Trao hơn 85 triệu đồng của bạn đọc giúp đỡ gia đình bé gái bị động kinh

(Dân trí) - Nhà báo Phan Huy - Trưởng VP báo Dân trí tại Cần Thơ vừa trao số tiền hơn 85 triệu đồng của bạn đọc giúp đỡ hoàn cảnh: “Rớt nước mắt cảnh bé gái bị bệnh động kinh, co giật không tiền chữa trị”.

Trao hơn 85 triệu đồng của bạn đọc giúp đỡ gia đình bé gái bị động kinh - 1

Nhà báo Phan Huy cùng chính quyền địa phương trao số tiền hơn 85 triệu đồng của bạn đọc giúp đỡ ông Nguyễn Văn Niếu.

Nhận số tiền 85.250.000đ của bạn đọc hỗ trợ từ nhà báo Phan Huy, ông Nguyễn Văn Niếu, cha của bé gái tội nghiệp - Nguyễn Thị Kim Ngân xúc động nói: “Gia đình tôi đang trong cơn bĩ cực, một xu dính túi cũng không có. Nhưng khi được báo Dân trí đăng bài, có nhiều bạn đọc báo đã đến hỏi thăm, trao quà và bây giờ là số tiền lớn như thế này. Gia đính chúng tôi mang ơn bạn đọc báo Dân trí và nhiều lắm”.

Như Dân trí đã thông tin, ngày Từ nhiều năm qua, người dân ở ấp Hòa Ninh, (xã Long Thắng, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) không còn lạ gì gia cảnh bi đát, đáng thương của vợ chồng ông Nguyễn Văn Niếu (SN 1966) và bà Nguyễn Kim Phụng (SN 1972).

Trao hơn 85 triệu đồng của bạn đọc giúp đỡ gia đình bé gái bị động kinh - 2
Đại diện địa phương giúp ông Niếu kiểm đếm lại số tiền bạn đọc báo Dân trí hỗ trợ

Ông Niếu, bà Phụng cưới nhau hơn chục năm là ngần ấy thời gian cả đôi vợ chồng này phải vất vả vật lộn từng bữa với cuộc sống mưu sinh. Do không đất sản xuất nên ngày ngày ông Niếu, bà Phụng phải ngược xuôi khắp nơi trong vùng tìm việc làm thuê.

Dù cuộc sống vốn khó khăn, cơ cực nhưng bù lại “thượng đế” ban tặng cho vợ chồng ông hai cô công chúa kháu khỉnh là Nguyễn Thị Kim Ngân (SN 2005) và Nguyễn Kim Hà (SN 2008). Niềm hạnh phúc đơn giản ấy chưa tày gang, thì con gái lớn mắc bệnh động kinh quái ác, khi em vừa lên 7 tuổi.

Từ đó, con đường cắp sách đến trường của em đành phải khép lại. Cứ mỗi lần phát bệnh, Ngân co giật, sùi bọt mép đến không còn nhận biết người thân, tứ chi co quắp khiến người thân xót xa cõi lòng.

Biết con đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần nhưng nghèo khó nên vợ chồng ông Niếu đành làm liều để con ở nhà nhìn con co giật trong sự bất lực.

Phạm Tâm