1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 4060:

Vợ tai nạn, người chồng đổ gục: Em xin các anh, chị cứu vợ em với

Hương Hồng

(Dân trí) - Gần 1 tháng sau vụ tai nạn kinh hoàng, chị Hằng vẫn nằm mê man bất tỉnh. Đau đớn, bất lực gục ngã bên giường bệnh của vợ, người chồng nghèo, bệnh tật cầu xin các nhà hảo tâm dang tay cứu giúp.

Trên giường bệnh của khoa Hồi sức Ngoại, bệnh viện Quân Y 103 (Hà Nội), chị Mai Thị Hằng (sinh năm 1973 ở xã Kim An, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội), vẫn hôn mê sâu sau gần 1 tháng gặp nạn. Băng trắng quấn kín đầu che đi vết mổ dài từ thái dương ra sau gáy, trên mặt nhiều chỗ vẫn còn sưng tấy do va đập mạnh, một chiếc ống xông nhỏ được gắn ở mũi và mở khí quản để giúp chị Hằng ăn và thở.

Trong phòng bệnh, những phương tiện máy móc, thiết bị y tế hỗ trợ cầm cự sự sống cho chị Hằng liên tục phát ra tiếng kêu nghe rợn người.

Vợ tai nạn, người chồng đổ gục: Em xin các anh, chị cứu vợ em với - 1
Cuối buổi làm thuê, trên đường trở về nhà, chị Hằng gặp tai nạn xe máy dẫn đến đa chấn thương nghiêm trọng.

Khuôn mặt thất thần, đôi mắt quầng thâm nhiều ngày không ngủ, nước mắt lưng tròng thấm ướt chiếc khẩu trang đang đeo, anh Lê Văn Cường (49 tuổi, chồng của chị Hằng) nghẹn ngào kể:

"Ngày 10/3, cuối buổi làm thuê, trên đường từ Hà Đông trở về nhà thì vợ em gặp nạn. Lúc em biết tin thì cô ấy đã được mọi người đưa vào bệnh viện cấp cứu. Đã gần 1 tháng nay, vợ em vẫn nằm bất tỉnh, không nói với chồng con câu nào. Giá mà em khỏe mạnh đi làm được như người ta, thì cô ấy đã không phải vất vả sớm hôm rồi gặp nạn như này…", nói rồi người chồng bệnh tật đưa tay lên mặt che đi những giọt nước mắt đang chực trào.

Vợ tai nạn, người chồng đổ gục: Em xin các anh, chị cứu vợ em với - 2
Gần 1 tháng sau tai nạn, người phụ nữ này vẫn hôn mê .
Vợ tai nạn, người chồng đổ gục: Em xin các anh, chị cứu vợ em với - 3

    Để cứu vợ, người chồng đã phải vay 70 triệu đồng với lãi cao.

Buồn bã tâm sự với chúng tôi về hoàn cảnh gia đình, anh Cường cho biết: Năm 2012, anh phát hiện mình có nhiều khối u ở cổ. Để giữ được mạng sống, anh đã phải trải qua 2 ca phẫu thuật. Hiện nay, hàng tháng anh vẫn phải đều đặn đến bệnh viện K khám và lấy thuốc.

Bệnh tật bủa vây, lao động chính mất khả năng lao động, không những vậy thần chết lại luôn rình rập người đàn ông vốn là trụ cột gia đình. Kể từ đó, gánh nặng cuộc sống đè nặng lên đôi vai gầy của người vợ lam lũ.

Là hộ gia đình thuần nông, thu nhập cả nhà anh Cường chỉ trông chờ vào 1 sào rau và 2 sào ổi. Từ khi dịch bệnh Covid - 19 bùng phát, rau bị rớt giá, ổi bán cũng chẳng ai mua. Để có thêm chút tiền mua thuốc cho chồng, chị Hằng tranh thủ những lúc nông nhàn ra Hà Đông làm thuê cho một xưởng gia công nhựa với mức tiền công từ 70 - 100 ngàn đồng/ngày.

