1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hà Tĩnh:

Trao hơn 42 triệu đồng đến hoàn cảnh cụ Đinh Nho Mẫu

(Dân trí) - Ngày 5/8, PV Dân trí cùng chính quyền xã Hương Lâm, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã tới thăm và trao số tiền 42.570.000 đồng của các nhà hảo tâm, bạn đọc báo Dân trí tới cụ Đinh Nho Mẫu, nhân vật trong bài “Rồi ngày tôi chết, con và các cháu sẽ đi về đâu ?”.

Chúng tôi trở lại thăm cụ trong cơn mưa chiều tầm tã, cụ Mẫu đang loay hoay, chạy đôn chạy đáo để vừa trông các cháu lại vừa phải chăm sóc cho cô con gái vừa mới sinh.

Cụ Mẫu cho biết, Phúc, con gái của cụ vừa sinh đứa con thứ 3 được 20 ngày.

Cụ Mẫu năm nay đã 86 tuổi. Ai cũng thương cho số phận của cụ. Cả một đời sống hiền lành nhưng đến lúc xế chiều cụ vẫn không được thảnh thơi. Giờ cụ vẫn đang là trụ cột trong gia đình, một tay phải chăm sóc đứa con gái khờ dại và 3 đứa cháu thơ.

anh-1-76f94

Gia đình cụ Mẫu bên bữa cơm chỉ có canh và vài con cá nhỏ được bà con lối xóm cho

Vợ chồng cụ Mẫu lấy nhau đã lâu nhưng mãi vẫn không thể có con. Năm 1980, lúc đó tuổi tác đều đã cao, vợ chồng cụ đã quyết định nhận nuôi một người con gái và đặt tên là Đinh Thị Phúc.

Nhưng hạnh phúc lại chẳng mỉm cười với vợ chồng cụ khi chị Phúc càng lớn càng bộc lộ tính cách không bình thường, ngây dại.

Năm 2004, Phúc bị lợi dụng nên đã có một đứa con mà không có cha. Đau đớn, thương con nhưng hai vợ chồng cụ Mẫu cũng chỉ biết bấm ruột, cắn răng chịu đựng vì biết bắt đền ai khi tính cách con gái mình không được bình thường.

Dù vất vả, cơ cực nhưng 2 vợ chồng vẫn luôn động viên nhau, cố gắng chăm con, chăm cháu. Thế nhưng, bi kịch lần lượt cứ ập tới với cụ, khi năm 2007, người vợ, người đã đồng cam cộng khổ, vui buồn có nhau đã mãi mãi bỏ cụ mà đi vì căn bệnh ung thư. Vợ ra đi, để lại cho cụ đứa con ngây dại và đứa cháu còn non nớt.

Chưa dừng lại ở đó, năm 2010, người con gái dại dột của cụ tiếp tục bị lợi dụng và có thêm đứa con ngoài giá thú.

Và giờ đây, đứa cháu thứ 3 cũng đã chào đời nhưng một lần nữa không biết cha của chúng là ai?!

Dù đã ở tuổi xế chiều, nhưng cụ chưa một ngày thảnh thơi, không ngừng suy nghĩ.

Nhiều lúc cụ ngồi mường tượng rồi lúc mình không còn sống nữa, con gái, các cháu của mình sẽ ra sao, sống như thế nào?

“Nó năm nay cũng đã ba mấy tuổi rồi nhưng chẳng biết gì cả. Giờ lại bị người ta lợi dụng có bầu đến 3 lần. Cụ giờ sức cũng đã yếu, chẳng sống được bao nhiêu, chỉ thương cho mấy đứa cháu”, ánh mắt cụ xa xăm đầy tâm trạng.

Giờ cuộc sống của 5 con người đều trông cả vào 2 sào ruộng và số tiền trợ cấp 360 nghìn/tháng cho hai chế độ người già trên 80 tuổi và  mẹ đơn thân nuôi con. Nhưng gần 1 năm trở lại đây, cụ không còn làm ruộng được nữa.

Đứa cháu thứ 3 vừa mới chào đời được 20 ngày. Niềm vui xen lẫn nỗi buồn, nỗi lo.

“Giờ tôi còn sống thì tôi còn có thể lo cho con và các cháu miếng cơm, miếng nước. Khi tôi mất, chúng nó sẽ ra sao đây. Chắc tôi chết cũng không thể nhắm mắt được”, cụ Mẫu lo lắng.

anh-2-d8873

Đại diện chính quyền xã Hương Lâm đã trao số tiền 42.570.000đồng của các nhà hảo tâm, bạn đọc báo Dân trí tới gia đình cụ Mẫu

Sau khi hoàn cảnh của cụ Mẫu được đăng tải trên báo Dân trí, đã nhận được nhiều sự đồng cảm, chia sẻ của các nhà hảo tâm, bạn đọc. Trong tuần thứ 3 của tháng 7, thông qua báo Dân trí, các nhà hảo tâm và các bạn đọc đã quyên góp, ủng hộ gia đình cụ số tiền 42.570.000 đồng.

Và ngày 5/8 PV Dân trí cùng chính quyền xã Hương Lâm, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã tới thăm và trao số tiền 42.570.000 đồng trên cho cụ Đinh Nho Mẫu.

Đón nhận món quà cụ Mẫu xúc động: “Có lẽ đến lúc chết tôi cũng không dám nghĩ mình lại có số tiền lớn như thế này. Tôi sẽ giữ và sử dụng số tiền này hiệu quả để chăm lo cho con và các cháu. Tôi xin chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm, bạn đọc và báo Dân trí đã chia sẻ, giúp đỡ với hoàn cảnh gia đình”.

Xuân Sinh