1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 3310:

"Tui chết cũng được nhưng cháu mù mồ côi biết sống ra sao?"

(Dân trí) - Hơn 70 tuổi, bà Thanh vẫn phải đi bán từng tấm vé số để nuôi đứa cháu mù không cha không mẹ. Bà nói, chết bà không sợ, chỉ sợ bà chẳng còn thì đứa cháu mù biết sống ra sao.

Ở vào cái tuổi “gần đất xa trời”, những tưởng bà Nguyễn Thị Thanh (71 tuổi, ngụ thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) sẽ được an vui tuổi già. Vậy mà, nhiều năm qua, bà một mình lặn lội đi bán từng tấm vé số để nuôi đứa cháu khiếm thị Lâm Minh Quang (23 tuổi).

Bà nội 71 tuổi nuôi cháu mù ở Bạc Liêu.

Em Quang sinh ra, mắt phải hoàn toàn bị mù, mắt trái chỉ còn thấy chút ánh sáng lờ mờ. Lúc Quang được vài tuổi, mẹ em đã từ giã cõi đời. Cha của em bỏ đi biệt xứ, đến bây giờ, em cũng không nhớ rõ mặt cha vuông tròn ra sao. Từ lúc đó, bà Thanh phải nuôi đứa cháu nội không may gặp cảnh bất hạnh cho đến nay.

Tui chết cũng được nhưng cháu mù mồ côi biết sống ra sao? - 1
Tui chết cũng được nhưng cháu mù mồ côi biết sống ra sao? - 2

Em Lâm Minh Quang sinh ra bị khiếm thị, nay đã 23 tuổi, 2 mắt hầu như bị mù mờ. 

Cuộc sống của 2 bà cháu phụ thuộc vào một mình bà Thanh. Hồi trước, bà còn khỏe đi giặt đồ mướn kiếm tiền nuôi cháu. Khoảng 2 năm nay, do tuổi cao, sức yếu, bà không còn giặt đồ mướn nữa. Để có miếng ăn cho cháu, bữa nào khỏe, bà đi bán vé số kiếm tiền đong gạo, bữa nào mệt ở nhà thì bà cháu ăn cháo qua ngày.

Tui chết cũng được nhưng cháu mù mồ côi biết sống ra sao? - 3
Tui chết cũng được nhưng cháu mù mồ côi biết sống ra sao? - 4

Cuộc sống của 2 bà cháu hiện chỉ phụ thuộc vào việc bán vé số của bà Thanh. Nhưng vé số không phải ngày nào cũng bán được.

5h sáng, bà Thanh đã phải thức dậy cặm cụi ra khỏi nhà đi bán vé số. Bán đến 10h, bà lại về nhà lo cơm nước cho cháu nội. “Chú biết không, có bữa có tiền thì ăn cái gì đó rồi đi bán, có bữa không tiền thì uống nước lã cầm chừng. Bữa nào bán được thì mua ít thịt, con cá, bữa nào ế thì 2 bà cháu ăn cơm với muối đỡ vậy”, bà Thanh xót xa.

Hơn 70 tuổi, bà Thanh vẫn phải lội bộ có khi vài cây số để đi bán vé số, có những lúc bệnh khớp hành hạ khiến bà như ngã quỵ. Bà Thanh chia sẻ, nghề bán vé số, có ngày kiếm lời được vài chục, có lúc người ta thấy tội nên mua thêm cũng lời được trăm. Mấy bữa đi xa, gặp người quen họ cho đi nhờ xe về nhà cũng đỡ.

Tui chết cũng được nhưng cháu mù mồ côi biết sống ra sao? - 5

Có nhiều lúc, bà Thanh mệt ở nhà, vé số ế ẩm thì bà cháu chỉ ăn cháo hoặc cơm với muối qua ngày. 

 

Khổ nỗi, em Quang không chỉ 2 mắt bị mù mờ mà thần kinh cũng không được ổn định, tính khí lại thất thường nên không có khả năng lao động được gì. Việc nhà, thậm chí việc cá nhân của em đôi khi đều do bà Thanh lo hết.

Người thân của bà Thanh ai cũng nghèo khó. Còn em Quang được hưởng một phần trợ cấp bệnh tật nhưng số tiền ấy cũng chẳng đáng là bao, nên cuộc sống của 2 bà cháu luôn gặp rất nhiều khó khăn.

