Mã số 2462:

Thương xót cảnh người vợ trẻ gồng mình chăm chồng bạo bệnh, con thơ dại

(Dân trí) - Không cam tâm nhìn người chồng của mình bị căn bệnh nan y hành hạ mỗi ngày, chị Chánh vẫn ra sức đi làm thuê làm mướn khắp vùng để kiếm thêm tiền thuốc men cho chồng và nuôi hai người con nhỏ đang trong độ tuổi học hành.

Chị Hồ Thị Chánh (35 tuổi, thôn Tiến Đạt, xã Quảng Tiến, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) và chồng mình là anh Nguyễn Thanh Tuấn (37 tuổi) lấy nhau với 2 bàn tay trắng vì gia cảnh hai bên nội – ngoại còn nhiều khó khăn. Tuy vậy, vợ chồng chị vẫn không nản chí và quyết tâm ra sức cày cuốc kiếm tiền mưu sinh cho cuộc sống.


Chị Chánh chăm lo từ bữa ăn đến giấc ngủ cho người chồng bệnh tật

Chị Chánh chăm lo từ bữa ăn đến giấc ngủ cho người chồng bệnh tật

Kết quả của cuộc hôn nhân hạnh phúc là hai người con Nguyễn Minh Tuấn (học lớp 8) và Nguyễn Như Quỳnh (học lớp 4) luôn chăm ngoan, vâng lời bố mẹ; vợ chồng chị cũng tiết kiệm trong nhiều năm liền cũng mua cho mình được một miếng đất nho nhỏ và xây được một căn nhà cấp 4.

Cuộc sống bình lặng, hạnh phúc ấy cứ trôi qua cho đến ngày chị phát hiện chồng mình bị bệnh viêm đa khớp ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe. Cứ vài tháng, chị phải đưa chồng xuống TP. Hồ Chí Minh để khám và lấy thuốc về uống. Thế nhưng, căn bệnh của anh Tuấn trở nên xấu hơn khi anh bị biến chứng sang tiểu đường rồi ung thư phổi rất nặng phải nằm liệt giường. “Hai lá phổi của chồng tôi bị phá hủy hết rồi, giờ đang lây lan sang gan, thận và dạ dày nhìn anh đau đớn mà tôi không kìm được nước mắt”, chị Chánh đau xót nói.

Anh Tuấn bệnh tật giày vò mỗi ngày
Anh Tuấn bệnh tật giày vò mỗi ngày

Từ ngày chồng mắc bệnh, chị Chánh buộc phải bán đi căn nhà nhỏ và vay mượn khắp nơi cho chồng chữa bệnh. Không còn nhà để ở, chị phải mượn căn nhà của mẹ đẻ mình để sống mà không còn bất cứ một tài sản nào khác nữa.

Gia đình lâm vào cảnh bế tắc cùng cực, chồng bệnh nạn y, các con thơ đứng trước nguy cơ phải bỏ học giữa chừng. Chị Chánh một mình gồng sức đi làm thuê khắp nơi trong vùng để kiếm tiền lo cuộc sống qua ngày. Dù là một phụ nữ yếu ớt nhưng chị chẳng nề hà bất cứ việc gì từ hái cà phê, đào hố cây, tưới tiêu, phụ hồ… miễn sao có người thuê là được.

Mỗi ngày đi làm thuê chị kiếm được chừng 150 ngàn đồng nhưng không phải ngày nào cũng có việc làm. Số tiền này chị dành ra 2/3 để mua thuốc cho chồng, còn lại chút ít để lo việc học và tiền ăn qua ngày trong nhà. Tuy vậy, có những lần bệnh anh trở nặng phải nhập viện gấp chị không biết xoay đâu ra tiền, cũng chẳng có ai để bấu víu vào nên chỉ biết ôm chồng con khóc tức tưởi.

“Mấy hôm nay trời trở lạnh, bệnh tình hành hạ càng dữ dội. Một ngày anh lên cơn sốt đến mấy lần, tay chân anh cứng đơ và co quắp lại, mắt trợn ngược lên trần nhà rồi nhắm nghiền, hai hàm răng va vào nhau cầm cập… thấy lòng mình như xát muối”, chị Chánh nói trong nước mắt.


