Quảng Trị:

Trao hơn 33 triệu đồng đến với gia cảnh 2 anh em sớm mồ côi mẹ

(Dân trí) - Chiều 17/4, PV Dân trí cùng đại diện chính quyền địa phương đã đến thăm và trao quà bạn đọc gửi tặng tới gia đình anh Thương, nhân vật trong bài viết: “Hai anh em cơ cực vì mẹ mất sớm”.

Khác với vẻ vắng lặng mỗi ngày, căn nhà của anh Võ Thương (ở thôn Nại Cửu, xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong) hôm nay cũng trở nên đông đúc hơn, bởi có những hàng xóm, người thân đến chia vui.

Anh Thương cho biết, sau khi bài viết về hoàn cảnh gia đình anh được đăng trên báo Điện tử Dân trí, đã có nhiều bạn đọc khắp nơi gọi điện hỏi thăm và chia sẻ sự khó khăn cùng gia đình anh. Những lời động viên, thăm hỏi ân cần của bạn đọc đã giúp tui có thêm niềm tin vào cuộc sống để có thể đứng vững trước khó khăn, nuôi con nên người.

Đại diện chính quyền thăm hỏi về cuộc sống của anh Thương
Đại diện chính quyền thăm hỏi về cuộc sống của anh Thương

Dù mới ra viện chưa được bao lâu, sức khỏe vẫn còn yếu nhưng khi biết chúng tôi đến thăm, bà Nguyễn Thị Thuấn (mẹ anh Thương) vẫn cố gắng bước ra trò chuyện. Trong dòng nước mắt xúc động, bà Thuấn chia sẻ: “Nhờ được quý báo đăng bài nên mọi người mới biết đến và cảm thông với sự khó khăn của gia đình tui, nhiều người còn gửi quà về giúp đỡ. Như vậy là các cháu tui có cơ hội được đi học tiếp rồi. Từ ngày vợ mất, một mình nó phải chăm lo cho hai đứa con thơ dại. Tui thì cũng bệnh tật thường xuyên nên nỗi vất vả, cực nhọc cứ đè nặng lên đôi vai gầy của nó thôi.

Đại diện chính quyền thăm hỏi về cuộc sống của anh Thương
Dù mới ra viện nhưng bà Thuấn vẫn cố gắng gượng dậy nói chuyện và gửi lời cảm ơn bạn đọc đã giúp đỡ cho mẹ con bà trong giai đoạn khó khăn này 

Cầm trên tay bài viết về hoàn cảnh gia đình mà chúng tôi chia sẻ, hai anh em Võ Thanh Hùng (học lớp 6, trường THCS Triệu Đông, huyện Triệu Phong) cứ rơi nước mắt không thôi. Trong dòng nước mắt tủi hờn tràn ra hai gò má, em Hùng cũng tự hứa với mình sẽ cố gắng học hành thật tốt để không phụ công sức nuôi dưỡng của ba, sự chăm sóc ân cần của bà nội. Em Hùng nói: “Mẹ em đã không còn nữa rồi, chúng em chỉ có ba và bà nội là người thân, sớm hôm bên cạnh chăm sóc, gần gũi. Em sẽ cố gắng thu xếp việc học tập để tranh thủ thời gian đỡ đần công việc nhà cho ba và bà nội, giúp em Dũng học tập”.

Đại diện chính quyền thăm hỏi về cuộc sống của anh Thương
Hùng và em trai xúc động khi hoàn cảnh gia đình em được đăng tải và nhận được sự quan tâm của bạn đọc

Chúng tôi vẫn chưa thể quên ước mơ Hùng đã chia sẻ trong lần đầu tiếp xúc. Khi mẹ em bị bệnh rồi mất, 2 anh em đã khóc thật nhiều và tự nhủ sẽ phấn đấu học tập để thi vào ngành Y, với mong muốn sau này có thể chữa bệnh cho người thân của mình và giúp đỡ cho các hoàn cảnh nghèo khó. Ước mơ của em thốt lên từ tận đáy lòng, khi em mới tròn 12 tuổi. Chúng tôi biết em còn phải cố gắng nhiều hơn nữa, phải trải qua rất nhiều khó khăn để biến ước mơ đó thành hiện thực.

Tranh thủ ngày nghỉ, em Hùng ôn lại kiến thức cho em trai
Tranh thủ ngày nghỉ, em Hùng ôn lại kiến thức cho em trai

PV Dân trí và đại diện chính quyền xã Triệu Đông trao số tiền 
PV Dân trí và đại diện chính quyền xã Triệu Đông trao số tiền 33.590.000 đồng của bạn đọc gửi giúp gia đình anh Thương

Trước sự chứng kiến của đại diện chính quyền địa phương, PV Dân trí đã trao số tiền 33.590.000 đồng của bạn đọc gửi giúp cha con anh Thương, thông qua Qũy Nhân ái của báo. Đón nhận số tiền của bạn đọc gửi tặng, anh Thương hết sức xúc động và gửi lời cảm ơn tới bạn đọc khắp cả nước đã quan tâm, gửi tiền ủng hộ và chia sẻ nỗi khó khăn với gia đình anh trong thời gian vừa qua. “Sự quan tâm của bạn đọc gia đình tui nhận được hôm nay thật cao cả, cha con tui sẽ không bao giờ quên. Từ trước đến nay tui chưa bao giờ dám mơ đến số tiền lớn đến vậy. Tui sẽ cố gắng nỗ lực lao động để có thể nuôi các cháu nên người”.

Cùng tham gia trao quà với PV Dân trí, anh Lê Thanh Dũng, cán bộ Văn hóa thông tin xã Triệu Đông cũng gửi lời cảm ơn tới bạn đọc cả nước, báo Dân trí, đã quan tâm giúp đỡ cha con anh Thương vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt để ổn định cuộc sống.

Đăng Đức