1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Thai phụ "suýt" chết dưới gầm xe tải trở thành bệnh nhân đặc biệt nhất trong cuộc đời bác sĩ

(Dân trí) - Mang trong bụng thai nhi, cơ thể suy kiệt và liệt tứ chi sau tai nạn, nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc, sự tận tình cứu chữa của bác sĩ, bệnh nhân Tiềm đã sinh con trọn vẹn. Nhưng điều khiến bác sĩ kinh ngạc hơn cả là bệnh nhân có thể đi lại và bế con thay vì phải ngồi xe lăn.

"Bệnh nhân đặc biệt nhất trong cuộc đời làm nghề của tôi"

Chúng tôi gặp lại bác sĩ Lang Thị Tân, Trưởng Khoa cấp cứu, Bệnh viện Phục hồi chức năng Trung ương (Sầm Sơn, Thanh Hoá), cũng là lúc Tết đến xuân về với bao công việc bộn bề, lo toan nhưng nói đến bệnh nhân Lương Thị Tiềm, bác sĩ Tân vẫn nhớ như in.

Bệnh nhân Tiềm hồi sinh kỳ diệu sau khi được bạn đọc Dân trí giúp đỡ.

Đó là bệnh nhân sinh năm 1986, hiện đang sinh sống ở một bản nghèo của người Thái nằm ở tận xã (Thanh Kỳ, huyện miền núi Như Thanh, Thanh Hóa). 

Bác sĩ Tân kể, cho đến giờ vẫn không thể quên được khoảnh khắc gặp người phụ nữ đáng thương này. Chị nhớ, khi đó bệnh nhân Tiềm tình cảnh hết sức ngặt nghèo, sợ mình nhận bệnh nhân điều trị mà không giúp gì được bệnh nhân tiến triển tốt hơn nên chị khá dè dặt thì trực tiếp lãnh đạo bệnh viện nói như chỉ định: “Bệnh nhân này nếu chị không nhận thì họ biết đi đâu?”.

“Ngày hôm nay, cô ấy đã bình phục ngoài sức tưởng tượng, đã tự đi lại bằng khung tập, có thể bế con mình trên tay. Đó chính là món quà Tết vô cùng to lớn mà không có phần thưởng nào sánh được. Tôi sẽ không bao giờ quên một người bệnh, một sản phụ đặc biệt nhất trong cuộc đời làm nghề của mình” – Trưởng Khoa cấp cứu, Bệnh viện phục hồi chức năng Trung ương tâm sự.

Thai phụ suýt chết dưới gầm xe tải trở thành bệnh nhân đặc biệt nhất trong cuộc đời bác sĩ - 1

Bệnh nhân Tiềm thời điểm được đưa về Bệnh viện phục hồi chức năng Trung ương đóng tại Sầm Sơn.

Bác sĩ Tân chia sẻ: “Đúng là quá kỳ diệu! Tôi không tưởng tượng được cách đây 10 tháng cô ấy đến với khoa cấp cứu là khi cô ấy vừa trải qua 1 cuộc phẫu thuật cột sống cổ tại Bệnh viện Việt Đức, với tình trạng cơ thể suy kiệt nặng, liệt tứ chi, đặc biệt liệt cơ hô hấp rất nặng, phải mở thở qua CANUYN khí quản, (một dạng ống), đại tiểu tiện không tự chủ, ăn uống phải qua ống xông, ấy vậy mà cô lại đang mang trong mình một bào thai 11 tuần tuổi.

Ngày đầu tiên gặp Tiềm tôi đã thực sự xúc động và dường như có 1 sự đồng cảm tự nhiên nào đó. Tôi bắt đầu lập kế hoạch điều trị, chăm sóc 1 thai phụ liệt tủy cổ đặc biệt đầu tiên trong cuộc đời làm nghề thầy thuốc của mình”.

Bàn tay nhân ái đưa mẹ con thai phụ từ cõi chết trở về

Cách đây gần 1 năm, thai phụ Lương Thị Tiềm bị xe tải cuốn vào gầm, may mắn thoát chết nhưng chị bị liệt tứ chi. Sau ca phẫu thuật ở Bệnh viện Việt Đức, chị Tiềm được đưa về điều trị tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Trung ương (đóng tại TP Sầm Sơn).

Thai phụ suýt chết dưới gầm xe tải trở thành bệnh nhân đặc biệt nhất trong cuộc đời bác sĩ - 2

Bệnh nhân Tiềm chụp ảnh cùng bác sĩ Lang Thị Tân trước ngày ra viện.

Hoàn cảnh khó khăn của chị không có nổi chai đạm để truyền đảm bảo sức khoẻ cho cả mẹ và thai nhi trong bụng khiến các y bác sĩ không khỏi chạnh lòng, xót thương.

Thời điểm, Phó giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng Cầm Bá Thức gọi điện cho tôi nhờ giúp đỡ, bệnh nhân Tiềm đã nằm tại đây 4 tháng và không có tiến triển, cái thai trong bụng người phụ nữ này lúc đó đã ở tuần thứ 32.

Khi tôi bước vào căn phòng của Khoa cấp cứu đã không cầm được nước mắt với hình ảnh người phụ nữ thân hình gầy rộc nằm thoi thóp trên chiếc giường bệnh với cái thai lớn vượt mặt.

Chị không cử động được chân tay, chỉ duy có trí não là tỉnh táo. Bởi thế mà mỗi lần có ai đó hỏi về đứa con, chị sụt sùi khóc, nước mắt lăn nhòe nhoẹt trên khuôn mặt chằng chịt những ống thở hỗ trợ chị cầm cự sự sống.

Thai phụ suýt chết dưới gầm xe tải trở thành bệnh nhân đặc biệt nhất trong cuộc đời bác sĩ - 3

Sau khi bạn đọc Dân trí giúp đỡ, bệnh nhân Tiềm hồi sinh kỳ diệu và đã được trở về nhà cùng gia đình.

Sau khi hoàn cảnh đáng thương của chị được đăng tải trên báo Dân trí, bạn đọc khắp nơi đã gửi tiền về ủng hộ, giúp đỡ với số tiền gần 600 triệu đồng. Có tiền, bệnh nhân Tiềm đã được truyền đạm, thuốc bổ đầy đủ, bệnh tình dần có những chuyển biến tích cực, thai nhi trong bụng cũng phát triển từng ngày.

Thật kỳ diệu là đến tuần thai thứ 37, được sự phối hợp giúp đỡ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa và Bệnh viện Phụ sản, bệnh nhân Tiềm đã sinh thường bé trai nặng 2kg.

Kỳ diệu hơn nữa đó là người mẹ trẻ này đã được ra viện, trở về với những đứa con của mình vào những ngày cận Tết trong tình trạng tay chân đã cử động được, đã có thể ngồi xe lăn, tập đi và nhiều hy vọng có thể đi lại bình thường trong thời gian tới.

Ngày cuối năm, gặp chị Tiềm tại quê nhà xã Thanh Kỳ, huyện miền núi Như Thanh, chúng tôi không khỏi xúc động, mừng vui vì chị đã trở về bên gia đình. Người phụ nữ này đã có thể bế ẵm đứa con trong vòng tay của mình tưởng như đã liệt hoàn toàn.

Chị rưng rưng nước mắt gửi lời cảm ơn đến báo Dân trí cùng bạn đọc, đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Phục hồi chức năng Trung ương, Bệnh viện Đa khoa, