1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 2214:

Thiếu 70 triệu đồng, người phụ nữ dân tộc Dao mắc bệnh tim có nguy cơ chết não

(Dân trí) - Để cứu tính mạng của cô cần đến 90 triệu đồng nhưng dù có đi vay hết mọi nhà trong bản cũng mới chỉ được 20 triệu đồng. Không thể trì hoãn ca mổ thêm được nữa bởi huyết khối đã tràn hết buồng tim nên tai biến có thể xảy ra bất cứ khi nào nhưng cô lại bất lực, không biết làm gì nên chỉ ngồi thu lu một góc mà khóc.

Trở vào khoa C3, Viện Tim mạch, BV Bạch Mai, lúc đó đã là hơn 12h giờ trưa nhưng bác sĩ Phạm Hoàng Tiến - Phó trưởng phòng C3 vẫn chưa đi nghỉ bởi lẽ: “Bệnh nhân này tình trạng nguy hiểm quá rồi em ạ, cần phải mổ thôi nhưng kinh phí thì chưa biết lấy ở đâu ra. Từ sáng đến giờ, các anh cũng đang tìm cách để xem có nguồn nào cứu bệnh nhân hay không nhưng vẫn chưa có nên sốt ruột quá”.

Cô Mẩy bị 2 bệnh van tim đó là hẹp hở van 2 lá và hẹp hở van động mạch chủ đồng thời có huyết khối hết trong buồng tim
Cô Mẩy bị 2 bệnh van tim đó là hẹp hở van 2 lá và hẹp hở van động mạch chủ đồng thời có huyết khối hết trong buồng tim
Cô cần phải phẫu thuật sớm nếu không sẽ bị chết não với chi phí lên đến 90 triệu đồng.
Cô cần phải phẫu thuật sớm nếu không sẽ bị chết não với chi phí lên đến 90 triệu đồng.

Sau những lời chia sẻ ban đầu về tình trạng của bệnh nhân Tẩn Pà Mẩy (bản Sín Chải 1, xã Nà Hỳ, huyện Nậm Bồ, tỉnh Điện Biên) bác sĩ Tiến lấy tập hồ sơ bệnh án ra chỉ cho tôi xem đồng thời nhấn mạnh:

“Bệnh nhân bị 2 bệnh van tim đó là hẹp hở van 2 lá và hẹp hở van động mạch chủ đồng thời có huyết khối chết trong buồng tim. Nếu như bệnh nhân không được mổ thì sẽ bị đột tử bất cứ lúc nào, còn nếu mổ thì chi phí sẽ là 90 triệu đồng sau khi đã trừ hết các khoản bảo hiểm đi rồi.

Đi vay cả bản mới được 20 triệu đồng, số tiền còn lại cô chịu không biết vay của ai.
Đi vay cả bản mới được 20 triệu đồng, số tiền còn lại cô chịu không biết vay của ai.
Thương mẹ nhưng anh Sểnh không biết làm gì.
Thương mẹ nhưng anh Sểnh không biết làm gì.

Thông thường khi bị hẹp hở van động mạch chủ thì cung lượng tim tăng lên nhưng ở bệnh nhân này đã bắt đầu giảm xuống rồi nên nếu để muộn nữa thì không mổ được. Mà đã không mổ được thì huyết khối đầy trong buồng tim lan từ tiểu nhĩ xuống hết cả nhĩ rồi nên khối này mà bật ra bắn lên não là liệt và bệnh nhân sẽ chết thôi”.

Kết thúc cuộc trao đổi, gương mặt bác sĩ Tiến trùng xuống với đầy vẻ lo lắng. Họ là bệnh nhân dân tộc, nghèo quá, lại vượt chặng đường dài đến hơn 600km xuống đến Hà Nội với hi vọng được cứu sống nhưng số tiền 90 triệu đồng là một điều không thể nên trong phòng bệnh cả mẹ, cả con đều ngồi khóc.

Gương mặt hiền lành và có phần ngô nghê, cô Mẩy bảo: “Đi xe mệt lắm nhưng không dám ngủ đâu vì ngủ là tim nó cũng ngủ rồi ngừng đập chết luôn thì bác sĩ không cứu được nữa nên từ nhà lên đây là lúc nào cũng phải mở mắt”.

Sợ hãi phải chết, cô Mẩy liên tục cầu xin sự giúp đỡ.
Sợ hãi phải chết, cô Mẩy liên tục cầu xin sự giúp đỡ.

Là gia đình người dân tộc Dao, vợ chồng cô Mẩy và các con quanh năm chỉ bám lấy nương, lấy rẫy để có cái ăn nên số tiền khổng lồ kia là điều mà cô chưa bao giờ dám nghĩ đến. Ở nhà cô mệt đến không ăn, không thở được nên anh em và bà con trong bản bảo xuống Hà Nội chữa nên cô mới dám đi. Xuống đến viện được báo chi phí cho ca mổ lên đến 90 triệu đồng khiến cô như ngồi trên đống lửa. Cô bảo: “Không muốn chết đâu nhưng không có tiền thì phải chịu chứ biết làm thế nào giờ?”.

Hai mẹ con ở viện, chỉ biết ngồi một góc buồn thiu vì không vay được tiền.
Hai mẹ con ở viện, chỉ biết ngồi một góc buồn thiu vì không vay được tiền.
Gia đình đang đi vay được khoảng 20 triệu đồng, cô còn thiếu 70 triệu nữa thì mới có thể tiến hành ca mổ.
Gia đình đang đi vay được khoảng 20 triệu đồng, cô còn thiếu 70 triệu nữa thì mới có thể tiến hành ca mổ.

Đưa mẹ xuống viện, con trai Chảo A Sểnh cũng đứng ngồi không yên nhưng còn làm được gì hơn khi mà anh cứ liên tục cầm cái điện thoại gọi nhưng không có kết quả gì. Thương mẹ, anh ngồi thừ mặt, đôi mắt cũng bắt đầu rơm rớm nước. Nhà nghèo quá, chẳng có gì, giờ mẹ lại cần dùng số tiền lớn anh thật không biết lấy ở đâu ra nên tủi thân ngồi khóc. Anh bảo: "Nhờ anh em đi vay cả bản thì gọi điện lên bảo là chỉ vay được khoảng 20 triệu nhưng hiện tại số tiền ấy vẫn chưa được gửi lên đây".

Nhìn hai mẹ con lúc này, chúng tôi ai cũng lo lắng, thương cô rồi lại có cái cảm giác nơm nớp sợ hãi bởi theo lời bác sĩ Tiến nếu không mổ sớm thì khối huyết trong tim sẽ bật ra bắn lên não làm liệt và bệnh nhân sẽ chết thôi. Nếu như điều đó xảy ra, ca mổ sẽ không được diễn ra nữa cho dù lúc đó có đủ tiền đi chăng nữa… Đó cũng là lí do khiến tình trạng của cô gấp quá rồi và không còn nhiều thời gian nữa. Sự sống mong manh, cô lại càng sợ khi cảm nhận rõ ràng 1 chân đã bước sang bên kia cửa tử.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 2214:Tẩn Pà Mẩy (Bản Sín Chải 2, xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên)

Hiện cô Mẩy đang được điều trị tại khoa C3, Viện Tim mạch, BV Bạch Mai.

Số ĐT: 0129.546.0141

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

- Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Khuyến học và Dân trí

Số Tài khoản : 26110002233886

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

- Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Khuyen hoc va Dan tri

Account Number : 26110370888868

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

Phạm Oanh