Thăm lại cháu bé từng phải đối diện với tử thần

(Dân trí) - Sau 3 đợt hóa trị, sức khỏe bé Phương Anh đã có nhiều tiến triển. Bé đã ăn uống và sinh hoạt bình thường.

Những ngày đầu năm mới, chúng tôi có dịp thăm lại bé Lê Phương Anh (sinh năm 2011) – nhân vật trong bài “Thầy giáo nghèo bất lực nhìn con đối diện tử thần” mà Dân trí đã đăng vào đầu tháng 7/2016.

Bé Phương Anh là con của anh Lê Hải Sơn (sinh năm 1987) và chị Dương Thị Nhung (sinh năm 1988). Anh Sơn là giáo viên dạy thể dục và giáo dục quốc phòng tại trường THPT Ông Ích Khiêm (xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng).

Sau 3 đợt hóa trị, sức khỏe bé Phương Anh đã có nhiều tiến triển
Sau 3 đợt hóa trị, sức khỏe bé Phương Anh đã có nhiều tiến triển

Đầu năm 2016, trong một chuyến về thăm quê của chị Nhung (ở Hà Tĩnh), bé Phương Anh đi tiểu ra máu và liên tục sốt cao nên vợ chồng Sơn đưa con đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh. Sau khi xét nghiệm, các bác sĩ phát hiện khối u ở thận của bé nên khuyên gia đình đưa cháu vào TPHCM điều trị. Để thuận tiện, anh Sơn đưa cháu Phương Anh đến Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng điều trị nhưng các bác sĩ ở đây cũng khuyên anh nên chuyển cháu vào TPHCM.

Bé vui mừng khi được ăn thạch
Bé vui mừng khi được ăn thạch

Với đồng lương ít ỏi của anh Sơn và thu nhập của vợ từ việc bán đồ ở chợ quê, vợ chồng anh phải vay mượn tiền của bạn bè, đồng nghiệp để đưa con vào TPHCM điều trị.

Nhập viện tại bệnh viện Nhi Đồng 2 TPHCM, các bác sĩ tiếp tục phát hiện ra bé Phương Anh bị ung thư máu dạng hiếm gặp. Nhưng chi phí chữa trị quá lớn, tiêu hết gần 30 triệu đồng mà 2 vợ chồng Sơn gom góp từ khắp nơi mới có được nên anh đành ôm con về Đà Nẵng nằm ở bệnh viện cho đỡ chi phí.

Bé ăn uống, vui chơi bình thường
Bé ăn uống, vui chơi bình thường

Về được vài hôm thì bác sĩ bảo phải có thuốc đặc trị mới mong cầm cự được mạng sống cho bé, mà thuốc này phải vào TPHCM mới có, giá một phác đồ điều trị là 300 triệu đồng, tính thêm chi phí vật tư y tế, giường bệnh này nọ thì cũng cỡ khoảng 350 triệu đồng.

Nghe vậy, vợ chồng anh Sơn lại chạy vạy khắp nơi vay được ít tiền đưa con vào TPHCM. Vào đến nơi, bé mê man của tuần nhưng hai vợ chồng vẫn chưa gom được đủ tiền. Nếu không có tiền, bé Phương Anh chỉ có thể cầm cự thêm được 2 – 3 tháng.

Sau khi Dân trí đăng bài, nhiều bạn đọc đã chia sẻ, giúp đỡ để vợ chồng anh Sơn có tiền chữa bệnh cho con.

Tính đến nay, cháu Phương Anh đã nằm viện 6 tháng và trải qua 3 đợt hóa trị. Bây giờ đang là giai đoạn trung gian giữa đợt 3 và đợt 4 nên bé Phương Anh được các bác sĩ cho xuất viện về nhà. Nhưng cứ một tuần lại vào lại bệnh viện để xét nghiệm và đi thuốc.

Hai bố con làm mặt xấu với nhau trông rất hạnh phúc
Hai bố con làm mặt xấu với nhau trông rất hạnh phúc

Anh Sơn phấn khởi - chia sẻ: “Sau 3 đợt hóa trị, sức khỏe của cháu đã có nhiều tiến triển. Cháu ăn uống và vui chơi bình thường. Vợ chồng em rất mừng. Cũng may có sự giúp đỡ kịp thời của báo Dân trí cũng như những tấm lòng hảo tâm, anh em, đồng nghiệp, bà con hàng xóm…”.

Còn về bệnh u thận, anh Sơn - cho biết, bác sĩ bảo hiện chỉ nghi ngờ tổn thương chứ không thấy u trong người cháu nữa.

Hôm chúng tôi đến, bé Phương Anh được bố dẫn ra quán bún đầu nhà ăn sáng. Anh Sơn - cho hay, bình thường anh mua đồ về nhà cho cháu ăn nhưng hôm nay cho cháu ra ngoài để cháu được thoải mái. Ăn xong, Phương Anh về nhà thấy bánh kẹo trên bàn là đòi bố bóc kẹo cho ăn. Phương Anh còn chơi đồ chơi và làm mặt xấu với bố.

Anh Sơn kể, thời gian Phương Anh nghỉ học để chữa bệnh khiến bé nhớ bạn, nhớ trường. Mỗi khi nhìn ra đường thấy các bạn đi học về, Phương Anh nói với bố: “Bạn con đi học về kìa bố. Khi nào con hết bệnh, bố cho con đi học nhé”.

“Chỉ mong là cháu khỏe mạnh để cháu được vui chơi, học hành như những đứa trẻ cùng trang lứa. Vậy là hạnh phúc lắm rồi đối với những người làm cha, làm mẹ”, anh Sơn thổ lộ.

Khánh Hồng