1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Đắk Nông

Trao hơn 43 triệu đồng đến hai bố con mắc bệnh ung thư

(Dân trí) - Ngày 28/9, đại diện báo Dân trí đã trao tận tay gia đình chú Phan Văn Thanh nhân vật trong bài viết: “Nỗi day dứt của người vợ nghèo lặng lẽ lo hậu sự cho chồng con” số tiền 43.045.000 đồng

Chú Thanh cho biết, ngoài số tiền do bạn đọc ủng hộ trực tiếp qua báo Dân trí, gia đình chú cũng nhận được gần 20 triệu đồng từ các mạnh thường quân giúp đỡ trực tiếp. Số tiền này đã được gia đình sử dụng để chú Thanh đi phẫu thuật cắt bỏ lá gan bên phải do ung thư gan gây ra.

Nhận được hỗ trợ của các mạnh thường quân, chú Thanh xúc động gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các tất cả các độc giả đã giúp đỡ, ủng hộ cả vật chất lẫn tinh thần cho gia đình. Đây là nguồn động viên để gia đình chú vượt qua cơn khó khăn hoạn nạn, trao cho chú và con trai cơ hội được sống thêm một lần nữa.

Đại diện chính quyền xã trao quà của bạn đọc báo tới gia đình chú Thanh
Đại diện chính quyền xã trao quà của bạn đọc báo tới gia đình chú Thanh

“Bệnh tình của Minh ngày một khả quan hơn, sức khỏe cũng được đảm bảo, còn tôi thì do mới phẫu thuật nên chưa làm được việc nặng, chỉ quanh quẩn ở nhà đỡ đần vợ con. Theo chỉ định, sang tháng hai bố con tôi sẽ quay lại bệnh viện để kiểm tra và vào thuốc”, chú Thanh thông tin thêm.

Năm 2012, Phan Văn Minh (SN 2004, con trai thứ 3 của chú Thanh) phát hiện xung quanh cổ mọc nhiều hạch. Sau đó, Minh được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến giáp nên phải phẫu thuật cắt bỏ tuyến giáp để ngăn tế bào ung thư phát triển. Từ năm 2013, em được chuyển sang điều trị bằng phóng xạ tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM theo định kỳ 1 năm 4 lần, với chi phí gần 40 triệu đồng/ lần.

Thương con trai còn nhỏ mà sớm mắc bệnh hiểm nghèo, nên gia đình chú Thanh phải bán hết số tài sản giá trị trong nhà để đủ điều trị cho Minh. Tuy nhiên, khi bệnh tình của con có tiến triển tốt thì chú Thanh lại phát hiện mình bị ung thư gan. Căn bệnh được phát hiện muộn nên một phần gan bên phải của chú Thanh đã xơ cứng, buộc phải cắt bỏ để ngăn chặn tế bào ung thư phát triển.

Thay mặt chính quyền địa phương, bà Trần Thị Hà Giang, Phó chủ tịch UBND xã Đắk N’Drung trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ quý báu của độc giả báo Dân trí. Bà Giang cũng bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, báo Dân trí sẽ tiếp tục quan tâm, giúp đỡ nhiều hơn nữa các trường hợp khó khăn tại xã Đắk N’Dung, bởi đây là xã khó khăn và có đông người đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống của tỉnh Đắk Nông.

Dương Phong