1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 2121:

“Tôi chỉ mong thoát chết để về với các con thơ”

(Dân trí) - Công trình nhà xưởng sắp hoàn tất, đang khấp khởi vui mừng vì sẽ có tiền đóng học phí, mua sữa cho con thì anh Sơn bị điện giật nguy nan. Nghĩ đến khoản viện phí khổng lồ và bầy con thơ nheo nhóc, đói khát người cha mếch mếu mong thoát chết để về bên con.

Những ngày qua, các bác sĩ khoa Bỏng và Phẫu thuật Tạo hình cùng khoa Chấn thương Chỉnh hình, bệnh viện Chợ Rẫy đang phải nỗ lực hợp sức để cứu chữa cho người bệnh bị tai nạn điện rất nặng. Bệnh nhân là anh Nguyễn Thanh Sơn (38 tuổi, ngụ tại Bình Phước).

“Tôi chỉ mong thoát chết để về với các con thơ” - 1

Anh Sơn đang phải kéo tạ để cố định vị trí gãy liên mấu chuyển xương đùi

BS Lê Văn Lộc, khoa Bỏng cho hay, anh Sơn được chuyển đến trong tình trạng bị bỏng tia lửa điện 22% (độ II) tập trung chủ yếu ở vùng cổ, thân và tay phải. Ngoài tình trạng bỏng, anh còn bị gãy liên mấu chuyển xương đùi chân phải, đang được kéo tạ để cố định xương. Bệnh nhân cần được phẫu thuật sớm để tránh biến chứng do gãy xương gây ra nhưng tình trạng bỏng nặng và sự khốn khó của gia đình khiến anh chưa thể bước vào cuộc mổ lớn.

Đứng bên giường bệnh nhìn cơ thể người em trai đã bị cháy loang lổ, chị Nguyễn Thị Kiều Trang nghẹn ngào: “Mấy ngày nay em tôi lúc mê lúc tỉnh, đau quá nên chẳng ăn uống được gì, mà muốn ăn cũng chẳng có bởi đến tiền mua bịch sữa chúng tôi cũng không còn”.

Cũng theo lời chị Trang, do cơ thể em dâu không đáp ứng với các biện pháp tránh thai nên anh Sơn và vợ là chị Tạ Thị Thủy (36 tuổi) đã hai lần bị vỡ kế hoạch, đến nay họ với nhau bốn mặt con, đứa lớn 15 tuổi, đứa nhỏ mới hơn 3 tuổi.


Chị Thủy với hai bàn tay trắng đành bất lực nhìn chồng chịu đau đớn

Chị Thủy với hai bàn tay trắng đành bất lực nhìn chồng chịu đau đớn

Cuộc sống quá khó khăn nên hai đứa con đầu đã phải nghỉ học vì cha mẹ không lo nổi tiền trường. Đến căn nhà chưa đầy 20m2 che mưa tránh nắng cho cả gia đình cũng phải sống nhờ trên đất của người thân. Nhà đã xây cất nhiều năm nhưng vẫn chưa được tô tường. “Điều kiện của tôi cũng khó khăn, nhưng mỗi lần đến thăm em, thăm cháu, thấy chúng nheo nhóc đói khát tôi đều mua thêm gạo và mắm muối hỗ trợ. Nhìn những đứa trẻ lâu ngày mới được ăn một bữa cơm có thịt, lòng tôi như thắt lại.”

Dù mỗi ngày vợ chồng anh Sơn đã cật lực làm thuê, làm mướn bằng đủ nghề, nhưng công việc bấp bênh nên tình trạng các con của họ phải bữa đói bữa no thường xuyên diễn ra. Hồi giữa tháng 3, một gia đình tại huyện Bù Đăng, Bình Phước làm nhà xưởng để chế biến hạt điều, anh Sơn cùng một số người trong xóm đã nhận công trình với mức tiền công 10 triệu đồng. Công trình chuẩn bị hoàn tất, vợ chồng anh khấp khởi vui mừng vì sau những tháng ngày khốn khó, họ sắp có được một khoản tiền nhỏ để đóng học phí và mua sữa cho đứa con trai út.


Từ lao động chính nuôi vợ con, anh Sơn có nguy cơ trở thành phế nhân sau tai nạn

Từ lao động chính nuôi vợ con, anh Sơn có nguy cơ trở thành phế nhân sau tai nạn

Sáng 22/3, khi làm phần mái của nhà xưởng, anh Sơn vô tình kéo thanh sắt đến gần đường điện cao thế chạy trước nhà, bất ngờ tia lửa điện sáng xanh phóng xuống kèm theo tiếng nổ “roẹt”. Từ độ cao hơn 5m, anh bị giật văng xuống đất, bất tỉnh, thịt da, quần áo bốc cháy. Những người làm cùng đã dập lửa rồi chuyển anh đến bệnh viện, ai cũng nghĩ anh khó lòng qua khỏi.

