1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 3749:

Thương cô học trò nhỏ bị bố bỏ rơi, một mình cơ cực chăm mẹ ung thư

(Dân trí) - Bố bỏ đi từ ngày em mới lọt lòng, chỉ có mình mẹ tần tảo sớm hôm kiếm bữa rau, bữa cháo nuôi con. Nhưng nghiệt ngã thay, mẹ bị ung thư phổi đã ở giai đoạn muộn mà không có tiền đi chữa trị.

Chúng tôi tìm về xóm 1, (thôn Phương Đàn, xã Lê Hồ, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) thăm mẹ con cô học trò Nông Kiều Oanh (học lớp 11, trường THPT Kim Bảng B) theo địa chỉ của lá đơn cầu cứu. Mồ hôi ướt nhễ nhại, Oanh đang ngồi bóp tay cho mẹ trên chiếc giường cũ, còn người mẹ đang đau đớn bởi căn bệnh ung thư phổi ngày đêm hành hạ.

Thương cô học trò nhỏ bị bố bỏ rơi, một mình cơ cực chăm mẹ ung thư - 1
Ngày mới sinh con được vài ngày, chị Huyền bị chồng bỏ rơi để một mình ở lại tần tảo nuôi con
Thương cô học trò nhỏ bị bố bỏ rơi, một mình cơ cực chăm mẹ ung thư - 2
Cô học trò Nông Kiều Oanh vốn đã không được bố chăm sóc, nay mẹ lại mắc bệnh hiểm nghèo

Thương con, chị Kiều Thị Huyền dù mệt lắm nhưng vẫn cố lấy sức nói con quay chiếc quạt điện ra cho khỏi nóng. Và chiếc quạt đó cũng là tài sản quý giá nhất của gia đình chị trong cái mùa hè nắng nóng này. Nên hai mẹ con chị thường nhường cho nhau.

Vật vã đau đớn bởi căn bệnh ung thư, chị Huyền cố gắng nén cơn đau, giọng nghẹn lại tâm sự: “Con bé nó khổ quá các cô chú ạ. Ngày chị sinh con được mấy ngày thì bố nó bảo đi làm rồi ở miết trong vùng Tây Nguyên không về với mẹ con chị nữa. Giờ thì chị lại bị bệnh thế này, không biết sống chết được bao nhiêu ngày nữa. Chị chết rồi chỉ thương con ở lại một mình…”.

Thương cô học trò nhỏ bị bố bỏ rơi, một mình cơ cực chăm mẹ ung thư - 3
Chị Huyền lo sợ chết rồi thì con gái sẽ bơ vơ?

Nghe được những lời mẹ nói, Oanh tủi thân lắm. Em đủ lớn để hiểu căn bệnh ung thư như là án tử, chỉ có điều em không bao giờ nghĩ ông trời lại bất công với mình đến vậy. Nước mắt giàn giụa, chảy dài xuống cổ ướt nhèm trên khuôn mặt cô gái, em đã không được sống trong tình yêu thương của bố rồi, giờ chỉ còn mẹ mà tử thần lại rình rập mang mẹ đi nốt…

Giọng Oanh như nghẹn lại, “con xin mẹ đừng chết, đừng bỏ con lại một mình mẹ ơi. Mẹ phải sống để nhìn con lên Đại học, phải sống với con mẹ ơi”, Oanh ngậm ngùi, gạt nước mắt, nấc lên run rẩy.

Thương cô học trò nhỏ bị bố bỏ rơi, một mình cơ cực chăm mẹ ung thư - 4
Oanh cầu xin mọi người giúp đỡ để mẹ của em được sống
Thương cô học trò nhỏ bị bố bỏ rơi, một mình cơ cực chăm mẹ ung thư - 5
Cô bé sợ một ngày đi học về sẽ không nhìn thấy mẹ nữa

Chứng kiến cảnh hai mẹ, chúng tôi không ai cầm lòng được. Nằm trên giường, chị Huyền vẫn đang thở khó nhọc để chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo và cái nóng đang hầm hập ập thẳng xuống căn nhà nhỏ này. Giọng chị nghẹn lại, nước mắt tràn ra ướt xuống cả cổ.

“Thấm thoắt cũng 16 năm rồi. Ngày chị sinh cháu Oanh được khoảng vài hôm thì anh bảo anh đi làm rồi không về nữa. Chị cứ ở vậy nuôi con cho đến bây giờ, nào ngờ cuối năm 2019 chị đi bệnh viện khám bác sĩ báo chị bị ung thư phổi. Chị không bao giờ nghĩ mình sẽ chết đâu em ạ vì chị còn muốn nhìn thấy con gái chị vào Đại học nữa”.

Từng câu, từng lời chị Huyền tâm sự như trăm nghìn mũi dao cứa vào trái tim đang rỉ máu của chị. Không có người chồng bên cạnh, bao năm chị ngậm ngùi gạt nước mắt tần tảo nuôi con để giờ nhận án tử trong sự bàng hoàng, hẫng hụt. Chị lo sợ và run rẩy trước cái chết treo lơ lửng trên đầu bởi con gái còn đang đi học, lại không có ai chăm sóc nên chị không cam lòng.

Thương cô học trò nhỏ bị bố bỏ rơi, một mình cơ cực chăm mẹ ung thư - 6
"Mẹ ơi, con xin mẹ đừng chết" Oanh bật khóc nức nở

Mẹ bị ung thư phổi, Oanh biết điều đó nhưng em không thể làm gì hơn được bởi chưa thể làm ra tiền đỡ đần cho mẹ đi bệnh viện. Ngày ngày ngoài giờ lên lớp, em lại chạy ào về với mẹ trong sự sợ hãi, cuống quýt, vội vàng bởi sợ điều chẳng lành sẽ xảy ra. Mẹ của em đang ở lằn ranh cửa tử, Oanh sợ lắm cảnh đi học về không còn thấy mẹ nữa… Chỉ kịp nghĩ đến đó thôi là người em lại run lên, chân tay bủn rủn không thể đi được nữa.

Cô bé chẳng còn ai là chỗ dựa, em khóc lóc cầu xin sự giúp đỡ từ chúng tôi khi mọi người có mặt cũng đang nghèn nghẹn trong cổ hòng. “Cháu xin các cô chú cứu mẹ cháu, đừng để mẹ cháu chết. Cháu chỉ có mình mẹ cháu thôi…”.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 3749: Chị Kiều Thị Huyền

Địa chỉ: Xóm 1, thôn Phương Đàn, xã Lê Hồ, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

Số ĐT: 0976291923

2. Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0451000476889

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 0451370477371

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 129 0000 61096

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản : 2611 000 3366 882

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

* Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number : 2611 037 3366 886

Swift Code: BIDVVNVX261

Bank Name: Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address: No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam;

Tel: (84-4)3686 9656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0721101010006

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Bao Dien tu Dan tri

Số TK: 0721101011002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206034036

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 6668882468

-  Chi nhánh Hà Nội.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh.

Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269

Phạm Oanh