Nhật ký Nhân Ái:

Tuần thất thứ 2: Tết Trung thu đến bên con

(Dân trí) - Chưa một lần được hưởng cái Tết Trung thu trong cuộc đời ngắn ngủi của mình nhưng hôm nay - tuần thất thứ hai - bé Nhân Ái đã được nhận rất nhiều quà Trung thu từ các bố, các mẹ.

Tuần thất thứ 2: Tết Trung thu đến bên con  - 1
Nhiều món quà Trung thu đã đến bên con
Thế là đã hai tuần trôi qua từ ngày con trút hơi thở cuối cùng, ngỡ rằng nỗi đau đã phần nào nguôi ngoai. Các bố các mẹ tự nhắc nhau không được khóc… Dường như ai cũng phải dằn lòng cố kìm nén trước linh cữu của bé bởi mong muốn linh hồn con sớm được siêu thoát. Nhưng vẫn còn đó những đôi mắt đỏ au, cay xè mà mọi người muốn tin là do khói hương.

Bên con lúc này có bánh trung thu, lồng đèn, gấu bông… những món quà trung thu đã được các mẹ, các bố đưa đến cho con gái yêu từ nhiều ngày nay. Không ai nhắc ai, nhưng như một điểm hẹn của sự chia sẻ, mọi người mang đến cho bé nhiều món quà để bé đón một Tết trung thu thật trọn vẹn với đầy ắp tình yêu thương.

Từng món quà được gỡ ra khỏi túi để đặt bên con như dội thêm sự thổn thức trong lòng mỗi người. Món quà của người mẹ ở tận Hải Phòng không thể vào với con nên gửi qua bưu điện có hộp sữa bột, có váy áo, có đèn lồng… được bọc thật kỹ càng, cẩn thận.

Cầm những món quà đó, những người thay mặt người mẹ phương xa bóc quà cho con lại thắt lòng vì thương con quá, nhớ con quá.
Tuần thất thứ 2: Tết Trung thu đến bên con  - 2
Những người mẹ vẫn chưa nguôi thổn thức
Tuần thất thứ 2: Tết Trung thu đến bên con  - 3
Tự nhủ lòng mình không được khóc nhưng nước mắt vẫn lăn dài trên má

Mẹ Phương Hằng, làm việc ở quận Bình Thạnh, từ ngày con đi cứ mỗi lúc trời mưa lại thu xếp đến với con. Bởi mẹ Hằng lo, trời mưa mọi người không đến được con sẽ phải côi cút mình. Làm bên thiết kế, mẹ Hằng đang tự tay thiết kế con một bộ quần áo giấy để con có thể mang theo vào hôm 49 ngày với mong muốn con không bị lạnh.

Mẹ Hằng có một người bác bị bại liệt ngồi một chỗ, chỉ được nghe kể về câu chuyện của con thôi bác đã xúc động và tự tay mình ngồi xếp những bông sen hồng cho con.

Mẹ Thu Thủy, ở Đà Nẵng, ba lần bị hoãn chuyến bay, chờ nhiều tiếng đồng hồ nhưng không bỏ cuộc bởi mẹ nhớ Nhân Ái của mẹ lắm, đã bao nhiêu đêm mẹ không ngủ được vì thương con.

Mẹ Thủy biết đến con từ bài báo đầu tiên và "không bỏ chút tin tức nào về con". Cũng như nhiều ông bố bà mẹ khác, mẹ dằn vặt vì đã nhiều lần chần chừ để rồi không một lần kịp thấy con.

Nhân Ái ơi, con biết không, con không chỉ đưa đến những cảm xúc bất tận cho mỗi người mà còn sợi dây kết nối tình cảm giữa những người hoàn toàn xa lạ. Để rồi họ cùng cầm tay nhau, viết lên những lời ca Nhân Ái.

Mẹ Tuyết Ngọc, người đã gấp 300 con hạc giấy, hôm nay đây, đưa đến cho con bài hát được phổ nhạc từ bài thơ “Phút cuối bên con” của mẹ Phương Hà - người đã ở bên con từ những giây phút đầu tiên, ở bên con trong mỗi hơi thở yếu khỏe cho đến khi tiễn con về giấc ngủ ngàn thu.

Một người em của mẹ Tuyết Ngọc theo học trong lĩnh vực âm nhạc, nghe về con và bài thơ dành cho con, đã thốt lên thành những âm điệu da diết. “Con nằm đó, gần trong gang tấc. Mà xa xôi ngỡ mấy nghìn trùng…” thật trầm bổng, ấm áp làm sao. Mẹ Ngọc nói, bài hát sẽ được cất lên trong đêm Trung thu của con.
Tuần thất thứ 2: Tết Trung thu đến bên con  - 4
Sau 49 ngày, hũ cốt của bé Nhân Ái sẽ được đặt tại vị trí số 300, lầu 3 chùa Như Lai
Tuần thất thứ 2: Tết Trung thu đến bên con  - 5
 Bài thơ Phút cuối bên con đã được một bạn đọc phổ nhạc với giai điệu da diết
Lòng các mẹ thêm xốn xang khi chỉ vài ngày nữa thôi là Trung thu về. Họ hẹn gặp nhau, tối mai (20.9) sẽ đến chùa rước đèn cho con.

 

Tối 20/9, bắt đầu từ 18 giờ, chùa Như Lai sẽ tổ chức Tết Trung thu cho các bé trẻ em nghèo, mồ côi trên địa bàn quận Vò Gấp.

 

Tại đây các bé sẽ được phát bánh, phát lồng đèn… Không chỉ đón Trung thu đầu tiên trong tình cảm của bạn đọc, Nhân Ái sẽ cùng chung vui trung thu cùng các bạn nhỏ - những số phận kém may mắn như con.

 

Bài: Hồng Nhung - Hoài Nam 
Ảnh: Hoài Nam - Video: Tùng Nguyên