Tin chồng gặp nạn như sét đánh ngang tai, chị Thủy vội gửi con cho hàng xóm, chạy đến bệnh viện. Trong cảnh hai bàn tay trắng, người vợ nghèo chỉ còn biết cầu trời phù hộ cho anh qua được kiếp nạn. Nỗ lực cứu chữa của bác sĩ đã giúp nạn nhân hồi tỉnh, nhưng tình trạng bỏng và thương tích quá nặng, trong lúc sự sống và cái chết chỉ cách nhau gang tấc. Còn nước còn tát, bác sĩ quyết định chuyển anh lên Bệnh viện Chợ Rẫy.

Tại đây, anh đang được hồi sức, điều trị tích cực nhưng không có bảo hiểm nên chi phí nằm viện mỗi ngày tốn hơn 2 triệu đồng. Để có tiền cứu chồng, chị Thủy đã chạy khắp nơi vay mượn nhưng vài triệu đồng có được chẳng thấm vào đâu so với viện phí mỗi ngày phải chi trả.


Những giọt nước mắt của người cha khốn khổ đã lăn dài khi nghĩ đến các con

Những giọt nước mắt của người cha khốn khổ đã lăn dài khi nghĩ đến các con

Chồng đang nguy nan thì đứa con nhỏ ở nhà lại tiếp tục gặp nạn. Trong lúc chơi đùa, thằng bé dùng cây ngoáy vào lỗ tai khiến máu trào ra. Gửi lại chồng ở bệnh viện, người vợ tất tả chạy về xin tiền lối xóm đưa con đi bệnh viện kiểm tra. Chị lại chết lặng khi bác sĩ thông báo cháu bị tổn thương màng nhĩ, nguy cơ ảnh hưởng đến thính lực.

Song, sự khốn khổ của gia đình họ vẫn chưa có hồi kết. Trong lúc nợ viện phí từ khi chồng vào viện còn chưa thanh toán được thì bác sĩ lại thông báo cho chị Thủy về món tiền lên tới hơn 30 triệu đồng để chuẩn bị cho cuộc mổ can thiệp tình trạng gãy liên mấu chuyển xương đùi. Bế tắc đến cùng cực, chị nghẹn ngào: “Nhà em chẳng có gì để bán cả, đi vay mượn cũng không được. Nếu ai thương tình cứu giúp, dù phải làm trâu làm ngựa để trả nợ nhưng cứu được chồng, em cũng cam lòng.”


Lũ trẻ nheo nhóc đang cần bàn tay chăm sóc và tình yêu thương của cha

Lũ trẻ nheo nhóc đang cần bàn tay chăm sóc và tình yêu thương của cha

Lời vợ nói như nhát dao sắc lẹm cắt vào lòng, khiến anh Sơn khóc lặng. Bản thân là lao động chính để nuôi vợ con nhưng tai nạn khiến sự sống của anh như ngọn đèn dầu sắp tắt. Nếu qua khỏi thì di chứng bỏng và thương tật gãy xương cũng sẽ khiến anh đối mặt với nguy cơ trở thành phế nhân thành gánh nặng của vợ con. Gạt nước mắt trong tiếng nấc nghẹn ngào, anh thều thào: “tôi chỉ mong thoát chết để về với bầy con”.

Trước tình cảnh nguy nan trên, ông Hoàng Trọng Bình, Phó chủ tịch UBND xã Đức Liễu xác nhận, gia đình anh Sơn thuộc diện khó khăn của địa phương, các con của họ còn nhỏ, công việc làm thuê làm mướn của hai vợ chồng chỉ giúp họ sống tạm bợ qua ngày. Nay tai nạn xảy ra khiến họ càng trở nên khốn khó, rất mong bà con cô bác thương tình giúp đỡ để cứu lấy sinh mạng người cha của những đứa trẻ tội nghiệp.”

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 2121: Chị Tạ Thị Thủy, khoa Bỏng và Phẫu thuật Tạo hình, bệnh viện Chợ Rẫy

Hoặc: Thôn 1, xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 01692 504 869

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Khuyến học và Dân trí

Số Tài khoản : 26110002233886

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

* Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Khuyen hoc va Dan tri

Account Number : 26110370888868

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

Vân Sơn