1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Thành uỷ Chí Linh vào cuộc cứu chàng trai chống "giặc" Covid-19 gặp nạn

(Dân trí) - Hoàn cảnh của chàng trai Hoàng Văn Tuấn gặp nạn trên đường chống "giặc" Covid - 19, sau khi được báo Dân trí đăng tải, Thành uỷ Chí Linh (Hải Dương) và nhiều tổ chức chính trị, xã hội đã vào cuộc...

Chiều ngày 13/4, thông tin mới nhất mà chúng tôi mới nhận được từ bác sĩ Nguyễn Thị Hạnh Linh (bệnh viện Việt Đức) cho biết, hiện bệnh nhân Hoàng Văn Tuấn, nhân vật trong bài viết: "Hoàn cảnh chàng trai hăng hái chống "giặc" Covid - 19 gặp nạn nguy kịch", đã có nhiều diễn biến tích cực. Các bác sĩ đã tiến hành cầm được máu ở ổ bụng cho bệnh nhân và đang tiếp tục hồi sức tích cực cho Tuấn. Phía bệnh viện tiến hành hội chẩn để đưa ra phương án điều trị tốt nhất cho Tuấn.

Thành uỷ Chí Linh vào cuộc cứu chàng trai chống giặc Covid-19 gặp nạn - 1
Anh Hoàng Văn Tuấn nguy kịch tính mạng, do gặp nạn khi đang tham gia chống “giặc” Covid-19

Như Dân trí đã đưa tin, sáng ngày 4/4/2020, chàng trai trẻ Hoàng Văn Tuấn (25 tuổi, quê Chí Linh, Hải Dương), trên đường trở về nhà sau ca trực ở chốt chống dịch Covid-19, thì gặp tai nạn va chạm với xe tải. Vụ tai nạn khiến Tuấn đa chấn thương nghiêm trọng.

Dù Tuấn được chuyển gấp lên bệnh viện Việt Đức, nhưng do chấn thương quá nặng, sau gần 1 tuần tích cực chạy chữa, chàng trai trẻ vẫn trong tình trạng nguy kịch, hôn mê sâu.

Với tình trạng quá nặng, phải lọc máu chu kỳ, hồi sức tích cực, lại không có bảo hiểm y tế, nên chi phí điều trị của Tuấn cần tới 20-30 triệu/ngày. Trong khi hoàn cảnh gia đình Tuấn vô cùng khó khăn, bản thân Tuấn cũng vừa mới cưới vợ.

Thành uỷ Chí Linh vào cuộc cứu chàng trai chống giặc Covid-19 gặp nạn - 2

Nhà báo Phạm Huy Hoàn, Tổng Biên tập báo Dân trí đã hỗ trợ "nóng" giúp đỡ Tuấn có tiền mua thuốc điều trị ngay trong thời điểm khó khăn nhất.

Sau khi hoàn cảnh của Tuấn vừa được báo Dân trí phản ánh, nhà báo Phạm Huy Hoàn, Tổng Biên tập báo Dân trí đã trích 20 triệu đồng từ hoạt động nhân ái của báo để hỗ trợ "nóng", giúp bệnh nhân có tiền mua thuốc điều trị.

Sau đó, Thành uỷ Chí Linh (Hải Dương), đã tới thăm hỏi thăm, động viên và giúp đỡ gia đình Tuấn số tiền 50 triệu đồng; Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Hải Dương hỗ trợ 100 triệu đồng; Các cá nhân, tập thể ở tỉnh Hải Dương đến nhà trao tặng, và gửi qua tài khoản của chị Liên (mẹ Tuấn) khoảng 250 triệu đồng. Tổng cộng 400 triệu đồng.

Cũng trong chiều ngày 13/4, bà Sái Thị Yến, Bí thư Tỉnh đoàn Hải Dương cùng ông Hoàng Quốc Thưởng, Bí thư Thành ủy Chí Linh tiếp tục tới nhà thăm và giúp đỡ gia đình anh Tuấn số tiền 468 triệu đồng. Đây là số tiền được các đoàn viên trong và ngoài tỉnh Hải Dương quyên góp.

