1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

VĐV Ngô Thị Hồng lần thứ 3 nhận quà bạn đọc báo Dân trí

(Dân trí) - Lần thứ 3 nhận quà bạn đọc báo điện tử Dân trí hỗ trợ, em Ngô Thị Hồng, nhân vật trong bài viết: “Bị ô tô cán ngang người, nữ VĐV từng đạt HCV Karatedo sống trong cùng cực” vô cùng xúc động trước tấm lòng của mọi người dành cho. Chính những tình cảm quý báu này là động lực cho em thấy cuộc đời còn nhiều điều ý nghĩa, đáng sống cho dù bản thân có như thế nào.

Lần tiếp trở về thôn Văn Uyên, xã Duyên Hà, huyện Thanh Trì, Hà Nội thăm em  Ngô Thị Hồng nhân vật trong bài viết: “Bị ô tô cán ngang người, nữ VĐV từng đạt HCV Karatedo sống trong cùng cực”, chúng tôi ai cũng thấy mừng khi thấy em vui vẻ hơn, cười nhiều hơn và trò truyện rôm rả. Đã từng là VĐV bộ môn Karatedo tham gia thi đấu ở nhiều giải và đạt HCV, Hồng nhớ lại: “Trước khi em mới bị tai nạn, em cảm nhận cuộc đời thế là chấm hết rồi. Mọi thứ u ám, đen tối, em chỉ muốn chết thôi chị ạ. Nhưng giờ em thấy em chính là nguồn sống của bố mẹ em, em vẫn được mọi người yêu quý và nhớ đến. Với em đó là những động lực cho em niềm tin vào cuộc sống này chị ạ”.

VĐV Ngô Thị Hồng lần thứ 3 nhận quà bạn đọc báo Dân trí - Ảnh 1.

Bị ô tô cán ngang người khiến cho Hồng phải chấp nhận cuộc sống khó khăn như hiện tại.

Những lời tâm sự của Hồng khiến chúng tôi vô cùng xúc động. Chiếc xe tải oan nghiệt năm xưa đã cướp đi mọi thứ của em, từ sức khỏe, ước mơ và cả 1 tương lai sáng lạng. Hồng của ngày đó những tưởng cũng đã “chết” nhưng em đã hồi sinh, nụ cười đã trở lại trong tình yêu thương của bố mẹ, gia đình và nhiều người biết đến. Dù cuộc sống hiện tại còn muôn vàn khó khăn nhưng nhìn thấy em cười tươi với suy nghĩ sống tích cực, đó đã là món quà vô giá đối với bố mẹ và mọi người.

VĐV Ngô Thị Hồng lần thứ 3 nhận quà bạn đọc báo Dân trí - Ảnh 2.

Cuộc sống của gia đình Hồng hiện tại rất khó khăn vì đang phải sống nhờ trên mảnh đất của xã.

“Vợ chồng tôi chỉ có mình Hồng thôi nên con chính là động lực sống, là nguồn sống của chúng tôi. Giờ con chỉ nằm đó không làm được gì cả nhưng ơn trời đầu óc con minh mẫn, con vẫn động viên tôi cố gắng và vui vẻ nên tôi cũng được an ủi phần nào”- cô Nguyễn Thị Phương (mẹ của Hồng) tâm sự.

VĐV Ngô Thị Hồng lần thứ 3 nhận quà bạn đọc báo Dân trí - Ảnh 3.

Hai mẹ con Hồng nhận quà của bạn đọc báo điện tử Dân trí.

Cũng trong lần gặp này, PV Dân trí trao tận tay gia đình số tiền 25.950.000 đồng của bạn đọc hỗ trợ tuần 4/11. Xúc động trước tấm lòng của mọi người dành cho mình, Hồng gửi lời cám ơn đến quý báo và bạn đọc gần xa đã giúp đỡ cho em. Có số tiền này cuộc sống của em cũng sẽ đỡ chật vật hơn vì không phải lo cái ăn và thuốc thang như mọi ngày.

Phạm Oanh