Quảng Trị:

Trao gần 25 triệu đồng đến gia đình anh Từ Công Duy

(Dân trí) - Là trụ cột gia đình nhưng gần 15 năm nay, căn bệnh tim cứ hành hạ anh Duy đến sức cùng lực kiệt. Trải qua nhiều lần phẫu thuật, bệnh thì không thuyên giảm nhưng kinh tế gia đình càng rơi vào cảnh khốn cùng.

Ngày 2/8, PV Dân trí tại Quảng Trị cùng đại diện chính quyền địa phương đã đến thăm và trao quà bạn đọc ủng hộ đến gia đình anh Từ Công Duy (thôn 3, xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị). Anh Duy là nhân vật trong bài viết: “Nhiều lúc tôi chỉ muốn chết đi cho vợ con bớt khổ !", mã số 2579.

Mang trên mình căn bệnh tim gần 15 năm nay, anh Duy phải đi bệnh viện thường xuyên để điều trị.

Anh Duy không đủ sức khỏe để lao động nên một mình chị Ánh phải làm việc để chăm sóc chồng và nuôi con nhỏ
Anh Duy không đủ sức khỏe để lao động nên một mình chị Ánh phải làm việc để chăm sóc chồng và nuôi con nhỏ

Sau đợt phẫu thuật lần đầu năm 2002, bệnh tình anh Duy vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm. Đến năm 2013, gia đình lại đưa anh Duy quay trở lại bệnh viện chợ Rẫy để phẫu thuật đặt máy tạo nhịp tim.

Được 2 năm sau lại vào Huế thay van động mạch chủ và van 2 lá cơ học rồi đặt lại máy tạo nhịp tim tại Bệnh viện Trung ương Huế. Gần đây nhất, cuối 2015 anh cũng phải quay trở lại Huế phẫu thuật lần thứ 5.

Suốt mấy năm đi viện, bao nhiều tài sản trong nhà, cùng với tiền vay mượn anh em, bạn bè, người thân cũng đội nón ra đi theo bệnh tật. Do sức khỏe ngày càng yếu nên mọi việc trong gia đình đều phó thác cho vợ mình là Nguyễn Thị Ngọc Ánh.

Để đảm bảo nguồn sống cho gia đình và nuôi 2 con nhỏ, chị Ánh mỗi ngày phải đi làm thuê cho người ta từ làm nhang thủ công, làm cỏ, làm vườn, đóng gói bao bì… để kiếm tiền nuôi các con nhỏ và mua thuốc thang cho chồng. Tuy nhiên, nguồn thu nhập ít ỏi ấy cũng chẳng thấm vào đâu. Bởi mỗi lần nhập viện cũng phải chi phí mất hàng chục triệu đồng.

Anh Duy thường hay mệt mỏi, ngất xỉu đột ngột
Anh Duy thường hay mệt mỏi, ngất xỉu đột ngột

Sau khi hoàn cảnh gia đình anh Duy được báo Dân trí đăng tải, nhiều bạn đọc trong và ngoài nước đã đồng cảm, chia sẻ với sự khó khăn của gia đình anh Duy. Thông qua Qũy Nhân ái của Báo Dân trí, bạn đọc cũng gửi tiền giúp đỡ anh Duy có điều kiện mua thuốc thang, duy trì sự sống.

Chia sẻ với chúng tôi, anh Duy cho biết, mới 2 hôm trước anh phải quay trở lại Bệnh viện Trung ương Huế thăm khám do thấy mệt mỏi, khó thở.

Thay mặt các cá nhân, tổ chức hảo tâm, ông Đoàn Quang Luận, Chủ tịch UBND xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong đã trao số tiền 24.595.000 đồng tới hai vợ chồng anh Duy.

Ông Đoàn Quang Luận trao quà bạn đọc ủng hộ đến gia đình anh Duy
Ông Đoàn Quang Luận trao quà bạn đọc ủng hộ đến gia đình anh Duy

Đón nhận số tiền bạn đọc giúp đỡ, vợ chồng anh Duy xúc động gửi lời cảm ơn đến Báo Dân trí và bạn đọc, các nhà hảo tâm đã dành sự quan tâm, động viên đến gia đình anh.

“Gia đình tui mang ơn cộng đồng xã hội, các nhà hảo tâm đã dành sự động viên, chia sẻ lúc tui rơi vào tình cảnh khó khăn nhất. Thật sự hai vợ chồng tui không biết lấy gì để đền đáp sự quan tâm ấy”, anh Duy xúc động.

Đại diện chính quyền địa phương, ông Đoàn Quang Luận, Chủ tịch UBND xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong chia sẻ: Gia đình anh Duy thuộc diện khó khăn của xã. Anh Duy bị bệnh tật nhiều năm nay nên một mình chị Ánh phải chạy vạy khắp nơi lao động để chăm sóc chồng và hai con nhỏ. Chính quyền địa phương cũng nhiều lần động viên, quan tâm, hỗ trợ về vật chất tinh thần để hai vợ chồng vượt qua phần nào khó khăn, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Ông Luận bày tỏ: “Thay mặt chính quyền địa phương, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Báo Dân trí và bạn đọc gần xa đã quan tâm, giúp đỡ và hỗ trợ gia đình anh Duy. Hy vọng với tình cảm của các cá nhân, tổ chức hảo tâm, anh Duy sẽ có thêm nghị lực để vươn lên”.

Đăng Đức