1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Thanh Hóa:

Trao gần 70 triệu đến gia đình chàng kỹ sư hóa điên

(Dân trí) - Ngày 22/10, PV Dân trí cùng chính quyền địa phương đã đến thăm và trao số tiền 68.750.000đ đồng đến gia đình anh Vũ Văn Song (xã Hoằng Khánh, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa), nhân vật trong bài viết “Cuộc đời khốn khổ của chàng kỹ sư bỗng dưng hóa điên”.

Đây là số tiền bạn đọc ủng hộ gia đình anh tuần 4/9: 57.750.000đ; tuần 1/10: 11.000.000đ

15 năm trước, từ đồng tiền mò cua bắt ốc của bố mẹ, anh Vũ Văn Song đã trở thành cử nhân của trường Đại học Thủy Lợi. Với năng lực của mình, sau khi ra trường anh được một công ty trong Đắc Lắc với mức lương đáng mơ ước của bao người. Tưởng rằng đứa con trai duy nhất trong gia đình được học hành đến nơi đến chốn sẽ bù lại cuộc đời đắng cay, nghèo đói của bố mẹ. Nhưng trớ trêu thay, ra trường được hai năm, anh bỗng nhiên hóa điên.

Mẹ anh Song không cầm được nước mắt khi thấy mọi người đến động viên
Mẹ anh Song không cầm được nước mắt khi thấy mọi người đến động viên

Sau thời gian chạy chữa, bệnh của anh cũng có phần thuyên giảm. Muốn con có chỗ dựa, bố mẹ anh đã hỏi cho anh một người phụ nữ “quá lứa lỡ thì” về làm vợ. Hai đứa con lần lượt ra đời. Có vợ, có con tưởng căn bệnh sẽ đỡ đi nhưng ngược lại căn bệnh càng ngày càng nặng hơn.

Những lần lên cơn điên dại, anh bỏ nhà đi lang thang, gào thét, đập đầu vào tường, con của anh vì thế mà sợ cha chẳng bao giờ đến gần. Cuộc sống của chàng kỹ sư năm nào giờ chỉ là 4 bức tường với gông cùm, xiềng xích.

Người vợ đáng thương của anh dù khốn khổ, dù vất vả vẫn ở lại bên chồng, chăm sóc anh và các con. Tất cả gánh nặng đè lên đôi vai chị.

Sau khi hoàn cảnh của gia đình của anh được đăng tải, rất nhiều bạn bè của anh và nhà hảo tâm biết đã chia sẻ, gọi điện về động viên vợ con anh. Một số bạn bè lớp đại học còn mời thầy pháp sư về để chữa bệnh cho anh còn bạn bè cấp 3 thì quyên góp tiền để cho hai con của anh mua sách vở đi học.

Đại diện chính quyền địa phương trao tiền bạn đọc ủng hộ đến gia đình anh Song
Đại diện chính quyền địa phương trao tiền bạn đọc ủng hộ đến gia đình anh Song

Chị Phạm Thị Hợi xúc động: “Từ hôm báo viết bài về hoàn cảnh nhà tôi, rất nhiều bạn bè học cùng cấp 3 và đại học của anh mới biết anh bị bệnh. Họ tìm về động viên tôi và bố mẹ tôi rất nhiều. Các bạn của anh còn mua chăn, sách vở, quần áo cho hai đứa con rồi góp tiền để chữa trị cho anh. Có được sự động viên của họ, tôi như có thêm nghị lực để tiếp tục sống, tiếp tục chạy chữa cho chồng”.

Nhận trên tay số tiền bạn đọc ủng hộ, chị Hợi rưng rưng nước mắt. Chị bảo cả cuộc đời chị chưa bao giờ cầm số tiền lớn như vậy, rằng mẹ con chị cả cuộc đời này không bao giờ quên được ơn của họ.

Ông Nguyễn Văn Hồng, Chủ tịch UBND xã Hoằng Khánh chia sẻ: "Chúng tôi vô cùng xúc động trước tấm lòng của các nhà hảo tâm. Thay mặt địa phương, tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn đến quý báo Dân trí, nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã chia sẻ, động viên gia đình trong lúc khốn khó. Món quà lớn này không những giúp gia đình bớt những khó khăn phía trước mà còn là động lực để họ tiếp tục cố gắng hơn trong cuộc sống".

Nguyễn Thùy