Mã số 289:

Xót thương một sĩ tử bị bỏng nặng trong ngày thi đại học

(Dân trí) - Nhìn em nằm bất động, toàn thân quấn chằng chịt băng trắng, lòng tôi không khỏi xót xa. 12 năm đèn sách nuôi ước mơ được trở thành tân sinh viên của trường ĐH Giao thông, giờ đây đành dang dở...

Tan nạn bất ngờ ập đến khi em vừa hoàn thành xong hai môn thi đầu tiên. Bây giờ khi bạn bè đang tiếp tục nỗ lực “ghi tên vào bảng vàng”, cũng là lúc trên giường bệnh em phải cố giành giật lấy sự sống cho mình.

Tôi đến thăm em khi kì thi đại học đợt 1 của khối A vừa kết thúc. Trong không khí oi nồng sặc mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện, em nằm bất động mê man trong cơn đau dài.
 
Chị Phạm Thị Thủy (sinh năm 1969 thôn Hải Hạ, xã Nam Thái, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) dàn dụa nước mắt kể lại tan nạn kinh hoàng xảy ra với con trai là em Vũ Văn Đạt:
 
Chiều 4/7, sau khi Đạt thi xong hai môn Toán và Lý, hai mẹ con ra quán phở gần nhà trọ để ăn tối. Khi chị Thủy còn đang mải nghe điện thoại của chồng là anh Vũ Văn Bảng (sinh năm 1967) gọi lên hỏi tình hình thi của con, thì bất ngờ Đạt bị nạn.
 
Xót thương một sĩ tử bị bỏng nặng trong ngày thi đại học - 1

Tai nạn bỏng lửa đã làm dang dở ước mơ trở thành sinh viên đại học của em Đạt

Bàn của Đạt ngồi gần chỗ nhân viên cửa hàng đang nướng mực bằng cồn. Nhân viên này sơ suất để cồn đổ vào người em, ngọn lửa theo chiều gió nên bắt vào mặt và người. “Tôi chỉ kịp nghe thấy con kêu lên thất thanh 'mẹ ơi, nóng quá', quay ra đã thấy ngọn lửa rừng rực lan khắp cơ thể rồi con cứ thế vừa chạy vừa kêu …” - chị Thủy nói trong tiếng nấc nghẹn ngào.

Bác sĩ Nguyễn Như Lâm, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu Viện bỏng Quốc gia cho chúng tôi biết: “Đạt bị bỏng hô hấp nặng, ngoài ra còn bỏng 20% toàn cơ thể ở khắp các vùng ngực, lưng, hai cánh tay. Với tình hình hiện tại phải mất một thời gian dài chữa trị, bản thân Đạt lại không có bảo hiểm y tế nên chi phí sẽ rất cao”.

Nhìn con quằn quại chịu đau đớn, chị Thủy càng thêm tan nát cõi lòng. Hoàn cảnh gia đình khó khăn nên cả hai anh chị đều phải vào miền Nam làm ăn, chỉ có Đạt sớm tối ở nhà với bà ngoại đã ngoài 80 tuổi. Thương bà, thương bố mẹ nên Đạt luôn chăm chỉ học hành, nuôi ước mơ trở thành tân sinh viên. Trong kì thi tốt nghiệp vừa qua, cậu học sinh giỏi của trường này xuất sắc đạt 51/60 điểm.

Nói về mơ ước của con, chị Thủy chia sẻ: “Từ nhỏ cháu đã đặc biệt thích ngành giao thông nên đã đăng kí thi cả đại học Giao thông và cao đẳng Giao thông. Hôm trước cháu còn vui lắm vì làm tốt hai môn Toán, Lý nên tôi cũng mừng. Nào ngờ…Lúc đưa cháu vào viện cấp cứu, đau không nói được mà Đạt vẫn cố thều thào hỏi các bác sĩ là sáng mai cháu có thi được không?” – nói đoạn chị Thủy lại bật khóc nức nở.
 
Xót thương một sĩ tử bị bỏng nặng trong ngày thi đại học - 2

"Liệu con còn kịp thi cao đẳng không hả mẹ ?", câu hỏi của cậu bé làm chúng tôi nhói lòng
 
Không được ở gần chăm sóc cho con, đến ngày đưa con đi thi thì lại xảy ra tan nạn kinh hoàng như thế này, người mẹ cứ day dứt ân hận mãi. Cả đêm mê man trong cơn đau vật vã, nhưng Đạt vẫn cố hết sức hỏi mẹ: “Con có kịp thi Cao Đẳng không?” Dường như em quá yêu ngành học mình đã chọn thi, nên dù trong cơn nguy kịch vẫn không thôi khao khát được trở thành sinh viên của trường Giao thông.

Em vẫn nằm đó, không nói không cười cũng không thể khóc. 12 năm đèn sách chỉ mong đến ngày thi đại học, thế mà em lại phải bỏ cuộc trong tiếc nuối, day dứt... Không chỉ gánh chịu nỗi đau đớn về thể xác, em còn đang phải ngậm ngùi cay đắng khi không thể tiếp tục tham gia kì thi để đến với mơ ước của mình.

Nhìn em, tôi không khỏi xót xa khi thấy một học sinh ngoan, giỏi như em lại phải “dừng chân” quá đau xót như thế này. Giá như trong cuộc sống có những điều kì diệu, tôi chỉ ước em được trở thành tân sinh viên cười rạng rỡ trong ngày nhập trường.
 

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Chị Phạm Thị Thủy, thôn Hải Hạ, xã Nam Thái, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định

ĐT: 01688.434.982

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học và Dân trí - Báo điện tử Dân trí (Hà Nội)

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã)

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0451 001 944 487
Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công

* Tài khoản USD tại VietComBank:
Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 10 201 0000 220 639
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP HCM: 40/17/16 Nguyễn Văn Đậu, phường 6 quận Bình Thạnh. Tel: 08. 35107. 331
VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

Phạm Oanh - Thế Nam