Ma số 3591:

Xin các bác cứu bố cháu với, bố cháu sắp chết rồi !

(Dân trí) - Tiếng cậu bé Hải cứ liên tục vang lên trong khoa Hồi sức tích cực của bệnh viện Bạch Mai khiến ai chứng kiến cũng nao lòng. Nằm trong phòng cách ly, bố của em đang ở lằn ranh của sự sống chết bởi căn bệnh viêm cơ tim đột ngột mà gia đình thì quá nghèo không có tiền điều trị.

Anh Trắc bị viêm cơ tim, tính mạng nguy kịch

Những bước chân vội vã, chúng tôi có mặt tại khoa Hồi sức tích cực của bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) vào những ngày cuối tuần khi ở ngoài kia mọi người đang có thời gian nghỉ ngơi sau những ngày làm việc căng thẳng. Không có nhiều thời gian để trao đổi bởi việc cứu tính mạng của bệnh nhân là trên hết, tại đây bác sĩ đang hối hả chạy đua của với thời gian để giành giật lại mạng sống cho người đàn ông tội nghiệp. 

Xin các bác cứu bố cháu với, bố cháu sắp chết rồi ! - 1
Anh Trắc phát hiện viêm cơ tim cấp với tình trạng rất nguy kịch

Nằm trong phòng cách ly với một dàn máy móc hỗ trợ, tình trạng của anh Hoàng Trọng Trắc liên tục được các bác sĩ trao đổi và theo dõi trong tích tắc từng giây, từng phút bởi đã quá nguy kịch.

Chị Nguyễn Thị Lanh – Cán bộ phòng Công tác xã hội bệnh viện ái ngại cho biết, anh Trắc bị viêm cơ tim nặng phải can thiệp kĩ thuật Ecmo (tim phổi nhân tạo) nhưng vì hoàn cảnh quá khó khăn nên không có tiền đóng. Để kịp thời cứu tính mạng bệnh nhân, phía khoa Hồi sức tích cực cùng phòng Công tác xã hội bệnh viện đang kêu gọi các mạnh thường quân giúp đỡ khẩn cấp.

Xin các bác cứu bố cháu với, bố cháu sắp chết rồi ! - 2
Tính mạng của anh đang trong tình thế "ngàn cân treo sợi tóc"
Xin các bác cứu bố cháu với, bố cháu sắp chết rồi ! - 3
Anh buộc phải dùng kĩ thuật Ecmo (Tim phổi nhân tạo) với chi phí lên đến gần 200 triệu đồng

Cậu bé Hoàng Đức Hải, con trai của anh Trắc đứng lấp ló ở ngoài cửa, len lén nhìn trong phòng dõi theo từng nhịp thở của bố. Giọng cậu bé mếu máo: “Các cô cứu bố con với, bố con sắp chết rồi”.

Bản thân chỉ học hết lớp 6, Hải xin đi làm thuê những công việc lặt vặt, nghe tin bố cấp cứu em vội vã về nhưng chỉ vay được vỏn vẹn 3 triệu đồng mang về cứu bố.

“Mẹ con vẫn đang cố đi vay tiền nhưng mà chưa được. Con thì vay ở chỗ làm chỉ được bằng này tiền thôi, mà bố con bác sĩ bảo cần cả trăm triệu đồng mới có cơ hội sống. Con sợ bố chết lắm, con xin các cô chú cứu bố con với”.

Xin các bác cứu bố cháu với, bố cháu sắp chết rồi ! - 4
Xin các cô chú cứu bố con với, bố con sắp chết rồi ....

Lời cầu xin của cậu bé Hải khiến bước chân chúng tôi chùng lại không thể bước được. Trong phòng cách ly, anh Trắc vẫn đang hoàn toàn hôn mê sâu với hàng loạt các loại máy móc hỗ trợ bên cạnh. Vẫn còn chưa hết bàng hoàng, chị Nguyễn Thị Nga (vợ anh Trắc) như người mất hồn, thất thểu kể lại.

“Bình thường anh ấy đi xẻ gỗ thuê, một ngày cũng được hơn 100 nghìn. Đợt gần đây anh ấy cứ kêu đau đầu rồi sốt. Ở dưới quê bác sĩ cũng chỉ bảo là sốt thôi, nào ngờ diễn biến xấu đi phải chuyển gấp lên trên này. Giờ thì anh ấy nằm thế kia không biết như thế nào nữa, chị thì vẫn gọi điện đi khắp nơi vay tiền mà chưa được”.

Xin các bác cứu bố cháu với, bố cháu sắp chết rồi ! - 5

Sự sống của anh Trắc thật mong manh

Chị nói được bấy nhiêu rồi lại khóc, người tựa vào tấm cửa kính của phòng bệnh dõi mắt vào trong nhìn chồng. Tích tắc, tích tắc… chiếc kim đồng hồ khe khẽ đưa đi càng khiến chị sốt ruột và hoang mang. Trong cuộc chạy đua với tử thần này, dường như chị đã nắm chắc phần thua bởi tiền không vay được.

Là người điều trị trực tiếp cho anh Trắc, bác sĩ Bùi Văn Cường – Khoa Hồi sức tích cực cho biết: “Bệnh nhân Trắc bị ốm sốt từ ngày 7/12, và được chuyền dịch ở tuyến y tế cấp dưới, tuy nhiên sau đó bị suy hô hấp, khó thở và ngừng tim.

Anh được chuyển cấp cứu thẳng lên bệnh viện Bạch Mai và được can thiệp những phương pháp tích cực. Hiện tại qua các kết quả chiếu chụp cho thấy bệnh nhân bị viêm cơ tim cấp nên chỉ còn phương pháp là sử dụng kĩ thuật tim phổi nhân tạo (ecmo) với chi phí lên đến gần 200 triệu đồng. Bệnh nhân còn rất trẻ, mới ngoài 40 tuổi và cơ hội sống còn rất nhiều nên phía khoa tha thiết mong được mọi người hỗ trợ, giúp đỡ cho bệnh nhân”.

Xin các bác cứu bố cháu với, bố cháu sắp chết rồi ! - 6
Các bác sĩ khoa Hồi sức tích cực tha thiết kêu gọi sự giúp đỡ cho bệnh nhân Hoàng Trọng Trắc

Lời khẩn thiết của bác sĩ Cường khiến chúng tôi cũng nóng lòng như ngồi trên đống lửa. Mong rằng sẽ còn kịp để cứu sống tính mạng của người đàn ông nghèo khổ tội nghiệp kia để một ngày không xa anh sẽ tỉnh lại, trở về nhà.

Nhìn vào phòng cấp cứu, những tiếng máy kêu tích tích liên tục như một nỗi ám ảnh… Thời gian không còn nhiều nữa, xin hãy cứu anh cho anh được sống!

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Mã số 3591: Anh Hoàng Trọng Trắc 

Địa chỉ: Khu 8, Ngọc Quang, Đoan Hùng, Phú Thọ

Số ĐT: 0378685331

Hiện tại anh Trắc đang điều trị tại khoa Hồi sức tích cực- Bệnh viện Bạch Mai 

2. Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0451000476889

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 0451370477371

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 129 0000 61096

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản : 2611 000 3366 882

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

* Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number : 2611 037 3366 886

Swift Code: BIDVVNVX261

Bank Name: Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address: No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam;

Tel: (84-4)3686 9656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0721101010006

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Bao Dien tu Dan tri

Số TK: 0721101011002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206034036

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh.

Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269

Thiên Ân