Cần Thơ:

Trao hơn 115 triệu đồng đến gia đình chị Đặng Thị Tâm

(Dân trí) - Ngày 02/03, PV Dân trí kết hợp với Hội chữ thập đỏ TP Cần Thơ, chính quyền địa phương đến thăm gia đình chị Đặng Thị Tâm – nhân vật trong bài viết “Cha bỏ đi trong cảnh mẹ bệnh hiểm nghèo, 3 đứa trẻ sống trong cùng cực” và trao tới chị số tiền 115.750.000 đồng.

Gặp lại chúng tôi, chị Tâm rất vui mừng và không dấu được nước mắt, chị Tâm chia sẻ: “Nhiều lúc bệnh tật hành hạ, nợ nần bủa vây… tôi chỉ biết khóc. Bởi vậy tôi chỉ mong có được một số tiền điều trị bệnh rồi lo cho ba đứa con để chúng nó có cơ hội tiếp tục đến trường. Mai này tụi nó không khổ như mình”.

Theo chị Tâm, sau khi hoàn cảnh gia đình được báo Dân trí phản ánh, nhiều bạn đọc trong và ngoài ngước điện thoại thăm hỏi, gửi toa thuốc nam, quà… cho gia đình. Chính nhờ số tiền bạn đọc gửi giúp và tiền bà con hàng xóm lì xì các con chị Tâm nhân dịp Tết Bình Thân vừa qua nên chị có tiền vô đạm hồi mùng 4 Tết. Hiện tại sức khỏe chị Tâm vẫn vậy, những lúc có tiền truyền đạm, thuốc uống… sức khỏe tốt, chị có thể đi đứng được; còn những hôm gần đến ngày truyền đạm, hết thuốc, bệnh tình hành hạ, chị không thể đi đứng được.


Đại diện bạn đọc Dân trí, ông Nguyễn Phước Hảo - Chủ tịch UBND xã Thạnh Thắng trao số tiền 115.750.000 đồng do bạn đọc gửi giúp gia đình chị Tâm trong tuần 1 tháng 2.

Đại diện bạn đọc Dân trí, ông Nguyễn Phước Hảo - Chủ tịch UBND xã Thạnh Thắng trao số tiền 115.750.000 đồng do bạn đọc gửi giúp gia đình chị Tâm trong tuần 1 tháng 2.

Đại diện hàng triệu tấm lòng bạn đọc Dân trí, ông Nguyễn Phước Hảo - Chủ tịch UBND xã Thạnh Thắng trao số tiền 115.750.000 đồng do bạn đọc gửi giúp gia đình chị Tâm trong tuần 1 tháng 2. Nhận được số tiền bạn đọc chia sẻ, chị Tâm bày tỏ: “Giờ mẹ con chúng tôi không biết nói gì hơn, xin được gửi lời cám ơn trước sự chia sẻ của các nhà hảo tâm, cám ơn báo Dân trí và chính quyền địa phương, Hội chữ thập đỏ TP Cần Thơ đã giúp đỡ gia đình tôi trong lúc khó khăn nhất. Nhận được số tiền hỗ trợ tôi sẽ dùng một phần để chữa bệnh, số còn lại để dành chăm lo cho các con đi học”.

Còn cháu Hùng Quý, con trai chị Tâm vui mừng cho biết: “Cháu vui lắm, giờ đã có tiền chữa bệnh cho mẹ, mua thức ăn cho các em. Cháu cám ơn các cô các chú đã giúp đỡ gia đình cháu. Cháu hứa sẽ cố gắng học tập thành công để có được việc làm, kiếm thu nhập lo cho mẹ và hai đứa em của cháu”.

Ông Nguyễn Phước Hảo - Chủ tịch UBND xã Thạnh Thắng bày tỏ lời cám ơn đến bạn đọc báo Dân trí.

Với mong muốn giúp đỡ gia đình chị Tâm có cách sử dụng tiền hợp lí và đúng với mong muốn của bạn đọc nên chính quyền địa phương và chị Tâm thống nhất dành lại 25.750.000 đồng cho chị Tâm để khám chữa bệnh, trả nợ và xây dựng một nhà tắm, nhà vệ sinh... Số tiền 90.000.000 đồng còn lại chính quyền giúp gia đình lập sổ tiết kiệm do chị Tâm đứng tên. Riêng sổ tiết kiệm giao cho chính quyền địa phương giữ và mỗi tháng sẽ trao lại cho chị Tâm để rút một số tiền nhất định nhằm điều trị bệnh, sinh hoạt và lo cho các con của chị học hành.

Đại diện chính quyền địa phương, ông Nguyễn Phước Hảo, Chủ tịch UBND xã Thạnh Thắng cho biết: “Trước hết xin được gửi lời cám ơn đến báo Dân trí và hàng ngàn tấm lòng bạn đọc gần xa đã ủng hộ cho gia đình chị Tâm. Ngoài ra, chính quyền địa phương sẽ giúp chị Tâm có kế hoạch sử dụng số tiền bạn đọc gửi giúp một cách có hiệu quả nhất”.

Ngô Nguyễn – Nguyễn Trần