Vợ tai nạn, người chồng đổ gục: Em xin các anh, chị cứu vợ em với - 4
Trước đó, chị Hằng đã phải vay hơn 100 triệu đồng để chữa bệnh cho chồng.

Không ai có thể ngờ, tai họa bất ngờ ập đến, khiến tính mạng chị Hằng hiện mong manh như "ngọn đèn trước gió", còn gia đình vốn khốn khó của chị thì rơi vào cảnh cùng quẫn không lối thoát.

"Khi vào viện với nhà em, trong nhà không có đồng nào, em phải vay hàng xóm 700 ngàn đồng. Sau đó gia đình cậu thanh niên gây tai nạn cho vợ em hỗ trợ 40 triệu đồng, nhưng số tiền trên chỉ vài ngày là hết. Để cứu vợ em, em phải vay hơn 70 triệu đồng với lãi cao, vì những năm trước để chữa trị cho em, gia đình em đã phải vay ngân hàng và bà con hàng xóm tổng cộng hơn 100 triệu đồng, hiện vẫn chưa trả được đồng nào. Sắp tới, vợ em cần nhiều tiền để chạy chữa, em cũng không biết phải làm thế nào…", anh Cường nói mà giọng như nghẹn lại.

Vợ tai nạn, người chồng đổ gục: Em xin các anh, chị cứu vợ em với - 5

Nợ nần chồng chất trong khi chị Hằng phải tiếp tục chữa trị lâu dài và tốn kém.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Phạm Văn Công, khoa Hồi sức Ngoại, bệnh viện Quân Y 103 cho biết: "Bệnh nhân Hằng nhập viện do tai nạn giao thông rất nặng với đa chấn thương bao gồm: chấn thương sọ não, có máu tụ bán cầu trái đã được phẫu thuật khẩn cấp ngay sau khi nhập viện ngày 10/3".

Bác sĩ Cường cho biết thêm, chị Hằng nằm hồi sức sau mổ hiện vẫn hôn mê, thở máy, não phù nhiều, thiếu máu não phải chăm sóc tích cực. Sau khi phẫu thuật, tính mạng bệnh nhân tạm thời qua cơn nguy kịch.

"Tuy nhiên di chứng để lại rất nặng nề, hiện tại bệnh nhân bị liệt nửa người, khả năng phục hồi hoàn toàn chưa thể nói trước được. Bệnh nhân phải trải qua một cuộc phẫu thuật ghép hộp sọ nữa. Thời gian chờ thực hiện phẫu thuật còn tùy thuộc vào sức khỏe của bệnh nhân, có thể 3 - 6 tháng, cũng có thể lâu hơn nữa. Việc điều trị xác định phải lâu dài và tốn kém ", bác sĩ Cường nói.

Vợ tai nạn, người chồng đổ gục: Em xin các anh, chị cứu vợ em với - 6
Trong sự tuyệt vọng ê chề, người chồng tội nghiệp cầu xin các nhà hảo tâm dang tay cứu vợ!...

Biết tình trạng của vợ vẫn đang rất nặng, phải chữa trị lâu dài và tốn kém, nên anh Cường lại càng nóng ruột như ngồi trên đống lửa. Trong sự tuyệt vọng ê chề, người chồng nghèo khó, bệnh tật bất ngờ đổ gục ngay bên ngoài hành lang bệnh viện, giọng anh run lên: "Em bất lực rồi, xin các anh, các chị cứu vợ em với...".

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 4060: Anh Lê Văn Cường (chồng chị Hằng)

Địa chỉ: Thôn Tràng Cát, xã Kim An, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội.

ĐT: 0359408662 (số của anh Cường)

Hiện chị Hằng đang điều trị tại khoa Hồi sức Ngoại, bệnh viện Quân Y 103.

2. Báo điện tử Dân trí

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội;

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1017589681

-  Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

-  Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: Số 10 đường Trần Bình Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269