Mã số 3033:

Thương cha già bán hết tài sản vẫn không đủ tiền để cứu con trai

(Dân trí) - “Mới đầu là con bò, đến mảnh đất…cuối cùng là 2 sào ruộng, tất cả đều lần lượt bán cho người ta để lấy tiền cứu nó. Nó mới 28 tuổi còn trẻ lắm, bổn phận là người cha nên giờ ai có mua cái thân già này tôi cũng bán, chứ đành lòng nào để nó chết khi mình còn khả năng…” người cha đã 71 tuổi khắc khổ chia sẻ.

Phú Yên: Thương cha già bán hết tài sản vẫn không đủ tiền để cứu con trai

Ở cái tuổi đã “xế chiều”, đáng lẽ ra ông Đặng Văn Đang (SN 1947) trú khu phố Mỹ Lệ Tây, thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên phải được con cháu phục dưỡng, an nghỉ tuổi già. Thế nhưng vì người con trai út mang bạo bệnh mà cha già hằng ngày phải đi xách từng xô vữa kiếm tiền về rau cháo cho con.

Nhìn dáng vẻ khắc khổ, cái lưng đã còng, mái tóc bạc trắng của người cha đang chăm sóc người con trai Đặng Văn Phú (SN 1990) trong ngôi nhà sắp sụp đổ khiến nhiều người không khỏi xót xa. Càng xót xa hơn khi nghe câu chuyện người cha vừa bán đi 2 sào ruộng cuối cùng để lấy 5 triệu đưa con đi bệnh viện. “Đây là chén cơm của 2 cha con tui, nhưng giờ cũng phải bán nốt chú à!. Mấy ngày nay nó ho ra máu, sợ không đưa nó đi thì nó chết mất…” cầm 5 triệu đồng được gói kỹ càng ông Đang nói.


Ông Đang cùng con trai bị bệnh lao phổi trên giường bệnh

Ông Đang cùng con trai bị bệnh lao phổi trên giường bệnh

Về căn bệnh của anh Đặng Văn Phú, bệnh viện Lao Phổi Bình Định kết luận: Viêm phổi, tác nhân không đặc hiệu; Lao đường hô hấp, không xác nhận về vi khuẩn học hoặc mô học đang điều trị. Ngoài ra qua thăm khám bác sĩ tại đây cho biết ở phổi của bệnh nhân Phú có một khối u mới nên cần chuyển vào bệnh viện Phạm Ngọc Thạch TP. HCM để có hướng điều trị tốt hơn.

Giấy xuất viện của Bệnh viện lao phổi Bình Định
Giấy xuất viện của Bệnh viện lao phổi Bình Định

Giấy chuyển viện là vậy nhưng vì đã hết sạch tiền nên người cha đành đưa con về nhà để chạy vạy kiếm tiền để đưa con đi, mới có 2 ngày mà anh Phú đã ho ra máu đến 3 lần. Nhìn con nằm đó, ông Đang xót xa chia sẻ: Mẹ nó mất cách đã 22 năm, một tay tui nuôi 3 đứa con dần lớn khôn, 2 đứa đầu đã lập gia đình nhưng tụi nó đều nghèo khổ nên cũng chẳng có khả năng phụ giúp bao nhiêu.

Số tiền bán 2 sào ruộng được ông Đang mới lấy về để đưa con đi bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên điều trị
Số tiền bán 2 sào ruộng được ông Đang mới lấy về để đưa con đi bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên điều trị
Thương cha già bán hết tài sản vẫn không đủ tiền để cứu con trai - 4

Còn riêng thằng út này bản thân từ nhỏ đã lắm bệnh tật và căn bệnh lao phổi cách đây 2 năm dai dẳng đến nay. Mới đầu phát bệnh chỉ là những cơn ho, tôi cứ nghĩ là cảm cúm bình thường nên mua thuốc về nhà cho con tự uống, rồi bệnh cứ thế kéo dài, khi đi xuống viện khám ra thì đã trở nặng.

