1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Cần Thơ:

Trao gần 45 triệu đồng đến nữ sinh bị phù nề toàn thân không tiền chữa trị

(Dân trí) - Ngày 29/9, phóng viên báo Dân trí tại Cần Thơ đã trao tận tay số tiền 44.900.000đ của bạn đọc báo Dân trí hỗ trợ tới bà Nguyễn Thị Hồng Luyến, ngụ ấp Nhơn Lộc 1, xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ - mẹ của nhân vật trong bài viết “Bị xuất huyết giảm tiểu cầu miễn dịch, nữ sinh lớp 10 phù nề toàn thân vì không tiền chạy chữa” trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương.


Lãnh đạo Thị trấn Phong Điền trao số tiền gần 45 triệu đồng của bạn báo Dân trí hỗ trợ đến mẹ con bà Luyến

Lãnh đạo Thị trấn Phong Điền trao số tiền gần 45 triệu đồng của bạn báo Dân trí hỗ trợ đến mẹ con bà Luyến

Như Dân trí đã thông tin, bà Luyến vì thương cha mẹ nghèo không ai giúp đỡ nên lấy chồng muộn, 3 người con lần lượt ra đời, khi các con còn nhỏ dại thì chồng của bà mắc bệnh hiểm nghèo. Từ đó bà trở thành trụ cột của gia đình phải kiếm tiền chữa bệnh cho chồng và lo cho các con ăn học.

Cách đây 3 năm chồng bà mất, sau đó không lâu, con gái bà là cháu Lương Huỳnh Trân (17 tuổi) đột ngột mắc bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu miễn dịch. Cuộc sống của mẹ con bà vốn đã khó khăn lại càng khó khăn hơn. Từ ngày mắc bệnh cháu Trân sống nhờ vào những suất cơm từ thiện nghĩa tình ở bệnh viện.

Mỗi ngày mẹ con Trân chỉ gặp nhau dăm, ba tiếng đồng hồ vào ban đêm. Còn ban ngày Trân ở bệnh viện tự chăm sóc sóc bản thân, có những lúc em phải nhờ sự chia sẻ, giúp đỡ của người thân những người bệnh cùng phòng. Mẹ Trân không có thời gian cận kề vì bận gánh mưu sinh để lo tiền thuốc cho Trân và lo tiền cho em Trân ăn học lại còn phải nuôi thêm cháu ngoại.

Ngày 29/9 cầm số tiền bạn đọc báo Dân trí hỗ trợ, bà Luyến nói: “Mừng quá cô ơi, năm nay hơn 50 tuổi rồi nhưng đây là lần tiên cuộc đời tôi được cầm trong tay số tiền lớn như vậy! Tôi hứa sẽ chỉ xài số tiền này đúng mục đích của các nhà hảo tâm và mạnh thường quân hỗ trợ”.

Tại buổi trao tiền, ông Nguyễn Thành Tài- Chủ tịch Thị trấn Phong Điền cho biết, hoàn cảnh gia đình bà Luyến rất khó khăn, cách đây khoảng 10 năm Hội chữ thập đỏ địa phương đã hỗ trợ xây nhà tình thương. Tuy nhiên hộ bà Luyến vẫn không thoát được nghèo vì chồng bệnh nan y kéo dài, chồng mất chưa lâu, con lại mắc bệnh nặng trong khi bà Luyến không nghề nghiệp, ruộng vườn cũng không. “Tôi xin thay mặt địa phương và gia đình bà Luyến, xin cảm ơn báo Dân trí và bạn đọc báo Dân trí đã hỗ trợ, giúp đỡ mẹ con bà ấy vượt qua giai đoạn khó khăn này”- ông Tài nói.

Phạm Tâm