1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Đắk Lắk:

Trao hơn 105 triệu đồng đến hai bé H’Mông bị chấn thương sọ não

(Dân trí) - Ngày 20/7, PV báo Dân trí tại Đắk Lắk cùng lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã trao tận tay gia đình của hai bé H’Mông từng phải nhập viện điều trị vì bị chấn thương sọ não do tai nạn giao thông số tiền 105.400.000 đồng.

Nhân dịp vợ chồng anh Dương Văn Hà (xã Cư Pui, huyện Krông Bông) đưa hai con nhỏ đến tái khám tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cũ). Chúng tôi đã có dịp gặp lại gia đình anh và trao gửi đến anh món quà từ Quỹ nhân ái tuần 4 tháng 6 của báo Dân trí do bạn đọc gửi đến giúp đỡ hai con trai anh Hà có chi phí điều trị bệnh và lo cho cuộc sống khó khăn thường ngày.

Bác sĩ Nguyễn Đại Phong – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cùng cán bộ bệnh viện thay mặt báo Dân trí gửi trao số tiền 105.400.000 đồng đến gia đình anh Hà
Bác sĩ Nguyễn Đại Phong – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cùng cán bộ bệnh viện thay mặt báo Dân trí gửi trao số tiền 105.400.000 đồng đến gia đình anh Hà

Biết tin gia đình mình được nhận số tiền trên 105 triệu đồng do bạn đọc báo Dân trí gửi tặng, vợ chồng anh Hà vô cùng vui mừng và không tin được rằng gia đình mình lại được rất nhiều người thương, giúp đỡ đến vậy. “Em vui lắm, từ hôm hai con em nằm viện đến nay đã liên tục nhận được sự giúp đỡ của nhiều người, con em có đủ chi phí chữa lành bệnh. Hôm nay gia đình em lại được nhận thêm số tiền lớn như vậy em chỉ biết cảm ơn đến mọi người.”- anh Hà chia sẻ.

Cũng theo anh Hà, hai con trai anh là bé Dương Văn Cường (2 tuổi) và Dương Văn Tiền (4 tháng tuổi) sau khi bị tai nạn, được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Trong thời gian này anh chị không có một đồng nào để trang trải viện phí nhưng khi hoàn cảnh được chia sẻ, đã được rất nhiều mạnh thường quân giúp đỡ trong suốt quá trình nằm viện. Khi điều trị xong, cả hai bé được xuất viện và chỉ định đi khám định kỳ để theo dõi thêm.

“Đến nay cả hai con tôi đã khỏe nhiều rồi, không còn khóc vì đau như trước. Vợ chồng tôi cũng đang được chính quyền địa phương xem xét cấp giấy khai sinh cho hai con để sau này các cháu được đi học mà không phải mù chữ như bố mẹ.”- anh Hà cho biết.

Hai con của anh Hà đã khỏe mạnh, lành bệnh nhờ sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm
Hai con của anh Hà đã khỏe mạnh, lành bệnh nhờ sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm

Về số tiền lớn anh Hà nhận được, anh cho biết sẽ sử dụng để lo cho hai con của mình và sẽ dùng một ít để sửa sang căn nhà gỗ đã bị dột nát, mua thêm một vài con trâu để phát triển kinh tế gia đình.

Trước đó, báo Dân trí đã đăng tải bài viết “Thương hai anh em người H’Mông nghèo bị chấn thương sọ não” nói về hoàn cảnh éo le của gia đình anh Hà. Trong một lần anh chở vợ con ra chợ, đã bị một chiếc xe máy khác va vào, khiến cả gia đình anh té xuống đường trong đó hai con của anh bị thương nặng phần đầu. Sau khi được chuyển vào Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu, hai bé được chẩn đoán bị chấn thương sọ não nhưng cả hai bé đều không được bố mẹ đi làm giấy khai sinh do không biết chữ nên mọi chi phí điều trị sẽ rất khó khăn cho gia đình nghèo khổ như anh Hà.

Khi bài viết được chia sẻ, rất nhiều mạnh thường quân là bạn đọc của báo Dân trí đã trực tiếp đến trao quà, trao tiền hỗ trợ gia đình anh Hà. Đồng thời, nhiều bạn đọc đã gửi tiền đến Quỹ nhân ái của báo để giúp đỡ hoàn cảnh thương tâm này.

Bác sĩ Phong dăn dò gia đình anh Hà sử dụng số tiền đúng mục đích
Bác sĩ Phong dăn dò gia đình anh Hà sử dụng số tiền đúng mục đích

Tại buổi trao tiền, bác sĩ Nguyễn Đại Phong - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã dặn dò gia đình anh Hà sử dụng số tiền này đúng mục đích, không được tiêu xài hoang phí, phải dùng đó để chăm lo cho các con và gia đình.

“Thay mặt bệnh viện tôi xin gửi lời cảm ơn đến Tổng biên tập báo Dân trí, các anh chị em phóng viên đã chung tay cùng cộng đồng giúp đỡ rất nhiều hoàn cảnh nghèo khó tại Đắk Lắk cũng như khắp cả nước. Tôi rất mong báo Dân trí tiếp tục đồng hành cùng bệnh viện trong việc chia sẻ, giúp đỡ những bệnh nhân khó khăn, nghèo khổ bằng những việc làm rất nhân văn và ý nghĩa như thế này.” - bác sĩ Phong cho hay.

Thúy Diễm