1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Quảng Trị:

Trao hơn 75 triệu đồng do bạn đọc hỗ trợ cháu trai bị u não

(Dân trí) - Ngày 18/12, PV Dân trí cùng đại diện chính quyền xã Gio Phong, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị đã đến thăm và trao quà bạn đọc gửi tặng đến gia đình cháu Trần Quang Tú, bị bệnh u não.


Cháu Trần Quang Tú – học sinh lớp 7 trường TH và THCS Gio Phong (trú tại thôn Lễ Môn, xã Gio Phong, huyện Gio Linh), là nhân vật trong bài viết: “Nhói lòng cháu trai lớp 7 bị bệnh u não cầu xin được cứu sống!”, được đăng tải trên Báo Dân trí, mã số 3129.

 

Trao hơn 75 triệu đồng do bạn đọc hỗ trợ cháu trai bị u não - Ảnh 1.

Hình ảnh cháu Tú trong thời gian điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế.

 

Đầu năm 2018, đang lứa tuổi đi học, cháu Tú bỗng nhiên lâm bệnh nặng khiến em phải ngưng lại việc học tập để nhập viện điều trị. Đến tháng 5, do bệnh nặng nên em được chuyển vào bệnh viện Trung ương Huế, sau đó ra Hà Nội khám và điều trị. Các bác sĩ chẩn đoán, Tú bị bệnh u não nên được chỉ định tiến hành phẫu thuật. Do sức khỏe không được tốt nên các bác sĩ đành nuôi não của em tại bệnh viện, chưa thể cấy vào hộp sọ.

Hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng thương con nên anh Trần Cư và chị Nguyễn Thị Hà cũng phải vay mượn khắp nơi để chữa bệnh cho con. Tuy vậy, chi phí điều trị cho con rất lớn, trong khi nguồn thu nhập từ nông nghiệp của hai vợ chồng cũng chẳng thấm vào đâu. Để giảm bớt phần tốn kém, gia đình xin cho cháu vào điều trị tại bệnh viện Trung ương Huế để tiện đi lại chăm sóc.

Tại bệnh viện Trung ương Huế, cháu Tú phải trải qua các đợt xạ trị vô cùng đau đớn. Mới học lớp 7, Tú đã phải chịu đựng sự hành hạ của bệnh tật. Sau các đợt xạ trị, sức khỏe của em sa sút, thậm chí bỏ ăn uống.

 

Trao hơn 75 triệu đồng do bạn đọc hỗ trợ cháu trai bị u não - Ảnh 2.

PV Dân trí tại Quảng Trị cùng ông Nguyễn Đức Sâm – Chủ tịch UBND xã Gio Phong, huyện Gio Linh đã trao tận tay số tiền 56,390,000 đồng do bạn đọc ủng hộ gia đình.

 

Sau khi bài viết về hoàn cảnh của cháu Tú được đăng tải trên báo Dân trí, đã có nhiều cá nhân, tổ chức hảo tâm đồng cảm và hỗ trợ cháu điều trị bệnh.

Sau hơn 2 tháng điều trị tại Huế, gia đình đưa Tú về nhà chăm sóc một thời gian để quay trở lại tiếp tục đợt điều trị khác. Hiện, tóc của cháu bị rụng hết, chỉ còn lại da đầu. Phần hộp sọ bị lõm sâu vào rất đáng thương.

Chị Đoàn Thị Hà cho biết, hai mẹ con vừa trở về từ bệnh viện được 2 hôm nay. Cháu Tú vừa trải qua 3 mũi xạ trị nên sợ cháu không chịu nổi, bác sĩ đành cho cháu về nhà nghỉ ngơi ít ngày rồi vào lại.

Trở lại thăm cháu Tú lần này, chúng tôi mang theo món quà của bạn đọc trong và ngoài nước giúp đỡ cháu. PV Dân trí tại Quảng Trị cùng ông Nguyễn Đức Sâm – Chủ tịch UBND xã Gio Phong, huyện Gio Linh đã trao tận tay số tiền 56,390,000 đồng do bạn đọc ủng hộ gia đình cháu Tú theo danh sách kết chuyển Qũy nhân ái tuần 2/tháng 11.

 

Trao hơn 75 triệu đồng do bạn đọc hỗ trợ cháu trai bị u não - Ảnh 3.

Cô giáo Lê Thị Tuyên - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trường THCS Gio Phong cũng trao số tiền 18,650,000 đồng đến gia đình cháu Trần Quang Tú.

 

Thay mặt bạn đọc cả nước, cô giáo Lê Thị Tuyên - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trường THCS Gio Phong cũng trao số tiền 18,650,000 đồng từ Qũy nhân ái tuần 3/tháng 11 đến gia đình cháu Trần Quang Tú.

Đón nhận số tiền bạn đọc giúp đỡ, anh Cư, chị Hà gửi lời cảm ơn đến bạn đọc, các nhà hảo tâm đã giành sự giúp đỡ, chia sẻ đến gia đình lúc khó khăn. Anh Cư cũng gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo, phóng viên báo Dân trí đã giúp đỡ gia đình trong thời gian qua.

 

Trao hơn 75 triệu đồng do bạn đọc hỗ trợ cháu trai bị u não - Ảnh 4.

Phần hộp sọ của cháu Tú bị lõm vào bên trong.

 

Thay mặt chính quyền địa phương, ông Nguyễn Đức Sâm – Chủ tịch UBND xã Gio Phong, huyện Gio Linh gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban biên tập báo Dân trí, cảm ơn sự chia sẻ của các tổ chức, cá nhân hảo tâm đã hỗ trợ gia đình anh Cư.

“Con lâm bệnh tật nên cuộc sống gia đình anh Cư rất khó khăn. Chính quyền địa phương cũng có sự giúp đỡ gia đình nhưng cũng hạn chế, không thể giúp cháu có kinh phí điều trị bệnh. Sự chia sẻ của các tổ chức, cá nhân hảo tâm trong và ngoài nước với gia đình thật quý báu. Mong rằng, báo Dân trí tiếp tục làm cầu nối, quan tâm, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn trong xã hội”, ông Sâm bày tỏ.

Đăng Đức