1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bến Tre:

Trao hơn 155 triệu đến ba chị em bán vé số nuôi mẹ bệnh liệt giường

(Dân trí) - Đại diện báo Dân trí khu vực ĐBSCL vừa trao số tiền hơn 155 triệu đồng của bạn đọc Dân trí cho bà Đặng Thị Ngon ở huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Bà Ngon là nhân vật trong bài viết “Rơi nước mắt cảnh 3 chị em bán vé số nuôi mẹ bệnh liệt giường”.

Nhà báo Phạm Tâm - Phó trưởng Đại diện báo Dân trí ở khu vực ĐBSCL trao số tiền hơn 155 triệu đồng của bạn đọc báo Dân trí cho bà Ngon dưới sự chứng kiến của chủ tịch Hội chữ thập đỏ xã Sơn Định
Nhà báo Phạm Tâm - Phó trưởng Đại diện báo Dân trí ở khu vực ĐBSCL trao số tiền hơn 155 triệu đồng của bạn đọc báo Dân trí cho bà Ngon dưới sự chứng kiến của chủ tịch Hội chữ thập đỏ xã Sơn Định

Bà Ngon và chồng ly hôn cách đây 10 năm, một mình bà nuôi ba con nhỏ. Thời gian gần đây bà bị bệnh ung thư phổi, nằm liệt giường. Ba con nhỏ của bà Ngon là cháu Đặng Ánh Tuyết (13 tuổi), Nguyễn Đặng Chiến và Nguyễn Đặng Thắng (11 tuổi) sau giờ học, thay nhau đi bán vé số kiếm tiền nuôi mẹ.

Sau khi báo Dân trí đăng hoàn cảnh của mẹ con bà Ngon thì nhiều nhà hảo tâm, mạnh thường quân thông qua quỹ nhân ái của báo trong 2 tuần (tuần 1 và 2/4/2018) đã hỗ trợ mẹ con bà 155.480.000đ. Bên cạnh đó cũng có nhiều nhà hảo tâm đến nhà hỗ trợ trực tiếp cho mẹ con bà Ngon được hơn 200 triệu đồng.

Nhận số tiền từ đại diện báo Dân trí trao, bà Ngon rưng rưng nước mắt nói: “Từ tận đáy lòng mình, tôi cảm ơn báo Dân trí và bạn đọc báo nhiều lắm. Vì không có báo hỗ trợ thì mẹ con chúng tôi cơm qua ngày cũng chẳng đủ huống gì là tiền chữa bệnh và học hành cho các con. Từ hôm có bạn đọc báo hỗ trợ đến nay, tôi có tiền mua thuốc để uống và tiêm nên các cơn đau có giảm. Các con, tâm trạng cũng vui hơn, việc học cũng được chú tâm hơn”.


Bà Ngon ký nhận tiền, còn các con vui vẻ giành nhau đếm tiền

Bà Ngon ký nhận tiền, còn các con vui vẻ giành nhau đếm tiền

Tại buổi trao tiền bà Đỗ Hà Phương, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ xã Sơn Định, huyện Chợ Lách thay mặt chính quyền địa phương, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến báo Dân trí, mạnh thường quân và các nhà hảo tâm đã quan tâm đến địa phương, đến những mảnh đời bất hạnh.

“Hy vọng với số tiền lớn này sẽ giúp mẹ con bà Ngon vượt qua khó khăn, bệnh tật. Các con bà Ngon có động lực để việc học hành cũng được tốt hơn”, bà Phương bày tỏ.

Hoàng Tùng