1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Đắk Nông:

Trao gần 73 triệu đồng cho cậu học trò nghèo mắc bệnh tim bẩm sinh

(Dân trí) - Ngày 9/8, PV Dân trí đã trao tặng số tiền 72.890.000 đồng do độc giả ủng hộ em Nguyễn Chí Linh (SN 1998, trú thôn 7, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông) nhân vật trong bài viết “Thiếu 65 triệu mổ tim, cha nghèo bất lực nhìn con trai chết mòn”.

Chú Nguyễn Thanh Sơn (bố của Linh) cho biết, ngay sau khi bài viết được đăng tải, gia đình đã nhận được rất nhiều sự động viên, chia sẻ của các mạnh thường quân cả về vật chất lẫn tinh thần.


Đại diện chính quyền xã Nhân Cơ trao tiền ủng hộ của bạn đọc báo Dân trí tới gia đình chú Sơn

Đại diện chính quyền xã Nhân Cơ trao tiền ủng hộ của bạn đọc báo Dân trí tới gia đình chú Sơn

Chú Sơn nghẹn ngào: “Trong thời gian qua, có hai đơn vị đã trực tiếp gọi điện thoại cho tôi đề nghị tài trợ toàn bộ chi phí phẫu thuật cho cháu, trong đó có 1 bệnh viện tại TP.HCM. Nghe được tin này, bố con tôi quá xúc động mà chỉ biết ôm nhau khóc. Ngày 13/8 tới, tôi sẽ đưa cháu xuống dưới đó để các bác sĩ thăm khám lại và định ngày phẫu thuật”.

Tại buổi trao tiền hỗ trợ của bạn đọc Dân trí, Nguyễn Chí Linh cũng rất xúc động, cảm kích trước tình cảm của độc giả cả nước. Nam sinh này chia sẻ: “Em cứ nghĩ mình không còn cơ hội để sống nữa, nhưng nhờ mọi người, giờ thì em đã có chi phí phẫu thuật rồi. Thời gian qua, bố con em đã rất hạnh phúc trước sự quan tâm, giúp đỡ của độc giả báo Dân trí, đó thực sự là niềm vinh hạnh, may mắn đối với bố con em. Em xin gửi lời cảm ơn đến các mạnh thường quân đã giúp đỡ gia đình em vượt qua cơn hoạn nạn”.

Thay mặt chính quyền địa phương, ông Nguyễn Văn Thành, Phó chủ tịch UBND xã Nhân Cơ gửi lời cảm ơn sâu sắc tới độc giả báo Dân trí. Ông Thành hy vọng, với số tiền mà các mạnh thường quân giúp đỡ, gia đình em Linh có thể vơi bớt một phần khó khăn và sử dụng số tiền vào việc điều trị bệnh tim, phổi mà Linh mang trong người.

Như Dân trí đã phản ánh, Nguyễn Chí Linh sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh hết sức khó khăn, thiếu thốn. Bố mẹ bỏ nhau khi Linh mới 2 tuổi rưỡi, một mình bố với chiếc thuyền đánh cá, quanh năm lênh đênh trên lòng hồ thủy điện chỉ giúp ba bố con sống tạm qua ngày. Năm 2012, trong một lần đi khám sức khỏe, gia đình Linh đau đớn phát hiện em đang mang trong người căn bệnh hở van 3 lá nặng nay đã di chứng lên phổi.

Năm 2015 Linh được một tổ chức tài trợ chi phí mổ tim với điều kiện qua đình phải chữa khỏi bệnh phổi. Tuy nhiên chi phí điều trị bệnh phổi vượt quá khả năng của gia đình nên đến đầu tháng 6/2017, Linh đã quá 18 tuổi nên không còn được mổ tim miễn phí nữa.

Vì nhà nghèo nên Linh xác định căn bệnh này sẽ theo em suốt cuộc đời và có thể cướp đi mạng sống của em bất cứ lúc nào. Nhưng điều làm Linh đau lòng nhất là không giúp được bố mà còn trở thành gánh nặng của bố và em trai.

Dương Phong