Mã số 2534:

Thiếu 100 triệu đồng, người phụ nữ nghèo nguy kịch vì bệnh tim

(Dân trí) - Con trai thì bị thần kinh phân liệt, chồng mù một mắt, còn bà Nương bệnh tim hơn 10 năm qua. Dù bác sĩ chỉ định mổ nhưng chi phí ca mổ gần 100 triệu đồng, trong khi gia cảnh nghèo nên bao năm qua bà phải chống chọi với bệnh tim ngày một nặng.

Thiếu 100 triệu đồng, người phụ nữ nghèo nguy kịch vì bệnh tim

Đó là hoàn cảnh éo le của bà Nguyễn Thị Xuân Nương (54 tuổi, thôn Phú Nông, xã Hoài Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) - một trong số ít trường hợp bị bệnh tim nặng cần được mổ sớm mà đích thân ông Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Bình Định Trần Đình Ký đã nhiều lần gọi đến chúng tôi như cầu xin thay giúp đỡ để bà Nương vượt qua cơn bạo bệnh.

Bà Nương bị bệnh tim hơn 10 năm nay nhưng gia đình nghèo không có tiền mổ, người con trai cả là trụ cột gia đình thì lại bị thần kinh phân liệt
Bà Nương bị bệnh tim hơn 10 năm nay nhưng gia đình nghèo không có tiền mổ, người con trai cả là trụ cột gia đình thì lại bị thần kinh phân liệt

Theo đơn cầu cứu, chúng tôi tìm nhà bà Nguyễn Thị Xuân Nương ở xóm 3, thôn Phú Nông (xã Hoài Sơn), trước mắt chúng tôi người phụ nữ dáng mảnh khảnh, gầy gò, nước da xanh xao nhưng bà vẫn cố gắng dọn dẹp vườn tược, lo bữa cơm tối cho chồng con đang thu hoạch lúa ngoài đồng.

Theo bà Nương, lúc chưa bị bệnh bà là lao động chính của gia đình bởi chồng bà ông Phan Văn Âu (56 tuổi) bị mù một mất từ thời chiến tranh. Gia đình có 3 người con, 1 trai 2 gái nhưng con trai đầu lại bị thần kinh phân liệt nên lúc trái gió trở trời bị lên cơn động kinh. Từ ngày bà Nương bị bệnh tim không thể làm được những công việc nặng, trong khi đó phải uống thuốc quanh năm khiến khó khăn chồng chất khó khăn.

“Hơn 10 năm trước tôi bỗng thấy đau nhói ở tim bị ngất xỉu nhưng may gia đình phát hiện đưa đi viện cấp cứu kịp thời. Sau đợt đó, gia đình gom hết tiền dành dụm đưa tôi vào Sài Gòn khám bệnh. Tại đây, bác sĩ cho biết tôi bị bệnh tim và khuyên mổ sớm vì lớn tuổi, mổ sớm ngày nào tốt ngày đó. Ngặt nỗi chi phí cho ca mổ tốn gần 100 triệu đồng nhưng vợ chồng làm nông vài sào ruộng lo ăn qua ngày. Trong khi đó, con trai bệnh nặng, 2 đứa con gái đi lấy chồng thì đứa lấy tận miền Tây, đứa ra Quảng Nam nhưng chúng đều khó khăn cả nên chẳng giúp gì được. Vợ chồng xin bác sĩ thuốc về nhà uống cho đến nay và bệnh tim tôi một nặng thêm”- bà Nương thều thào nói không ra hơi.

