1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Vượt qua tử thần nơi bệnh viện, 2 bà cháu "mạnh tay" giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn

(Dân trí) - Nhờ những tấm lòng nhân ái giúp đỡ Bảo Thy đã vượt qua tử thần, em chuẩn bị về nhà và tiếp tục cắp sách tới trường. Mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng bà cháu cô bé đã trích 41 triệu đồng giúp đỡ lại các hoàn cảnh khác tại bệnh viện khiến nhiều người cảm động.

Trước tấm lòng Nhân ái của bạn đọc Dân trí dành cho đứa cháu gái cận kề cái chết và được cứu sống với số tiền của các nhà hảo tâm giúp đỡ là hơn 210 triệu đồng, bà ngoại của cô bé quyết định trích 41 triệu đồng để chia sẻ với 7 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Nhiều người chứng kiến cảnh "lá rách ít đùm lá rách nhiều" mà không khỏi xúc động.

Được bạn đọc Dân trí giúp đỡ, bé Bảo Thy đã hồi phục và được xuất viện về đi học lại.

Gặp lại Bảo Thy, trong lần trở lại bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ trao quà của bạn đọc Dân Trí tới em, với nụ cười tươi rói trên gương mặt rạng rỡ tươi hồng đầy sức sống, em ríu rít khoe: “Bác Chung (Phó Giám đốc Trung tâm Ung bướu tỉnh Phú Thọ - pv) bảo, ngày mai cháu được ra viện và đi học tiếp, sắp được gặp lại các bạn cháu vui lắm!”. Thấy cô bé vui cười tíu tít, như thể em chưa từng đối diện những giây phút “thập tử nhất sinh” mà tôi thấy cảm xúc trào dâng, 2 khóe mắt mình cay sè bởi những giọt nước mắt hạnh phúc!

Còn nhớ, chỉ vài tháng trước đây cô bé xinh xắn này đã từng rơi vào tình trạng hôn mê, tính mạng như “ngàn cân treo sợi tóc”… và rồi điều kỳ diệu đã đến, chỉ vài hôm nữa thôi em lại tung tăng cắp sách đến trường cùng chúng bạn. “Cháu lại sắp được đến lớp rồi cô ạ, cháu thương bà cháu lắm, cháu phải học thật giỏi để sau này còn nuôi bà cháu nữa”, Bảo Thy nói nhỏ vào tai tôi.

Vượt qua tử thần nơi bệnh viện, 2 bà cháu mạnh tay giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn - 1
“Cô ơi, cháu vui lắm! Cháu sắp được trở lại trường rồi…”

Tin sức khỏe đã ổn định, Bảo Thy sắp ra viện và sẽ trở lại lớp học, khiến tất cả mọi người ở Trung tâm Ung bướu ai cũng phấn khởi. Từ hơn 1 năm nay ở Trung tâm này không ai là không biết đến hoàn cảnh bi đát của 2 bà cháu cô bé Bảo Thy.

Nhớ ngày xưa, thường thì chỉ xuất viện vài hôm, mọi người lại thấy người bà lam lũ, tóc bạc trắng dắt theo đứa cháu đau ốm tiều tụy nhập viện trở lại. Và điều khiến mọi người từ bác sĩ điều trị, cho đến người bệnh cùng phòng, hay người nhà đi chăm nuôi đều hết sức thương cảm khi biết được hoàn cảnh đặc biệt của đứa cháu gái…

Bố bỏ đi biệt tích khi em mới 15 ngày tuổi, một năm sau mẹ cũng bỏ đi, rồi lấy chồng tận tỉnh Tây Ninh xa xôi. Gia đình tan tác, chia lìa, kể từ đó, Bảo Thy lớn lên bằng tình yêu thương của người bà ngoại nghèo khó.

Rau cháo bà cháu nuôi nhau "qua ngày đoạn tháng" và cô bé Bảo Thy cứ thế lớn khỏe mạnh, vui tươi, ngắm nhìn cháu hàng ngày, người bà lam lũ cũng cảm thấy ấm lòng. Nhưng số phận thật trớ trêu, giữa năm 2018 em mắc căn bệnh u não quái ác, sau 3 lần phẫu thuật, tính mạng cô bé có lúc tưởng chừng không qua khỏi.

Vượt qua tử thần nơi bệnh viện, 2 bà cháu mạnh tay giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn - 2

Chỉ vài tháng trước đây thôi, Bảo Thy đã từng rơi vào trạng thái hôn mê, lúc ấy tính mạng cô bé như “ngàn cân treo sợi tóc”.

Để đứa cháu ngoại tội nghiệp được đến viện điều trị hơn 1 năm trời, bà Đỗ Thị Phượng, bà ngoại Bảo Thy vốn làm nghề thuần nông nghèo khó đã phải vay mượn khắp nơi, các khoản nợ lên đến cả trăm triệu đồng. Gia đình đã rơi vào tình cảnh bi đát, kiệt quệ, nhưng bà Phượng vẫn một mực khăng khăng bằng mọi giá cũng phải cứu lấy cháu. Bởi cô bé đã quá thiệt thòi. "Nó mà chết thì tôi làm sao mà sống nổi…”, bà Phượng bảo.

