Gia Lai

Thông tin anh Vin chiếm đoạt tiền của chị Nguyên là sai sự thật

(Dân trí)- Là người giúp đỡ chị Nguyên rất nhiệt tình, nhưng sau đó anh Vin đã bị vu khống là chiếm đoạt tài sản của chị Nguyên.

Vừa qua, báo Dân trí đã nhận được 1 bức thư có nội dung tố cáo anh Đinh Vin- Phó trưởng Công an xã An Trung (Kông Chro, Gia Lai) đã chiếm đoạt tiền của chị Đinh Thị Nguyên- nhân vật trong bài viết “Đau xót 8 mẹ con ngủ dưới đất, ăn chung 1 gói mì tôm”. Nội dung bức thư cho rằng: anh Vin đã lấy tiền trong sổ tiết kiệm của chị Nguyên để mua ô tô con, anh Vin mua con bò của ông Đinh Tiến trong thôn giá 7 triệu bán lại cho chị Nguyên giá cao hơn (thực chất 2 con 23 triệu-PV), rồi mua rẫy có vài triệu nhưng nói giá hơn 22 triệu để chiếm đoạt tiền của chị Nguyên được bạn đọc báo Dân trí ủng hộ… Trong bức thư, người viết không nêu rõ tên tuổi mà chỉ lấy danh “Bà con dân làng Blô”.

Sau khi nhận được bức thư nặc danh này, mặc dù có cảm giác không tin đây là sự thật, bởi từ đầu đến cuối, chính anh Vin là người trực tiếp giúp đỡ PV tiếp cận mẹ con chị Nguyên một cách tận tình nhất, vì mẹ con chị không biết tiếng Kinh. Không chỉ vậy, bản thân anh nhiều lần giúp đỡ mẹ con chị trong việc chở chị ra bưu điện nhận tiền bạn đọc gửi, rồi anh tìm người bán bò, bán rẫy cho chị Nguyên…

Mặt khác, tuy là người dân tộc thiểu số nhưng anh Vin khá thông minh, nhanh nhẹn, siêng năng. Ngoài làm Công an của xã An Trung, vợ chồng anh Vin cũng làm ăn rất giỏi khi canh tác đến gần chục ha mía, mỗi năm họ thu về hàng trăm triệu đồng từ việc trồng mía. Ngôi nhà vợ chồng anh đang ở cũng rất khang trang với kiến trúc nhà kiểu thái, anh sở hữu 1 chiếc công nông, 1 chiếc máy cày…

Tuy nhiên, khi nhận được bức thư trên, PV liền xuống tận nơi để xác minh sự việc. Qua xác minh, chúng tôi khẳng định bức thư trên có nội dung sai sự thật. Mặc dù không gặp được mẹ con chị Nguyên vì họ đã đi rẫy, nhưng qua người bán bò và đất cho chị Nguyên thì họ đã khẳng định giá bán cho chị Nguyên là chính xác, anh Vin chỉ là người tìm giúp khi được Chủ tịch xã giao nhiệm vụ. Còn sổ tiết kiệm của chị Nguyên vẫn còn nguyên 210 triệu, và đã được UBND xã An Trung giữ cẩn thận (do chị Nguyên không biết chữ và đã từng suýt làm mất sổ vì chị chưa biết giá trị của sổ này).

Thông tin anh Vin chiếm đoạt tiền của chị Nguyên là sai sự thật
Anh Đinh Vin (bên phải) cùng nhà báo Phạm Huy Hoàn- Tổng Biên tập báo Dân trí thay mặt bạn đọc tặng quà cho mẹ con chị Nguyên

Còn chiếc ô tô mới mua của anh Vin có giá 140 triệu, đây là số tiền anh Vin bán mía vụ mùa này và tiền anh cho ông Hùng cùng thôn thuê 2,5 ha đất với giá 155 triệu đồng, chứ không phải tiền chiếm đoạt của chị Nguyên như trong thư đã nêu.

Không chỉ vậy, sự việc trên cũng đã được Công an huyện Kông Chro và Thanh tra huyện vào cuộc điều tra, xác minh. Và kết luận là anh Vin hoàn toàn trong sạch, bức thư trên chỉ là thư nặc danh.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Kí cho biết: “Sự việc đã được cơ quan công an và Thanh tra huyện làm rõ. Vin nó rất tội, nó bị vu oan và đã khóc trước mọi người vì việc này. Có thể do Vin là công an, đã mấy lần ngăn chặn việc mua bán đất trái với pháp luật của người dân nên bị người ta ghét”.

Thiên Thư