1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Huế:

Trao hơn 61 triệu đồng cho gia đình có 2 con rối loạn tan máu bẩm sinh

(Dân trí) - PV báo Dân trí vừa trao hơn 61 triệu đồng đến gia đình dì Lê Thị Thi do bạn đọc ủng hộ qua Quỹ Nhân ái. Dì Thị hiện có 2 con trai bị bệnh rối loạn tan máu bẩm sinh đang điều trị ở phòng 407, khoa Nhi Tổng hợp 2, Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Trung ương Huế.

Đó là hoàn cảnh gia đình dì Lê Thị Thi (49 tuổi, trú xã Bình Thanh Tây, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi).

Em Đỗ Văn Sĩ, 22 tuổi và em Đỗ Văn Linh, 17 tuổi là 2 người con của dì Thi. Do căn bệnh quái ác mắc phải mấy năm nay, cả hai em đều gầy gò, xanh xao, đôi chân teo lại và đầu gối sưng vù bởi máu loãng dồn về các khớp.

Các em phải chuyền thuốc giảm đau (haemoctin) 2 lần một ngày, ngoài ra còn uống các loại thuốc hỗ trợ. Nặng nhất là em Đỗ Văn Linh, mỗi lần đôi chân đau nhức là em chỉ nằm một chỗ không đi lại được, đau đến mức không ăn, không ngủ, thức trắng đêm chỉ biết nằm khóc. Ngay cả khi đi vệ sinh là phải đợi mẹ dìu mới đi được.

Dì Thi mới phát hiện mắc bệnh bướu cổ, khó khăn chồng khó khăn khi mà thu nhập chính của gia đình chỉ vọn vẹn 3 triệu đồng dựa vào nghề làm nông ít ỏi của dì Thi cùng người chồng của mình.

PV Dân trí cùng đại diện Bệnh viện Trung ương Huế trao quà nhân ái hơn 61 triệu đồng cho dì Thi và cháu Linh
PV Dân trí cùng đại diện Bệnh viện Trung ương Huế trao quà nhân ái hơn 61 triệu đồng cho dì Thi và cháu Linh

Trao số tiền 61.185.000 đồng từ Quỹ Nhân ái báo Dân trí tuần 1 tháng 8, dì Thi nghẹn ngào cảm ơn vì lần đầu tiên nhận được nhiều tiền đến thế. Em Linh xúc động cảm ơn bạn đọc, báo Dân trí đã cho em có thêm vật chất để có tiền mua thuốc chữa bệnh cho căn bệnh gây cho đôi chân em đau nhức đi lại không được.

Đại Dương