1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 2574:

Tiếng khóc xé lòng của bé 9 tháng tuổi bị ung thư máu cấp

(Dân trí) - Cơn đau làm con cong người lên khóc nức nở, chân tay con bầm tím các vết chọc kim truyền chồng chất lên nhau. Đôi tay bé nhỏ cố nắm ôm chặt lấy mọi thứ trong không trung vô định như cầu cứu…Mới 9 tháng tuổi, con đã phải hàng ngày đau đớn chống trọi với căn bệnh ung thư máu cấp.

Cố gắng nhét bầu sữa của mình vào miệng con, những mong làm giảm cơn đau đớn mà đứa con bé bỏng đang phải gánh chịu, nhưng có lẽ vì đau quá nên bé cứ tợp vào rồi lại nhả ra, phải đến lúc mệt lả và kiệt sức vì đói, vì đau…bé mới ti mẹ trong thổn thức những tiếng rên khe khẽ…


Mới 9 tháng tuổi, bé Huyền Thư đã không may mắc phải căn bệnh ung thư máu

Mới 9 tháng tuổi, bé Huyền Thư đã không may mắc phải căn bệnh ung thư máu

Nỗi đau đớn mới nguôi ngoai khi cô gái trẻ Nguyễn Thị Thảo chứng kiến cảnh bố chồng mất sau 5 năm phải sống trong đau đớn bởi căn bệnh ung thư trực tràng, thì em lại nhận thêm tin sét đánh đứa con gái bé bỏng, lúc đó mới được 5 tháng tuổi mắc ung thư máu cấp. “ Lúc đó em như người điên dại, em ôm con khóc lóc rồi ôm con chạy đi, em cứ chạy thôi chứ không biết phải chạy đi đâu cả…em sợ mất con em…” Thảo nức nở chia sẻ.

Tiếng khóc xé lòng của bé 9 tháng tuổi bị ung thư máu cấp - 2

Đau đớn vì bệnh nên bé thường xuyên quấy khóc

Đau đớn vì bệnh nên bé thường xuyên quấy khóc

“ Em đã chứng kiến cảnh bố chồng em vật vã đau đớn như thế nào khi ông mắc ung thư trực tràng. Suốt 5 năm trời gia đình em chạy vạy vay mượn cứu chữa cho bố…Lúc cháu Huyền Thư bị đi ngoài cả tháng không khỏi, mọi người bảo em là do cháu sắp mọc răng. Nhưng khi thấy con có biểu hiện nặng hơn, rồi sốt cao, em thấy có gì đó không ổn nên vội vã cho bé lên tuyến trên thăm khám. Nhưng ung thư máu thì em chưa bao giờ nghĩ đến…Con em mới mấy tháng tuổi thôi sao lại mắc căn bệnh quái ác này được ạ?…Tại sao người bị không phải là em?…nhìn con hằng ngày phải gánh chịu những đau đớn như này ruột gan em như tan vỡ hết ra…” Thảo tiếp lời trong nước mắt

Thai nghén đứa con trong 9 tháng 10 ngày, rồi đau đớn vượt cạn, bao hy vọng, bao mong ngóng của các bậc cha mẹ chỉ gói gọn trong từ bình an và khỏe mạnh. Vậy nhưng phải hằng ngày chứng kiến cảnh con đau đớn vật vã, lúc nào cũng lo nơm nớp trước lưỡi hái tử thần sẽ cướp mất đi đứa con bé bỏng còn chưa biết gọi hai tiếng ba mẹ…Nỗi đau này khiến những ai đã và đang làm cha, làm mẹ ắt hẳn sẽ thấu hiểu.


Cô chị Huyền Trang mới 4 tuổi thường xuyên khóc vì nhớ mẹ khi mẹ đưa em lên viện điều trị dài ngày

Cô chị Huyền Trang mới 4 tuổi thường xuyên khóc vì nhớ mẹ khi mẹ đưa em lên viện điều trị dài ngày

Vội đỡ lấy đứa cháu nội tội nghiệp, cô Xuân đưa cho Thảo chiếc khăn rồi đẩy ra ngoài bảo ra ngoài lau nước mắt. Cô Xuân ái ngại chia sẻ: “Lúc mới biết tin con bé con bị bệnh, mẹ nó sốc lắm, cả gia đình phải động viên mãi…lúc nào nhìn thấy mẹ nó khóc là tôi lo lắm…chỉ lo mẹ nó lại suy nghĩ nhiều quá rồi sinh bệnh lúc này thì biết làm sao nên tôi cứ phải lên trên này chăm con bé con cùng mẹ nó. Ở nhà còn con bé lớn mới 4 tuổi đã phải theo bố đi làm vì chẳng gửi được ai cả, mấy hôm vừa rồi trời nắng vậy nhưng con bé vẫn phải ngồi ngoài xưởng chờ bố…”

Gương mặt mệt mỏi sau ca làm đêm tối qua, Duy rót nước mời chúng tôi rồi lại xúc thìa cơm cố ép bé Huyền Trang mới 4 tuổi ăn. Duy chia sẻ từ hôm mẹ và bà nội đưa em Thư đi viện ngày nào bé Trang cũng khóc vì nhớ mẹ, nhớ em, nhớ bà… “ Em phải cố hết sức vừa trông con vừa tăng ca để cho vợ yên tâm chạy chữa cho con ạ…Em lên mạng tìm hiểu thấy bệnh của con em vẫn còn có thể cứu chữa nếu được ghép tủy khi đủ tuổi. Hiện giờ đồng lương công nhân của em dù đã tăng ca cũng chưa đủ cho mấy mẹ con trên đó. Nghĩ đến tương lai của con mà em thấy vừa bất lực vừa thương con vô cùng...”


Cơ hội sống của bé Huyền Thư vẫn còn nếu được ghép tủy khi đủ tuổi và đủ tiền, nhưng thực sự đó là ước mơ xa vời khi bố mẹ em quá nghèo khó

Cơ hội sống của bé Huyền Thư vẫn còn nếu được ghép tủy khi đủ tuổi và đủ tiền, nhưng thực sự đó là ước mơ xa vời khi bố mẹ em quá nghèo khó

Cùng chung cảm xúc xót thương, anh Nguyễn Đức Kiên- PCT UBND xã Phạm Ngũ Lão ái ngại cho biết: “ Hiện tại gia đình anh Duy, chị Thảo là hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại địa phương. Nhìn 2 cháu nhở chúng tôi thực sự không cầm được nước mắt, một cháu đau đớn gào khóc vì đau đớn bệnh tật, một cháu khóc lóc vì nhớ mẹ nhớ em…Địa phương chúng tôi cũng đã vận động khuyên góp bà con thôn xóm và tạo mọi điều kiện các quỹ phúc lợi cho gia đình, nhưng cũng chỉ được chút ít. Qua đây, tôi tha thiết kính mong quý báo cùng các nhà hảo tâm tạo điều kiện chung tay giúp đỡ gia đình, giúp cho cháu nhỏ được chạy chữa…”

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 2574: Chị Nguyễn Thị Thảo, thôn Tiên Quán, xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.

ĐT: 0975 966 096

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 11 700 00 10 420

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

- Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Khuyến học và Dân trí

Số Tài khoản : 26110002233886

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

- Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Khuyen hoc va Dan tri

Account Number : 26110370888868

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 08 - 35176331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

Hương Hồng