1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 3542:

Xót xa bé trai gầy trơ xương, bụng phình như cái trống vì bệnh tật

(Dân trí) - Đến thăm bé Nhớ, ai cũng không khỏi xót xa nhìn cậu bé nằm thiêm thiếp trên giường bệnh, toàn thân gầy quắt queo, tay chân như cái que, còn bụng thì trương phình như cái trống.... Cuộc sống của em đang gấp gáp từng ngày đến nhói lòng!

Bé Trần Văn Nhớ (sinh năm 2010, ngụ ấp 1, xã Thủy Tây, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An) là con của anh Trần Thanh Kiệt (sinh năm 1980) và chị Trần Thị Nương (sinh năm 1986).

Nhớ sinh ra cũng khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác nhưng mọi thứ đã thay đổi khi con vừa học hết lớp 1 (năm 2017) thì hay bị đau bụng. Rồi bụng bé chướng dần lên như cái trống, cơ thể đau nhức khiến bé khóc suốt ngày.

Lo lắng cho con nhưng vì điều kiện gia đình nghèo khó lại vừa có con nhỏ là bé Trần Thị Ngọc Hương (sinh năm 2012) nên chị Nương chỉ có thể dẫn con ra bệnh viện huyện điều trị.

Suốt 1 tuần tại đây, các bác sĩ chỉ có thể giúp bé bớt đau đớn và trị các triệu chứng sốt, các chẩn đoán liên quan đến tiêu hóa đều không có tác dụng, bụng bé vẫn chướng to nên bệnh viện huyện đề nghị gia đình chuyển lên tuyến trên.

Lần chần vài hôm, chị Nương mới quyết định bàn với chồng nghỉ làm để đưa con lên bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM điều trị. Sau khi xét nghiệm, các bác sĩ mới xác định bé Nhớ bị bướu nguyên bào thần kinh, tạo thành nhiều khối u ở phúc mạc chèn ép các cơ quan nội tạng khiến bụng bé chướng phình lên.

Xót xa bé trai gầy trơ xương, bụng phình như cái trống vì bệnh tật - 1

Dù đã phẫu thuật tách bỏ các khối u nhưng nó tiếp tục di căn, nổi u mới khiến bụng Nhớ phình to

Xót xa bé trai gầy trơ xương, bụng phình như cái trống vì bệnh tật - 2
Thương con, vợ chồng chị Nương phải bán ruộng, cầm cố nhà cửa để có tiền chữa trị cho con suốt 2 năm nay

Nghe tin dữ, chị Nương bật khóc ngay tại viện. Chị nghẹn ngào: “Phát bệnh mới có ít hôm mà cháu từ đứa trẻ mập mạp, đầy đặn giờ chỉ còn bộ xương, suốt ngày kêu đau vật vã…”.

Sau cơn đau đớn tận cùng, người mẹ ấy lại cắn răng bàn với chồng bán đi mấy công ruộng mà 2 vợ chồng dành dụm suốt cả chục năm mới mua được để  lấy tiền chạy chữa cho con. Rồi vợ dẫn con lớn (bé Nhớ) vào viện Ung bướu điều trị, còn chồng ôm đứa con nhỏ mới 5 tuổi về quê làm thuê kiếm tiền “chi viện” cho vợ.

Xót xa bé trai gầy trơ xương, bụng phình như cái trống vì bệnh tật - 3
Mỗi lúc khỏe là Nhớ đòi về nhà để được chơi với em, với cậu chó nhỏ của mình
Xót xa bé trai gầy trơ xương, bụng phình như cái trống vì bệnh tật - 4
Nhà Nhớ là căn chòi nhỏ giữa đồng, không có điện nên phải dùng bình ắc quy và đèn dầu

Thế nhưng, hơn 4 công ruộng 1 mùa lúa ở cái xã vùng biên xa xôi cũng chỉ đủ cho chị Nương tằn tiện chi tiêu và chữa trị cho con trong 1 năm. Đến cuối năm 2018, hầu như tháng nào chị cũng nhắn anh Kiệt ở nhà đi khắp xóm vay tiền, chạy tìm từng người thân để xin mượn mỗi người 1 – 2 triệu đồng… Rồi đến lúc không vay được nữa, phải cầm cố cả căn nhà rách nát mà cả nhà đang ở, rồi vay nóng bên ngoài…

Nhưng nhìn con ngày nào cũng đau đớn, phải nhờ những liều thuốc tiêm giảm đau thì chị không dám nghĩ đến cảnh đưa con về để nhìn con quằn quại đau đớn mà mình bất lực. Chị vẫn lục tìm trong trí nhớ còn ai quen biết mà mình chưa ngỏ lời. Dù rằng chị cũng biết ai quen mình cũng thấy khó chịu không muốn cho mượn…

Chị nhìn sang bé Nhớ với cơ thể chỉ còn da bọc xương đang ôm ngực ho sù sụ mà khóc: “Anh xem, ngày nào con cũng đau đớn vậy thì sao em nỡ đưa nó về, rồi nó lên cơn đau em biết làm sao… Có xấu hổ hơn, còn phải đi van vỉ, lạy lục vay mượn người ta em cũng chịu, chứ nhìn con vậy sao chịu nỗi anh ơi!”.

Nhưng mà giờ đây, có chấp nhận lạy lục van xin thì chị cũng đâu còn ai quen mà chưa từng vay mượn… Mà Nhớ thì 1 ngày không thể thiếu thuốc để giảm đau và kiếm tìm hy vọng mong manh…

Xót xa bé trai gầy trơ xương, bụng phình như cái trống vì bệnh tật - 5
Nhìn con đau đớn từng ngày mà chị Nương đành bất lực
Xót xa bé trai gầy trơ xương, bụng phình như cái trống vì bệnh tật - 6
Giờ đây, chị Nương chỉ còn có thể mong cầu vào tấm lòng nhân ái của mọi người để cứu con mình

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Mã số 3542: Chị Trần Thị Nương (mẹ bé Trần Văn Nhớ).

Điện thoại: 0931 284 451

Địa chỉ: ấp 1, xã Thủy Tây, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.

2. Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0451000476889

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 0451370477371

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 129 0000 61096

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản : 2611 000 3366 882

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

* Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number : 2611 037 3366 886

Swift Code: BIDVVNVX261

Bank Name: Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address: No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam;

Tel: (84-4)3686 9656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0721101010006

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Bao Dien tu Dan tri

Số TK: 0721101011002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206034036

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh.

Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269

Tùng Nguyên