Anh Tuấn đau đớn vì vết thương hành hạ

Anh Tuấn đau đớn vì vết thương hành hạ

Thân thể của anh Tuấn bị lở loét nhiều chỗ, sưng mọng nhất là ở các ngón chân, ngón tay, phần nách mỗi ngày lại càng loang lổ, ngứa ngáy, đau đớn. Bệnh anh càng ngày càng trở nặng, bác sĩ yêu cầu phải chuyển tuyến tỉnh, nhập viện để điều trị nhưng chi phí đi lại, ăn ở khiến chị không trụ nổi, đành xót xa mang chồng trở về nhà.

Căn nhà hiện gia đình anh đang ở nhờ chỉ hơn 30m2, trong nhà không có lấy bất kỳ vật dụng gì đáng giá. Chỉ có một chiếc giường kê sát cửa ra vào được coi là “khang trang” nhất dành cho người chồng bệnh tật nằm. Cạnh đó, chiếc bàn học với mấy tờ giấy khen của hai đứa con lộm cộm vài hạt cơm khô dán vội lên tường nhà ẩm ướt, đầy vết lem ố…

Căn nhà gia đình chị đang sống cũng phải đi ở nhờ
Căn nhà gia đình chị đang sống cũng phải đi ở nhờ

Từ ngày bố ngã bệnh nằm xuống, hai em Tuấn và Như một buổi đi học, một buổi còn lại ở nhà ngồi cặm cụi vừa học bài vừa chăm bố. Thi thoảng em lại bỏ vội cuốn tập xuống để chạy lại, đưa tay lay nhẹ, vỗ thốc mấy cái lên ngực mỗi khi bố lên cơn sốt, quằn quại… mà mắt ngấn đầy lệ.


Hai người con của chị lo sợ cảnh mất cha và phải nghỉ học vì nhà không đủ tiền trang trải

Hai người con của chị lo sợ cảnh mất cha và phải nghỉ học vì nhà không đủ tiền trang trải

Toàn bộ đều tập trung vào tiền thuốc men cho anh, hai đứa con nhỏ dù học rất giỏi nhưng đang nhiều nguy cơ phải bỏ học. Ngôi nhà ọp ẹp lúc này, ngoài tiếng rên la của người chồng bệnh liệt nằm một chỗ, thi thoảng còn là tiếng khóc của đứa con gái nhỏ vừa thương ba vừa vẫn muốn được mẹ cho tiếp tục đến trường. Chị Chánh nghe mà như cắt từng khúc ruột nhưng ngay chính chị cũng không biết mình phải lấy tiền đâu mà lo cho con đi học khi gia cảnh đã khốn cùng đến dường này.

“Các bác sĩ cho biết bệnh tình của chồng tôi nếu được chữa trị đàng hoàng thì có thể sống được vài năm nữa, còn giờ thì chưa biết sống chết khi nào. Tôi sợ tuổi thơ của hai con phải mồ côi cha, phải dang dở ước mơ đến trường…”, chị nấc nghẹn.

Trao đổi với PV Dân trí, bà Nguyễn Thị Thanh Vân – Phó Chủ tịch xã Quảng Tiến, cho biết: “Gia đình của vợ chồng chị Chánh thuộc hộ cận nghèo của xã, bệnh tình của chồng chị ngày càng trở nặng, trong khi gia cảnh lại quá khó khăn. Địa phương cũng có giúp đỡ nhưng chi phí rất hạn chế nên rất mong được báo Dân trí chung tay hỗ trợ cho gia đình chị Chánh trong lúc ngặt nghèo này”.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 2462: .Chị Hồ Thị Chánh (Tổ 8, thôn Tiến Đạt, xã Quảng Tiến, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk)

SĐT: 0918 943 379

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 11 700 00 10 420

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

- Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Khuyến học và Dân trí

Số Tài khoản : 26110002233886

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

- Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Khuyen hoc va Dan tri

Account Number : 26110370888868

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

Thúy Diễm