Thành uỷ Chí Linh vào cuộc cứu chàng trai chống giặc Covid-19 gặp nạn - 3

Chiều ngày 13/4, bà Sái Thị Yến, Bí thư Tỉnh đoàn Hải Dương cùng ông Hoàng Quốc Thưởng, Bí thư Thành ủy Chí Linh tới nhà thăm và trao tặng gia đình anh Tuấn số tiền 468 triệu đồng.

Tiếp nhận thông tin của Báo Điện tử Dân trí về thanh niên tình nguyện Hoàng Văn Tuấn tham gia công tác chống dịch Covid-19, không may gặp tai nạn trên đường từ chốt chống dịch về nhà, chiều ngày 13/4/2020, đại diện lãnh đạo Agribank Chi nhánh Hải Dương II đã trao số tiền 50 triệu đồng hỗ trợ kinh phí điều trị cho Tuấn vượt qua cơn nguy kịch.

Theo thông tin từ bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), về tình trạng sức khoẻ của Tuấn, các chỉ số sinh tồn tốt hơn và là một tín hiệu rất đáng vui mừng. Một tin vui không chỉ đối với gia đình, bạn bè của Tuấn mà còn là sự mong ngóng của hàng vạn trái tim nhân ái trong xã hội đang dõi theo sức khoẻ của Tuấn từng ngày.

Thành uỷ Chí Linh vào cuộc cứu chàng trai chống giặc Covid-19 gặp nạn - 4
Cho đến hôm nay, Tuấn có tiến triển tích cực (đã cầm máu ổ bụng)

Trước tình cảm và sự quan tâm của bạn đọc và các tổ chức, đoàn thể đến con trai mình, chị Liên xúc động không cầm được nước mắt: “Sự giúp đỡ của mọi người đến với gia đình em lúc này là vô cùng to lớn. Em không biết nói gì để cám ơn tấm lòng của mọi người đã quan tâm đến cháu nó. Giờ đây, em chỉ mong sao cháu nó mau chóng tỉnh lại, mau chóng hồi phục, để không phụ lòng của mọi người… ”- chị Liên nghẹn ngào nói.

Chị Nguyễn Thị Phương, cán bộ phòng Công tác xã hội, bệnh viện Việt Đức cũng xúc động chia sẻ: “Thật sự chúng tôi cũng rất bất ngờ, và cảm kích trước tình cảm quá lớn mà đông đảo bạn đọc, các nhà hảo tâm đã dành cho bệnh nhân Tuấn.

Tính đến cuối ngày 13/4 bệnh viện đã tiếp nhận hơn 300 triệu đồng của các nhà hảo tâm trợ giúp cho Tuấn. Sự giúp đỡ của mọi người trong mấy ngày nay, không chỉ là nguồn động viên to lớn về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần hết sức quý báu đối với Tuấn và gia đình”.

Thành uỷ Chí Linh vào cuộc cứu chàng trai chống giặc Covid-19 gặp nạn - 5

"Giờ đây, em chỉ mong sao cháu nó mau chóng tỉnh lại, mau chóng hồi phục, để không phụ lòng của mọi người", chị Nguyễn Thị Liên, 47 tuổi (mẹ của Tuấn)  nói.

Vẫn biết tình trạng của Tuấn vẫn gian nguy vô cùng. Nhưng, với những sự quan tâm và tình cảm ấm áp mà mọi người dành cho em, cùng với sự tận tâm của tập thể y bác sĩ bệnh viện Việt Đức, chúng tôi hy vọng em sẽ sớm hồi phục…

Tình hình sức khỏe của Tuấn sẽ được phóng viên Dân trí cập nhật thường xuyên, nhanh nhất gửi đến bạn đọc.

Hương Hồng