1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Trao tiếp 10 triệu đồng đến bé Lanh bị ung thư võng mạc

(Dân trí) - Lần tiếp gặp em tại cơ quan báo điện tử Dân trí, chúng tôi cùng chung tâm trạng với anh Việt Anh khi vừa mừng, vừa lo. Mừng là vì cậu bé Lanh đáp ứng được đợt truyền hóa chất tốt nhưng nỗi lo cũng lớn khi tới đây 2 người anh của Lanh sẽ được đưa xuống BV Mắt TW kiểm tra với muôn vàn những khó khăn trước mắt.

Lanh là cậu bé đáng thương trong bài viết: “Bố mất, mẹ bị tâm thần, bé 4 tuổi nguy kịch vì bệnh ung thư” đăng trên báo điện tử Dân trí ngày 17/12/2016. Không có ai là chỗ dựa, em may mắn được nhóm tình nguyện viên do anh Nguyễn Việt Anh trực tiếp đưa xuống bệnh viện Mắt TW thăm khám với kết quả em bị ung thư võng mạc cần nhập viện để điều trị gấp.

Đây là lần thứ 3 Lanh được đưa xuống bệnh viện Nhi TW để xạ trị.
Đây là lần thứ 3 Lanh được đưa xuống bệnh viện Nhi TW để xạ trị.

Lanh được tiến hành ca mổ khoét mắt và thay mắt giả sau đó được chuyển sang bệnh viện Nhi TW để xạ trị. Tính đến nay em đã tham gia xạ được 3 lần với tình hình sức khỏe đáp ứng tốt. Vừa bế Lanh, anh Việt Anh cho biết: “May mắn là con khỏe và tăng cân vì các cô, các chú cũng chăm lắm. Ở viện thằng bé rất ngoan và biết nghe lời nên mọi người càng thương hơn”.

Có mặt tại cơ quan báo điện tử Dân trí, Lanh thích thú khi nhìn thấy con cá vàng.
Có mặt tại cơ quan báo điện tử Dân trí, Lanh thích thú khi nhìn thấy con cá vàng.

Không nói được tiếng Kinh quá nhiều nhưng người lớn hỏi là em hiểu và chăm chú lắng nghe. Vì vậy cậu bé có thể khẽ gật đầu, nhoẻn miệng cười hay vẫy tay chào khi người lớn hỏi chuyện. Có mặt ở cơ quan, cái dáng vẻ hồn nhiên, thích thú khi em được nhìn thấy cây quất hay con cá vàng khiến chúng tôi ai cũng yêu quý. Cậu bé đáng yêu, ngoan và hiền lành như một củ khoai, chỉ có điều cuộc đời quá bất hạnh khi bố đã chết, mẹ thì bị tâm thần bỏ đi lang thang không ai tìm được.

Bố chết, mẹ bị tâm thần, bản thân em bị ung thư võng mạc nên còn rất nhiều khó khăn.
Bố chết, mẹ bị tâm thần, bản thân em bị ung thư võng mạc nên còn rất nhiều khó khăn.

Nói về dự định của mình, anh Việt Anh cho hay: “Khi mà cho Lanh xuống bệnh viện Mắt TW thăm khám, nhóm đã được các bác sĩ hướng dẫn và giải thích về căn bệnh ung thư võng mạc nên tới đây sẽ cố gắng đưa 2 người anh nữa của bé Lanh xuống Hà Nội để kiểm tra luôn. Mong là các cháu may mắn không bị bệnh chứ không sẽ vô cùng nan giải và vất vả mỗi khi đưa cả 3 cháu xuống Hà Nội chữa bệnh”.

Lần thứ 2 Lanh được nhận quà bạn đọc Dân trí giúp đỡ.
Lần thứ 2 Lanh được nhận quà bạn đọc Dân trí giúp đỡ.

Cũng trong lần này có mặt tại cơ quan báo điện tử Dân trí, PV cũng trao cho bé Lanh số tiền 10.000.000 đồng (theo danh sách kết chuyển tuần 1/1 và tuần 2/1). Số tiền này tiếp tục sẽ được anh Việt Anh lập sổ tiết kiệm cho Lanh để phục vụ việc điều trị lâu dài của em. Thay mặt cho chính quyền địa phương và cá nhân bé Lanh, anh Việt Anh gửi lời cám ơn đến quý cơ quan báo điện tử Dân trí và bạn đọc gần xa trong suốt thời gian qua đã động viên, giúp đỡ cho bé rất nhiều để bé tiếp tục được đi chữa bệnh.

Phạm Oanh