Vượt qua tử thần nơi bệnh viện, 2 bà cháu mạnh tay giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn - 3
Bà ngoại là chỗ dựa duy nhất của Bảo Thy, năm nay đã 70 tuổi.

Nhận được thông tin về hoàn cảnh đặc biệt của Bảo Thy ngay sau khi bài viết “Bà ơi, cháu không chết đâu! Cháu còn sống để nuôi bà nữa mà” được báo điện tử Dân Trí phản ánh, đã có rất nhiều bạn đọc liên hệ, chia sẻ giúp đỡ gia đình. Nhiều nhà hảo tâm đã đến tận bệnh viện nơi Bảo Thy điều trị để động viên, nhờ vậy 2 bà cháu yên tâm tiếp tục điều trị.

Và điều kỳ diệu đã đã đến với cô bé, sức khỏe của Bảo Thy hồi phục không ngờ, chỉ trong thời gian ngắn từ chỗ em chỉ biết nằm một chỗ, thì nay Bảo Thy luôn vui tươi, cười đùa, chạy nhảy như những đứa trẻ bình thường khác.

Vượt qua tử thần nơi bệnh viện, 2 bà cháu mạnh tay giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn - 4

Tính đến thời điểm hiện tại, số tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ bé Bảo Thy là hơn 210 triệu đồng.

Việc sức khoẻ Bảo Thy nhanh chóng hồi phục đến không ngờ, ngay bản thân vị Phó Giám đốc Trung tâm Ung Bướu, bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ - Ông Phạm Tiến Chung cũng tỏ ra hết sức phấn khởi chia sẻ: “Khi Bảo Thy rơi vào hôn mê, chúng tôi lúc đó dù rất cố gắng nhưng tiên lượng cứu được cháu rất mong manh. Bởi, trước đó đã có bệnh nhân mắc căn bệnh như cháu, sau khi rơi vào hôn mê đã không qua khỏi. Có lẽ kỳ tích xuất hiện nhờ những tấm lòng nhân ái đã động viên chia sẻ, cầu chúc cho cháu được bình an!”.

Vượt qua tử thần nơi bệnh viện, 2 bà cháu mạnh tay giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn - 5

Bác sĩ Phạm Tiến Chung trao quà của bạn đọc giúp đỡ cho 2 bà cháu Bảo Thy theo kết chuyển tuần 1,2/10.

Trở về thăm Bảo Thy lần này, tại Trung tâm Ung bướu - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, phóng viên Dân trí đã trao trực tiếp số tiền 131.440.000 của bạn đọc ủng hộ theo kết chuyển tuần 1,2/10.

Tại bệnh viện Bảo Thy đã nhận được trực tiếp hơn 50 triệu đồng và hơn 30 triệu đồng Bảo Thy cũng được bạn đọc đến tận nhà giúp đỡ. Tổng số tiền  bạn đọc Dân trí đã ủng hộ cho gia đình cô bé là hơn 210 triệu đồng.

Xúc động trước món quà to lớn của bạn đọc Dân trí dành cho bệnh nhân của Trung tâm, bác sĩ Phạm Tiến Chung chia sẻ: “Biết đến hoạt động Nhân ái của báo từ lâu, nay được chứng kiến điều này, chúng tôi vô cùng xúc động và rất biết ơn các tấm lòng hảo tâm. Tôi xin kính chúc tập thể báo Dân trí cùng các nhà hảo tâm luôn mạnh khỏe. Mong rằng thời gian tới mọi người sẽ tiếp tục đồng hành, chia sẻ với các bệnh nhân khó khăn ở viện.”

Về tình trạng sức khỏe của Bảo Thy, bác sĩ Chung cho biết thêm: hiện tại sức khỏe của Bảo Thy đã ổn định, căn bệnh đã tạm thời được đẩy lui, cháu có thể xuất viện luôn vào nay mai để trở về đi học lại. Khoảng 1 tháng sau Bảo Thy sẽ trở lại viện tái khám.

“Bà cháu tôi vô cùng biết ơn báo Dân trí cùng các nhà hảo tâm, các y bác sĩ tại bệnh viện, số tiền trên quá lớn mà tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có được. Giờ tôi yên tâm chữa bệnh cho cháu rồi. Ơn nghĩa này của mọi người, bà cháu tôi xin ghi nhớ sẽ chẳng bao giờ quên được”, bà Phượng xúc động nói.

Vượt qua tử thần nơi bệnh viện, 2 bà cháu mạnh tay giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn - 6

Bảo Thy và bà ngoại trích số tiền 41 triệu đồng chia sẻ khó khăn với 7 bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

7 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ được bà cháu Bảo Thy giúp đỡ gồm: Hoàn cảnh bệnh nhân Hầu Thị Sua, 10 triệu đồng; Hà Thị Luyến, 5 triệu đồng; Cao Trung Anh, 3 triệu; Lại Hương Lan, 3 triệu đồng; Hoàng Đức Huỳnh 3 triệu đồng; Lại Mỹ Duyên 1 triệu đồng; Nguyễn Văn Thái, 13 triệu đồng; Hoàng Đức Thành, 3 triệu đồng.

Hương Hồng