung thư quái ác hành hạ - 6

Đến nay, bệnh đang tiến triển nặng hơn và xâm nhập não mà chị Phường đành bất lực

Xót xa cảnh cháu bé 3 tuổi quằn quại trong cơn đau vì ung thư quái ác hành hạ - 7
Đơn xác nhận hoàn cảnh khó khăn của nhà chị Phường

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 3428: Chị Nguyễn Thị Phường (mẹ bé Trường Đông)

Địa chỉ: Ấp Cống Đá, xã Thuận Thới, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long (hiện Trường Đông đang điều trị tại phòng 305, lầu 2, khu B, khoa Nội 3, bệnh viện Ung bướu TPHCM)

Điện thoại: 079 5851 540

2. Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0451000476889

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 0451370477371

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 129 0000 61096

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 2611 000 3366 882

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 2611 037 3366 886

Swift Code: BIDVVNVX261

Bank Name: Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address: No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam;

Tel: (84-4)3686 9656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0721101010006

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Bao Dien tu Dan tri

Số TK: 0721101011002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206034036

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP HàTĩnh. Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0292.3.733.269

Tùng Nguyên