Thương con về nhà tôi bán con bò 16 triệu để đi viện chi phí cho nó, vì không làm ra nên 16 triệu đó chỉ cầm cự được hơn 2 tháng. Hết tiền tôi đành cắt phần đất ở còn lại của gia đình bán được 40 triệu để cầm cự chữa chạy cho nó từ đó đến nay, ngày 13/8 vừa qua bệnh viện Bình Định họ đề nghị chuyển cháu vào TP. HCM để điều trị nhưng hết sạch tiền tôi đành về bán luôn 2 sào ruộng với giá 5 triệu đồng để đưa cháu đi, nhưng số tiền này thực sự chưa đủ tiền xe thì đi làm sao vào được vào TP. HCM bây giờ…” ông Đang buồn bã nói.


Ngôi nhà xây dựng đã lâu, xuống cấp nặng nề

Ngôi nhà xây dựng đã lâu, xuống cấp nặng nề

Trần nhà được làm bằng các vật liệu như tre, đất sét...trải qua thời gian bị thấm nước nên bong tróc rất nguy hiểm
Trần nhà được làm bằng các vật liệu như tre, đất sét...trải qua thời gian bị thấm nước nên bong tróc rất nguy hiểm
Thương cha già bán hết tài sản vẫn không đủ tiền để cứu con trai - 7

Nói về kinh tế của gia đình ông Đang cho biết: “ Nếu nó đi viện thì tôi phải đi theo để chăm sóc nên không làm ra hào nào, còn nó khỏe được về nhà thì tôi đi xách vữa thuê cho người ta được ngày 200 nghìn đồng, đủ để hai cha con ăn cả tuần. Nhưng nói thật lâu lâu họ mới gọi đi làm vài hôm, đó là thương mình lắm rồi, chứ sức già như tôi làm được bao nhiêu…” ông Đang nói.

Nói về hoàn cảnh của gia đình hai cha con ông Đang, bà Lê Thị Thu Oanh hàng xóm cho biết: Gia đình ông Đang đúng là khổ nhất ở đây, vợ mất sớm một mình ông Đang “gà trống nuôi con” đã khổ, nay thằng út lại lâm trọng bệnh. Xóm giềng ở đây cũng muốn giúp lắm nhưng lực bất tòng tâm, nay mai chỉ cho hai cha con mấy đồng để ăn uống qua ngày, chứ hỗ trợ số tiền lớn để chữa bệnh là chưa có.

Xác nhận của chính quyền địa phương
Xác nhận của chính quyền địa phương

Xác nhận với PV báo Dân trí về hoàn cảnh khó khăn của hai cha con ông Đặng Văn Đang, bà Phạm Thị Ngọc Trị, cán bộ Dân số - Gia đình và Trẻ em thị trấn Phú Thứ cho biết: Qua nắm bắt đúng là hộ của ông Đang rất khó khăn và thuộc diện hộ nghèo của xã. Ông Đang tuổi đã già nhưng phải chăm đứa con út 28 tuổi mắc bệnh lao phổi rất nặng. Mong ước của ông là cứu sống được đứa con trai của mình nhưng kinh tế gia đình quá eo hẹp.

Vì vậy hôm nay báo Dân trí về đây, tôi mong các nhà hảo tâm trong và ngoài nước tạo điều kiện giúp đỡ gia đình ông Đang có kinh phí để chạy chữa cho cháu Phú giữ được mạng sống.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 3033: Ông Đặng Văn Đang (SN 1947), Khu phố Mỹ Lệ Tây, thị trấn Phú Thứ , huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên.

Số điện thoại: 0163. 263. 0845

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 11 700 00 10 420

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Khuyến học và Dân trí

Số Tài khoản : 26110002233886

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

* Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Khuyen hoc va Dan tri

Account Number : 26110370888868

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0292.3.733.269

Trung Thi