Mã số 993:

Vỡ thành túi mật, cô gái tuổi 20 nguy kịch

(Dân trí)- 15 năm đi chăn bò thuê với cơm muối trắng và giấc ngủ ngoài đồng không hề hấn gì với người đàn ông ấy. Nhưng lần này đứng trước sự sống và cái chết của con gái, bác đã khóc thật, tiếng khóc lặng đắng, não nuột của sự bất lực không lối thoát.

Đứng ngoài khoa Hồi sức tích cực của bệnh viện Bạch Mai, người đàn ông chân đi đất, đen đúa, tay cầm chiếc nón đã cũ bợt, vừa ngóng vào bên trong vừa khóc nấc lên từng tiếng. Mặc dù đã được những người nhà của các bệnh nhân khác an ủi nhưng không ngăn được tiếng khóc của người bố tội nghiệp này bởi con gái bác đang trong tình trạng “thập tử nhất sinh”.
 
Giọng nghẹn ngào bác cho biết, con gái tên Đỗ Thị Tâm (Đội 11, thôn Xuân Hương, xã Hải Xuân, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) đã bị viêm cầu thận cách đây 3 năm và được chữa trị thường xuyên nhưng đến ngày 17/4 vừa qua con có hiện tượng phù nề, khó thở, đau bụng, sốt nên gia đình đã đưa đi cấp cứu ngay. Tuy nhiên vì bệnh của con quá nặng nên từ tuyến dưới đã chuyển thẳng đến bệnh viện Bạch Mai, vậy mà gần 1 tháng trôi qua, tình trạng của con vẫn đang nguy kịch.
 
Thành 
Thành túi mật bị hoại tử khiến tính mạng của Tâm trở nên nguy kịch
 
Nhà nghèo, hai vợ chồng quanh năm chỉ biết bám lấy hơn 4 sào ruộng để nuôi các con nên đói ăn xảy ra thường xuyên. Ở quê lại không có việc gì nên 15 năm qua bác xin đi chăn bò thuê cho các nhà trong khu vực với mức lương hiện tại là 2 triệu/tháng. Thời điểm đó ở quê cũng có nhiều người đi làm như bác nhưng không ai còn trụ được bởi nắng, mưa vất vả và thường xuyên ăn, ngủ ngoài đồng, chỉ một mình bác là cần mẫn lam làm bởi “Không đi làm thì các con không đủ cái ăn” – bác tâm sự. Bản thân bác gái là Vũ Thị Gấm ngày ngày đi đội muối thuê với đồng lương rẻ mạt để thêm thắt ít nhiều chăm lo cho các con.
 
Con gái bị bệnh đã 3 năm nay và phải điều trị thuốc thang thường xuyên nên càng thêm gánh nặng lên vai người cha. Nhưng với bác: “Nó bị bệnh như thế, bản thân nó còn khổ hơn tôi gấp trăm lần nên dù có vất vả mấy, tôi cũng không thấy làm sao cả”. Nghĩ là làm, ngoài thời gian ban ngày đi chăn bò thuê, có những đêm bác thức trắng đi bắt cua, bắt cá để cho vợ kịp đi chợ bán sáng sớm hôm sau.  
 
Thành 
 Không có bảo hiểm y tế, mỗi ngày tiền điều trị cho Tâm mất 8 triệu đồng mà gia đình không thể xoay sở ở đâu ra.

Vất vả, đói nghèo với bác chẳng là gì bởi ngày ngày được thấy vợ, con sum họp nhưng đùng một cái Tâm đổ bệnh phải đến viện cấp cứu. Hàng ngày nhìn con thở nặng nề từng cơn mặc dù đã được các loại máy hỗ trợ, bác đau đến buốt ruột. “Gọi nó không nghe thấy, nhìn nó cũng không mở mắt, nó cứ nằm đấy bất động khiến tôi sợ lắm, nó mà có mệnh hệ gì tôi cũng đi theo luôn” – giọng run run bác kể.

Trao đổi với bác sỹ Phạm Thế Thạch – Khoa Hồi sức tích cực của bệnh viện Bạch Mai được biết: Tâm bị hoại tử thành túi mật khiến cho dịch mật bị xì ra bên ngoài và tràn vào ổ bụng làm nhiễm khuẩn toàn bộ đến tất cả các bộ phận. Ở khoa ngoại, em đã được tiến hành mổ cắt túi mật, sử dụng các loại thuốc trợ tim và các loại thuốc kháng sinh tối ưu nhất tuy nhiên tình trạng sức khỏe quá yếu nên được đưa lên khoa Hồi sức tích cực. Hiện tại em vẫn phải dùng thuốc và các loại máy hỗ trợ để thở với chi phí lên đến 8 triệu/ ngày. Tuy nhiên có một điều rất đáng ngại đó là Tâm hoàn toàn không có bảo hiểm y tế nên gia đình phải chi trả toàn bộ phần kinh phí mà điều này là quá sức với gia đình nghèo như em.

15 năm đi chăn bò thuê, bác Hiển không đủ sức cứu con thoát chết
15 năm đi chăn bò thuê, bác Hiển không đủ sức cứu con thoát chết

Chưa bao giờ tủi hổ vì bản thân nghèo nhưng lần này bác thấy hận bản thân vô dụng không lo được cho con, hận mình quá kém cỏi không làm tròn trách nhiệm của một người trụ cột trong gia đình để con gái phải đối diện với cái chết đang đến gần. Lời van xin “Hãy cứu lấy con gái tôi, xin mọi người hãy cứu nó để nó được sống” khiến tôi cũng thấy lòng mình thắt lại. Giữa cái nắng chang chang của trời Hà Nội sang hè, đâu đó vẫn thấy hình ảnh người bố tiều tụy cần mẫn cầm thừng bò đi khắp các cánh đồng để lo cho các con bữa cơm no đủ.

Cùng xem clip em Tâm điều trị tại khoa Hồi sức tích cực của bệnh viện Bạch Mai 

 

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 993: Ông Đỗ Văn Hiển và bà Vũ Thị Gấm (Đội 11, Xuân Hương, xã Hải Xuân, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định)

ĐT: 0166.794.3971

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã)

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 045 100 194 4487
Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:
Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 10 201 0000 220 639
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK -  MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

3. Văn phòng đại diện của báo:

 VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP HCM: số 39L đường 11 (Miếu Nổi), phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269 

 

Phạm Oanh