Tui chết cũng được nhưng cháu mù mồ côi biết sống ra sao? - 6

Thương đứa cháu nội bất hạnh, bà Thanh dù sức khỏe yếu nhưng vẫn cố gắng để có thể lo cho cháu.

Mấy chục năm qua, bà cháu bà Thanh nương tựa vào nhau trong cảnh khốn khó, miếng ăn cái mặc thiếu trước hụt sau, chưa bao giờ trong suy nghĩ của bà Thanh có 2 chữ no đủ. Không chỉ lo thiếu cái ăn, bà Thanh còn lo chỗ ở (căn nhà tình thương do hội ngành địa phương hỗ trợ) nay cũng đã xuống cấp, hư hại.

Tui chết cũng được nhưng cháu mù mồ côi biết sống ra sao? - 7

Đã ở vào cái tuổi gần đất xa trời...

Tui chết cũng được nhưng cháu mù mồ côi biết sống ra sao? - 8

... bà Thanh lo nhất là đứa cháu nội bị mù sẽ không ai lo và lấy gì để sống nếu như bà ngã xuống.

Trò chuyện với tôi, nỗi lo ấy của cụ bà hơn 70 tuổi hiện rõ trên nét mặt khi nhìn đứa cháu bất hạnh ngồi cạnh bên bà. Bà Thanh nói với tôi, tuổi bà đã cao, có thể bà sẽ nằm xuống bất cứ lúc nào. Nhưng bà chỉ lo nhất là đứa cháu nội mù không biết ai lo khi cái ăn chưa đủ no, chỗ ở chưa đủ kín.

“Giờ tui chỉ mong muốn có ít tiền để làm lại căn nhà cho chắc, rồi đi bán thêm vé số mà dành dụm cho thằng cháu để nó đỡ khổ vì không cha không mẹ. Sau này lỡ như tui có chết cũng thấy mát lòng, mát bụng”, bà Thanh mong mỏi.

Tui chết cũng được nhưng cháu mù mồ côi biết sống ra sao? - 9

Với cuộc sống khốn khó hiện nay, ước muốn của 2 bà cháu bà Thanh rất mong sự sẻ chia của những tấm lòng hảo tâm.

Bà Ong Thị Huệ- Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ thị trấn Gành Hào cho biết, hoàn cảnh của bà Nguyễn Thị Thanh hiện rất khó khăn. Bà Thanh tuổi đã cao nhưng còn phải nuôi đứa cháu bệnh tật.

“Qua đây, chúng tôi mong muốn sự sẻ chia của những tấm lòng hảo tâm để bà cháu bà Thanh có điều kiện ổn định phần nào cuộc sống, đặc biệt là lo cho em Quang sau này”, bà Huệ bày tỏ.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 3310: Bà Nguyễn Thị Thanh (ngụ Ấp 3, thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu)

Số ĐT: 0942 444252 (bà Huệ, Hội Chữ Thập đỏ Gành Hào)

2. Báo điện tử Dân trí.
Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội
Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490
Email: nhanai@dantri.com.vn
Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:
* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:
Tên TK:Báo Điện tử Dân trí
Số TK: 0451000476889
Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.
* Tài khoản USD tại VietComBank:
Account Name: Bao Dien tu Dan tri
Account Number: 0451370477371
Swift Code: BFTV VNVX 045
Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)
* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:
Tên TK: Báo Điện tử Dân trí
Số TK: 129 0000 61096
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm
* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)
Tên Tài khoản : Báo Điện tử Dân trí
Số Tài khoản : 2611 000 3366 882
Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An
Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.
* Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)
Account Name : Bao Dien tu Dan tri
Account Number : 2611 037 3366 886
Swift Code : BIDVVNVX261
Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch
Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.
* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)
Tên TK: Báo Điện tử Dân trí
Số TK: 0721101010006
Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội
* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)
Tên TK: Bao Dien tu Dan tri
Số TK: 0721101011002
Swift Code: MSCBVNVX
Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)
* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:
- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí
- Số tài khoản VND: 1400206034036
- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ
3. Văn phòng đại diện của báo:
VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 0239.3.857.122
VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0236. 3653 725
VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567
VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0292.3.733.269

Huỳnh Hải