1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hà Tĩnh:

Trao gần 40 triệu đồng cho “người phụ nữ biến dạng đầu nằm nhà chờ chết”

(Dân trí) - Ngày 4/1, PV Dân trí cùng đại diện chính quyền xã Liên Minh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh đã trao số tiền 39.680.000 đồng cho chị Đặng Thị Mai, nhân vật bi thương trong bài viết “Nghiệt ngã người phụ nữ biến dạng đầu vì tai nạn giao thông, nằm nhà chờ chết”.

Như Dân trí đã đăng tải, hơn 3 tháng nay, chị Đặng Thị Mai, ở thôn Thọ Tường, xã Liên Minh, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh), một phụ nữ đơn thân đang nuôi đứa con trai học trường Trung cấp Đường sắt Đà Nẵng, luôn sống trong tình cảnh hôn mê, bất tỉnh sau khi bị một người đi xe máy tông thẳng vào người. Chạy chữa tốn kém nhưng bệnh tình không thuyên giảm, nên người thân của chị không còn cách nào khác đưa chị về quê sống cảnh đời thực vật.

Từ ngày gặp nạn chị Mai sống cảnh đời thực vật
Từ ngày gặp nạn chị Mai sống cảnh đời thực vật

Mẹ gặp nạn thương tâm, em Trần Văn Cương, SN 1994, chàng trai có khuôn mặt hiền khô, đã phải dừng học giữa chừng ở Trường Trung cấp đường sắt Đà Nẵng trở về quê săn sóc mẹ những ngày cuối đời. Cuộc sống của hai mẹ con chị Mai em Cương hết sức khó khăn, ngay cả những chi phí thiết yếu nhất phục vụ bệnh tật hằng ngày có khi đứa con trai cũng không thể lo nổi cho mẹ. Những ngày gần đây Cương đã phải để mẹ một mình trong căn nhà nhỏ đi làm thuê kiếm thêm tiền lo sữa, cháo hằng ngày cho mẹ.

Ông Đặng Đình Chiến, một người hàng xóm tốt bụng của mẹ con chị Mai kể, sau khi hoàn cảnh của chị Mai, em Cương được Dân trí đăng tải, đông đảo bạn đọc trên mọi miền tổ quốc đã kịp thời sẻ chia, động viên với mẹ con chị. “Hai tuần nay thi thoảng lại các nhà hảo tâm ghé thăm, tặng quà động viên hai mẹ con. Người trao hộp sữa, người hỗ trợ ít tiền, chúng tôi ở đây ai cũng cảm động lắm. Chúng tôi cũng phụ giúp thêm, giúp cháu nó nhận được đồng nào của các nhà hảo tâm cũng chi tiêu hợp lí, phục vụ cơm cháo, thuốc men hằng ngày cho chị Mai” – ông Chiến bùi ngùi cho biết.

Ngay sau khi chuyển lời tâm tư, tình cảm của bạn đọc báo Dân trí dành cho mẹ con chị Mai, em Cương, trước sự chứng kiến của ông Trần Hoài Đức, PCT UBND huyện Đức Thọ, đại diện chính quyền xã Liên Minh, PV Dân trí đã trao số tiền hỗ trợ 39.680.000 đồng của các nhà hảo tâm cho hai mẹ con đang ở trong tình cảnh tuyệt vọng này.

Trước sự chứng kiến của ông Trần Hoài Đức, PCT UBND huyện Đức Thọ, đại diện chính quyền xã Liên Minh, PV Dân trí đã trao số tiền hỗ trợ 39.680.000 đồng của các nhà hảo tâm cho hai mẹ con chị Mai.
Trước sự chứng kiến của ông Trần Hoài Đức, PCT UBND huyện Đức Thọ, đại diện chính quyền xã Liên Minh, PV Dân trí đã trao số tiền hỗ trợ 39.680.000 đồng của các nhà hảo tâm cho hai mẹ con chị Mai.

Cảm động trước tấm lòng, tình cảm mà bạn đọc báo Dân trí đã dành cho hai mẹ con, em Cương đã không cầm được nước mắt. “Con xin gửi lời cảm ơn tới quý cô bác, anh chị đã giúp đỡ mẹ và cháu lúc khó khăn này. Con xin hứa sẽ dành tiền để chi tiêu, chăm sóc mẹ. Con cũng hứa sẽ chăm sóc mẹ bằng tất cả tấm lòng để không phụ lòng mẹ đã sinh ra con và để cảm ơn tới quý cô bác, các anh chị”- Cương bùi ngùi sau khi nhận tiền của các nhà hảo tâm.

Ông Nguyễn Quốc Hoạt, Chủ tịch UBND xã Liên Minh, thay mặt chính quyền địa phương gửi lời cảm ơn tới báo Dân trí, các nhà hảo tâm đã quan tâm, sẻ chia tới tình cảnh khó khăn của hai mẹ con chị Mai. Ông Hoạt cũng cho biết, ngoài sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm, chính quyền địa phương cùng các đoàn thể trên địa bàn cũng đã dành sự quan tâm, động viên giúp đỡ em Cương có thêm tinh thần để săn sóc mẹ những ngày cuối đời.

Văn Dũng