1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hà Tĩnh:

Thêm hơn 209 triệu đồng đến người cha đi xin sữa cho con gặp tai nạn nguy kịch

(Dân trí) - Chiều ngày 27/5, PV Dân trí cùng đại diện chính quyền xã Phương Mỹ, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã trở lại thăm và trao quà bạn đọc cho gia đình anh Nguyễn Văn Hoàng nhân vật trong bài viết “Xót thương cảnh người cha đi xin sữa cho con gặp tai nạn nguy kịch” số tiền 209.125.000 đồng.

Sau gần 3 tháng hoàn cảnh của anh Nguyễn Văn Hoàng (thôn Thượng Sơn, xã Phương Mỹ, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) được đăng tải trên báo Dân trí, anh Hoàng vẫn trong tình trạng liệt nửa người chờ lành các vết viêm loét để tiến hành phẫu thuật.

Khi chúng tôi trở lại thăm gia đình, chị Hằng – vợ anh Hoàng vừa từ Hà Nội về để sắp xếp công việc sau những chuỗi ngày chăm sóc anh ở bệnh viện.

“Hiện tại em đang gửi 2 cháu nhỏ cho bà ngoại, cháu lớn hơn em gửi cho bà nội chăm sóc. Các bác sĩ bảo để tiến hành phẫu thuật tủy cổ cho anh Hoàng cần phải chờ thêm thời gian nữa. Vì anh năm lâu nên bị viêm lầy một số vị trí nên trước mắt phải chữa lành các vết thương đó đã” – chị Hằng nói.

Trong lúc đi xin sữa cho đứa con vừa mới sinh, anh Hoàng gặp tai nạn nguy kịch, người vợ nghèo ôm 2 đứa con thơ bất lực đành phó mặc số phận của Hoàng cho ông trời.
Trong lúc đi xin sữa cho đứa con vừa mới sinh, anh Hoàng gặp tai nạn nguy kịch, người vợ nghèo ôm 2 đứa con thơ bất lực đành phó mặc số phận của Hoàng cho ông trời.

Sau khi thăm hỏi về tình hình của anh Hoàng, trước sự chứng kiến của đại diện chính quyền xã Phương Mỹ, PV đã trực tiếp trao cho gia đình anh Hoàng số tiền 209.125.000 đồng. Đây là số tiền mà các nhà hảo tâm, bạn đọc của báo Dân trí đã chung tay quyên góp ủng hộ gia đình anh qua Quỹ nhân ái tuần 1 + tuần 2 tháng 3 năm 2018.

PV Dân trí cùng đại diện chính quyền xã Phương Mỹ trao quà bạn đọc cho gia đình anh Hoàng.
PV Dân trí cùng đại diện chính quyền xã Phương Mỹ trao quà bạn đọc cho gia đình anh Hoàng.

Trước đó, ngày 26/3, nhờ sự ủng hộ và chia sẻ của bạn đọc PV cũng đã trao cho gia đình anh Hoàng số tiền 276.930.000 đồng.

Nhận được món quà hết sức to lớn và ý nghĩa chị Hằng không quên gửi lời cảm ơn đến toàn thể các nhà hảo tâm, lời chúc sức khỏe đến các cán bộ, PV báo Dân trí đã cùng chung tay giúp đỡ gia đình chị trong lúc hoạn nạn.

“Nếu không có sự giúp đỡ này, chắc rằng chồng em không còn cơ hội trở lại viện điều trị và tính mạng anh ấy khó có thể giữ được, các con em phải chịu cảnh đói khát. Thật sự em biết ơn quý báo và các nhà hảo tâm nhiều lắm, một lần nữa cho em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới tất cả mọi người đã chia sẻ cùng gia đình em. Hiện chưa biết chồng em sẽ phải điều trị thêm bao lâu nữa, em hứa sẽ dùng tất cả số tiền trên phục vụ cho việc chữa trị của chồng” – Hằng xúc động cho biết.

Văn Dũng