Mã số 3599:

Xót thương gia đình khốn cùng vì 2 đứa con bệnh tật

(Dân trí) - Chị Thảo đang dỗ dành bé Kim Ngân ráng ăn bát cháo để có sức truyền máu thì nghe chồng gọi lên báo: “Con Thảo Nguyên nhập viện rồi em ơi, tự dưng nó ngất xỉu!”. Chị Thảo chỉ biết nghẹn ngào ôm mặt quay đi giấu dòng nước mắt chực trào để bé Ngân không nhìn thấy…

2 năm nay, vợ chồng anh Lê Trọng Nghĩa (sinh năm 1987) và chị Nguyễn Thị Thảo (sinh năm 1990, ngụ ấp 6, xã Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) chưa 1 ngày được nghỉ ngơi vì nỗi lo toan chăm sóc 2 đứa con bệnh tật, lo cơm áo gạo tiền, vay mượn để thuốc thang cho các con…

Nhà chị Thảo nheo nhóc 4 đứa con thì có 2 đứa bệnh hiểm nghèo. Bé Lê Thị Thảo Nguyên (sinh năm 2007) là bé đầu, bị bệnh thiếu máu cơ tim, thường xuyên khó thở, nôn ói rồi ngất xỉu. Bé Lê Thị Kim Ngân (sinh năm 2014) là bé thứ 3 thì bị bệnh bạch cầu cấp dòng lympho phải tiến hành hóa trị hơn 1 năm nay.

Xót thương gia đình khốn cùng vì 2 đứa con bệnh tật - 1
Nhà 4 đứa con nheo nhóc thì 2 đứa mắc bệnh hiểm nghèo

Chị Thảo kể: “Nhà em vốn là hộ cận nghèo ở địa phương nhiều năm nay, 2 vợ chồng đều đi làm nhưng công việc không ổn định, lại phải nuôi 4 đứa con, mẹ chồng già yếu và em gái bị động kinh vì mất 1/2 hộp sọ do tai nạn giao thông nên cũng chỉ đủ ăn uống, sinh hoạt. Cuộc sống cũng không đến nỗi thiếu thốn lắm nếu vợ chồng em có việc làm đều đặn. Nhưng từ khi bé Kim Ngân nhà em phát bệnh thì khó khăn chồng chất”.

“Tháng 8/2018, tự dưng bé Ngân đi tiểu ra máu, sau đó lên cơn sốt. Tình trạng này kéo dài nhiều ngày khiến em lo lắng, đưa con đi bệnh viện Nhi đồng khám, làm nhiều xét nghiệm mới biết bé bị bệnh bạch cầu cấp dòng lympho, giảm cả 3 dòng tế bào máu”, chị Thảo cho hay.

Xót thương gia đình khốn cùng vì 2 đứa con bệnh tật - 2

Từ ngày Kim Ngân phát bệnh, kinh tế gia đình chị Thảo trở nên khánh kiệt

Xót thương gia đình khốn cùng vì 2 đứa con bệnh tật - 3

Tế bào máu hủy hoại khiến bé Kim Ngân dễ dàng phát sốt cao không hạ kéo dài nhiều ngày, toàn thân lở loét, chảy máu chân răng, nứt môi, đi tiểu ra máu

Ban đầu nghe bệnh chị Thảo cũng không biết gì vì cái tên bệnh quá lạ. Đến khi được các bác sĩ cho chuyển tuyến qua bệnh viện Ung bướu hóa trị thì chị mới hay con mình bị bệnh ung thư máu. Mỗi lần bác sĩ kê đơn có những liều thuốc đặc trị có giá hàng triệu đồng là chị lo lắng đến quặn lòng.

Bởi với tiền công phụ hồ 300 - 350 ngàn đồng/ngày của anh Nghĩa thì chỉ đủ dành cho gia đình 8 người ăn uống dè sẻn. Thế nhưng, để dành dụm mà vào thuốc hàng tháng cho bé Kim Ngân thì chẳng đủ vào đâu. Còn tiền cho 2 đứa con lớn đi học, tiền mua thuốc cho bé Thảo Nguyên, tiền mua sữa cho bé út Lê Trọng Bảo Nam chưa tròn 1 tuổi…

Xót thương gia đình khốn cùng vì 2 đứa con bệnh tật - 4
Mỗi lần bác sĩ kê đơn có những liều thuốc đặc trị có giá hàng triệu đồng là chị Thảo lo lắng đến quặn lòng
Xót thương gia đình khốn cùng vì 2 đứa con bệnh tật - 5
Nhưng nhìn con đau đớn chị lại không đành lòng, chạy vậy khắp nơi để mượn tiền cho con vào thuốc

