Mã số 989:

Thương sản phụ mất con, tính mạng nguy kịch sau ca vượt cạn

(Dân trí)- Đứa bé mất khi vừa chào đời vì chứng lộn ruột, bản thân sản phụ người dân tộc Mông, Sùng Thị Vế phải chuyển cấp cứu khẩn cấp nhưng tính mạng vẫn trong tình trạng “ngàn cân treo sợi tóc” bởi mức chi phí không thể chi trả được.

Nhận được điện thoại cầu cứu của bác sĩ khoa Hồi sức tích cực – Bệnh viện Bạch Mai, chúng tôi tức tốc đến thăm bệnh nhân Sùng Thị Vế (19 tuổi, người dân tộc Mông ở bản Đá Đen, xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái). Nhập viện cách đây 1 tuần trong tình trạng suy hô hấp, viêm phổi, nhiễm trùng tử cung nặng nề… nên bản thân chị hoàn toàn phải nhờ sự giúp sức của nhiều loại máy móc. Càng xót xa hơn khi chúng tôi được biết chị vừa trải qua ca vượt cạn “kinh hoàng” nhưng cũng không giữ được đứa trẻ.

Mổ sau khi sinh con, chị Vế bị suy hô hấp, viêm phổi, nhiễm trùng tử cung nặng nề...
Mổ sau khi sinh con, chị Vế bị suy hô hấp, viêm phổi, nhiễm trùng tử cung nặng nề...
 
Ngày 19/4, khi đang ở nhà thì chị Vế bị đau bụng dữ dội và có dấu hiệu chuyển dạ sinh con, gia đình cho đi bệnh viện đa khoa huyện và tiến hành mổ đẻ. Tuy nhiên liền sau đó có hiện tượng thai suy, đứa trẻ sinh ra đời mang nhiều dị dạng và đã mất ngay sau đó, bản thân chị Vế phải chuyển gấp lên tuyến trên để mong giữ được tính mạng. Hơn 1 tuần hoàn toàn trong tình trạng bất tỉnh, bản thân chị cũng chưa biết đứa trẻ không còn nữa.

Đau đớn vì con chưa một lần được ngập bầu vú mẹ mà đã âm dương chia lìa, chồng chị Vế là anh Giàng A Mái đi chăm vợ trên viện nhưng liên tục gạt nước mắt. Nhìn vợ với chằng chịt những ống, máy trợ thở, anh chỉ biết đứng khóc rồi nói những tiếng của dân tộc mình, được dịch ra: “Con không ở lại với anh rồi, xin em đừng bỏ anh đi nốt, anh không sống được mất”.

Mổ sau khi sinh con, chị Vế bị suy hô hấp, viêm phổi, nhiễm trùng tử cung nặng nề...
Hoàn toàn chưa biết mất con, thỉnh thoảng tỉnh lại chị Vế lại nhìn xuống bụng mình nhưng không thể nói được

 
Chứng kiến cảnh người chồng dân tộc, một chữ tiếng Kinh bẻ đôi cũng không biết đi chăm vợ, các bác sĩ trong khoa ai cũng xót xa. BS Bùi Thị Hương Giang cho biết: Bệnh tình của chị Vế rất nguy hiểm và cần sự phối kết hợp giữa bác sĩ và người nhà để cùng chăm sóc tốt nhất cho bệnh nhân. Tuy nhiên chồng của chị Vế hoàn toàn không hiểu gì những điều chúng tôi phổ biến. Trong gia đình cũng có một người biết tiếng Kinh nhưng chỉ ở đây rất ít rồi lại trở về Yên Bái nên chúng tôi không biết phải xử lí như thế nào. Tình trạng của bệnh nhân đã rất nguy kịch, lại thêm điều kiện chăm sóc của gia đình không có thì thật sự là mối đe dọa đến tính mạng của người bệnh.

Không hiểu những điều bác sĩ đang nói nhưng dường như anh Mái cảm nhận được điều gì đó mình đã làm không tốt nên đứng quay mặt vào tường để tránh những ánh mắt nhìn vào rồi thỉnh thoảng lại len lén quay sang nhìn vợ. Biết anh thương vợ nhưng lại không thể làm được gì nên gần như tất cả các công việc các bác sĩ và y tá cũng làm hộ hết để đảm bảo cho chị Vế. Tuy nhiên còn một điều đáng ngại vô cùng đó là khoản kinh phí gia đình không có khả năng chi trả.

Mổ sau khi sinh con, chị Vế bị suy hô hấp, viêm phổi, nhiễm trùng tử cung nặng nề...
Vẫn còn hi vọng cứu tính mạng nhưng sản phụ dân tộc Mông đứng trước nguy cơ đi theo con vì nhà không có tiền

 
Bản thân chị Vế có bảo hiểm y tế nên được chi trả phần nhiều, tuy nhiên vì tình trạng bệnh quá nặng phải sử dụng nhiều các loại máy hỗ trợ và thuốc đặc trị nên gia đình cũng phải trả chi phí. Tuy nhiên lần trước có một người nhà bệnh nhân biết tiếng Kinh xuống bệnh viện chăm, khi được các bĩ cho biết tình hình chỉ nhìn chị Vế rồi lắc đầu cho biết: “Nhà không có tiền đâu, vợ chồng nó đến ăn còn thiếu, hôm vợ đi đẻ, anh em phải góp tiền cho mang đi nhưng chỉ được ít thôi. Bây giờ chữa trên này, chả có đồng nào cả”.

Chưa từng biết con không còn nữa, thỉnh thoảng tỉnh tỉnh được chút, chị Vế chỉ kịp mở mắt nhìn xuống bụng rồi lấy tay ra hiệu cho chồng hỏi nhưng đáp lại ánh mắt cầu cứu của vợ, anh Mái chỉ biết im lặng không nói gì.

Mổ sau khi sinh con, chị Vế bị suy hô hấp, viêm phổi, nhiễm trùng tử cung nặng nề...
Không biết làm gì, cũng không nói được tiếng Kinh, bản thân anh Mái chỉ biết thương vợ qua lời cầu xin "Xin em đừng chết"

 
Đã mất con, với người mẹ là một nỗi đau đớn tột cùng, bản thân chị Vế vẫn còn cơ hội cứu sống nhưng lại rơi vào tình cảnh quá nghèo khổ không thể chi trả được các khoản viện phí. Hàng ngày một mình anh Mái vẫn cần mẫn chăm vợ nhưng chẳng thể lo được gì ngoài những giọt nước mắt tủi hổ, xót xa khóc van xin vợ đừng bỏ đi.
 
 

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 989: Anh Giàng A Mái và chị Sùng Thị Vế (bản Đá Đen, xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái)

Số ĐT; 0167.928.6329 (số của anh Giàng A Chứt là anh trai của anh Mái)

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã)

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank: 
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí 
Số TK: 045 100 194 4487 
Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank: 
Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank: 
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí 
Số TK: 10 201 0000 220 639 
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

 * Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí 
Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí 
Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK -  MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

3. Văn phòng đại diện của báo:

 VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP HCM: số 39L đường 11 (Miếu Nổi), phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269 

 

Phạm Oanh