1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Kiên Giang:

Trao hơn 100 triệu đồng đến thầy giáo nghèo nuôi hai con nằm liệt giường

(Dân trí) - Ngày 21/12, PV Dân trí cùng cán bộ Phòng GD-ĐT huyện Vĩnh Thuận (Kiên Giang) đến thăm và trao số tiền 100.100.000đồng cho thầy giáo Văn Hồng – nhân vật trong bài viết: “Thầy giáo nghèo quặn thắt nhìn hai con lần lượt nằm liệt giường” được Dân trí phản ánh vào ngày 20/11/2018.

Đến thăm gia đình thầy giáo Văn Hồng, đại diện chính quyền địa phương ông Huỳnh Thanh Tâm – Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Vĩnh Thuận, thăm hỏi ân cần, động viên gia đình thầy Văn Hồng cố gắng vượt lên nghịch cảnh.

Theo thầy giáo Văn Hồng cho biết, từ khi hoàn cảnh gia đình được báo Dân trí đăng tải, gia đình nhận được rất nhiều sự quan tâm, chia sẻ của bạn đọc từ khắp nơi. Nhiều người thường xuyên gọi điện thoại thăm hỏi sức khỏe hai cháu Văn Thị Cẩm Thu và cháu Văn Thành Thống. Bạn đọc gửi tiền, gạo, sữa… và nhiều bài thuốc nam cho hai cháu Thu và Thống uống trị bệnh.

“Chính nhờ có tiền bạn đọc chia sẻ, gia đình có điều kiện thuốc thang và lo cho hai cháu ăn uống đầy đủ nên sức khỏe hiện nay của hai cháu đang tiến triển tốt”. Thầy Văn Hồng chia sẻ.

 

Trao hơn 100 triệu đồng đến thầy giáo nghèo nuôi hai con nằm liệt giường - Ảnh 1.

Ông Huỳnh Minh Tâm - Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Vĩnh Thuận trao số tiền 100.100.000đồng đến thầy giáo Văn Hồng, đây là số tiền bạn đọc chia sẻ trong tuần 3,4 tháng 11/2018

 

Theo bà Trần Thị Thương – vợ thầy Văn Hồng cho biết, hiện nay riêng tiền tã cho cháu Thu và Thống mỗi tháng trên 2 triệu đồng, cộng với tiền ăn uống, thuốc thang… mất thêm 3 triệu đồng nữa. Trong khi tiền lương của thầy Văn Hồng sau khi bị ngân hàng cấn trừ các khoản vay, thầy chỉ nhận trên dưới 3 triệu đồng/tháng.

Đại diện bạn đọc Dân trí, ông Huỳnh Minh Tâm – Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Vĩnh Thuận trao số tiền 100.100.000đồng cho thầy giáo Văn Hồng. Ông Tâm đề nghị gia đình sử dụng đồng tiền này vào việc lo chữa bệnh cho hai cháu, vì đây là tâm nguyện của hàng triệu bạn đọc báo Dân trí.

Tiếp nhận số tiền, thầy Văn Hồng xúc động bày tỏ lời cám ơn đến BBT báo Dân trí, các nhà hảo tâm đã giúp đỡ gia đình thầy trong thời gian qua. Thầy Hồng xin giữ lại 20 triệu đồng để trả các phần nợ bà con hàng xóm mà thầy mượn đã lâu; số còn lại, thầy gửi vào sổ tiết kiệm và chỉ rút tiền cho việc điều trị bệnh tình cho cháu Thu và Thống.

Nguyễn Hành