Chi phí mổ tim gần 100 triệu đồng nên gia đình không thể xoay ra số tiền quá lớn với vợ chồng nghèo làm nông
Chi phí mổ tim gần 100 triệu đồng nên gia đình không thể xoay ra số tiền quá lớn với vợ chồng nghèo làm nông

Bà Nương bệnh tim nặng nhiều năm nay nhưng không có tiền mổ, còn chồng thì bị mù một mắt
Bà Nương bệnh tim nặng nhiều năm nay nhưng không có tiền mổ, còn chồng thì bị mù một mắt

Bà Nương bệnh tim nặng nhiều năm nay nhưng không có tiền mổ, còn chồng thì bị mù một mắt. Đang trò chuyện với bà Nương thì chồng bà ông Phan Văn Âu đi thu hoạch lúa về. Mồ hôi nhễ nhại, ông Âu thở dài: “Bác sĩ khuyên gia đình cố gắng vay mượn tiền để mổ, nhưng số tiền gần 100 triệu đồng thì vợ chồng tui xoay đâu ra. Bà con lối xóm thì ai cũng nghèo lấy đâu cho vay mà có khi cho vay mình cũng không dám vì vay xong biết làm gì để trả khoản nợ lớn này”.

Ngồi cạnh vợ chồng bà Nương, anh Phan Khắc Phiêu (34 tuổi) con trai đầu của vợ chồng bà. Lúc bình thường anh rất tỉnh táo và ý thức được rằng anh bị thần kinh phân liệt không những không giúp gì cho cha mẹ mà còn là gánh nặng cho họ. “Tôi mắc bệnh này phải uống thuốc quanh năm nhưng lúc trái gió trở trời vẫn làm khổ cha mẹ. Lúc tỉnh tôi vẫn làm việc bình thường nhưng cũng không làm việc nặng quá sức. Giờ mẹ bệnh tim nặng không có tiền để mổ tôi là con trai cả nhưng vô dụng không thể giúp gì được” - anh Phiêu nói trong bất lực.

Nói về hoàn cảnh của gia đình bà Nương, ông Bí thư Chi bộ thôn Phú Nông ông Nguyễn Hữu Thành, xuýt xoa: “Hoàn cảnh gia đình bà Nương là trường hợp khó khăn của địa phương cần được sự giúp đỡ của cộng đồng. Bà Nương là lao động chính của gia đình nhưng bị tim nhiều năm nay không có tiền mổ nên bệnh tim ngày một nặng thêm. Người dân chủ yếu làm nông, kinh tế khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao nên không thể giúp đỡ về vật chất. Về phía chính quyền thôn chỉ có thể xét cho gia đình vào diện hộ nghèo để bà Nương có đi viện thì được giảm phần nào viện phí.

Bà Nương không còn làm những công việc nặng, hàng ngày bà ở nhà khi khỏe thì phụ chồng cơm nước cho con gà ăn
Bà Nương không còn làm những công việc nặng, hàng ngày bà ở nhà khi khỏe thì phụ chồng cơm nước cho con gà ăn
Chỉ ngồi nói chuyện bà Nương cũng nói không ra hơi
Chỉ ngồi nói chuyện bà Nương cũng nói không ra hơi
Ông Âu một mắt hư phải lắm mắt giả nhưng lúc nào nước mắt cũng cứ chảy ra kèm nhèm
Ông Âu một mắt hư phải lắm mắt giả nhưng lúc nào nước mắt cũng cứ chảy ra kèm nhèm

Ông Nguyễn Nam Hà, Chủ tịch UBND xã Hoài Sơn cho biết: “Trường cảnh gia đình bà Nương là hộ nghèo của xã, gia đình khó khăn. Bà Nương bị bệnh tim nhiều năm nay nhưng không có tiền mổ bởi chi phí cả 100 triệu là quá sức với giá đình. Qua đây, thay mặt chính quyền địa phương mong báo Dân trí thông tin về hoàn cảnh gia đình bà Nương để bạn đọc cả nước biết giúp đỡ gia đình có tiền đưa bà đi mổ tim”.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 2534:Nguyễn Thị Xuân Nương, ngụ xóm 3, thôn Phú Nông, xã Hoài Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

Điện thoại: 01659.930.610.

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 11 700 00 10 420

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

- Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Khuyến học và Dân trí

Số Tài khoản : 26110002233886

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

- Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Khuyen hoc va Dan tri

Account Number : 26110370888868

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 08 - 35176331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

Doãn Công