Kể đến đây chị Thảo nức nở khóc: “Em cũng chẳng nhớ nổi là 2 năm qua làm sao mà em xoay sở cho con vào gần 10 toa thuốc được nữa. Em mượn nhiều người đến nỗi phải ghi vào giấy để khỏi quên, có người mượn nhiều lần đến mức vô tình gặp ngoài đường em cũng ngại. Có lúc không mượn được người quen, em phải vay nóng bên ngoài chịu lãi 3 phân. Giờ em vay ngoài đến 60 triệu, mỗi tháng đóng 1,8 triệu đồng tiền lãi chứ tiền vốn thì chẳng biết bao giờ trả nổi”.

Sau khi vào thuốc xong, Kim Ngân được bác sĩ cho về nghỉ 1 tháng rồi lên chụp CT và xét nghiệm tủy đồ để xác định hiệu quả của phác đồ điều trị, nếu ổn thì bé sẽ được chuyển sang giai đoạn duy trì. Thế nhưng mới về nhà được nửa tháng thì Kim Ngân phát sốt trở lại, da dẻ xanh xao vì thiếu cả 3 dòng tế bào máu nên lại nhập viện, lại vào máu và truyền thuốc…

Xót thương gia đình khốn cùng vì 2 đứa con bệnh tật - 6
Hơn 1 tháng nay Ngân vẫn phải ở viện, chưa được về vì máu vẫn chưa ổn định, sốt kéo dài chưa dứt
Xót thương gia đình khốn cùng vì 2 đứa con bệnh tật - 7
Bé liên tục được truyền bổ sung các dòng tế bào máu

Chị Thảo tâm sự: “Nó cứ sốt rồi thiếu máu nằm viện gần 1 tháng nay mà chưa hồi phục. Bác sĩ bảo nguy cơ tái lại và di căn rất cao, phải chờ bé khỏe mới xét nghiệm được. Mà tái lại thì con em phải đánh thuốc lại từ đầu. Em nghe mà rụng rời tay chân luôn anh ơi! Đợt rồi điều trị mà cả nhà đã nợ đầm đìa rồi, giờ đánh lại 1 phác đồ hóa trị thì em biết xoay đường nào nữa!”.

Nói rồi chị Thảo như không nén được nỗi lo buồn, cúi gục đầu xuống gối mà rưng rức khóc để con trẻ khỏi thấy. Bởi chị ngồi đây lo lắng cho bé Kim Ngân thì ở Bình Dương, anh Nghĩa cũng phải nghỉ làm để chăm bé Thảo Nguyên đang cấp cứu tại bệnh viện tỉnh. 2 đứa con nhỏ còn lại phải gửi bà nội chăm giùm, đứa nhỏ nhất chưa đầy 1 tuổi đã phải cai sữa để mẹ đi chăm chị, lúc nào cũng khóc về đêm vì nhớ mẹ nhưng đành chịu…

Xót thương gia đình khốn cùng vì 2 đứa con bệnh tật - 8
Trong khi Kim Ngân đang bị căn bệnh ung thư máu hành hạ ở bệnh viện Ung bướu...
Xót thương gia đình khốn cùng vì 2 đứa con bệnh tật - 9

...thì bé Thảo Nguyên cũng đang cấp cứu ở bệnh viện tỉnh Bình Dương

Xót thương gia đình khốn cùng vì 2 đứa con bệnh tật - 10
Anh Nghĩa phải nghỉ làm để chăm bé Thảo Nguyên

Lau vội dòng nước mắt đang chảy trên má, chị Thảo thở dài bảo: “Giờ cố đến đâu thì hay đến đó chứ biết tính toán làm sao nữa đâu anh. Còn nước còn tát thôi! Chứ lúc này mà vợ chồng em quỵ xuống thì 4 đứa con nheo nhóc biết trông chờ vào ai…”.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Mã số 3599: Chị Nguyễn Thị Thảo

Địa chỉ: ấp 6, xã Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0869 289807

2. Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0451000476889

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 0451370477371

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 129 0000 61096

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản : 2611 000 3366 882

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

* Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number : 2611 037 3366 886

Swift Code: BIDVVNVX261

Bank Name: Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address: No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam;

Tel: (84-4)3686 9656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0721101010006

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Bao Dien tu Dan tri

Số TK: 0721101011002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206034036

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh.

Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269

Tùng Nguyên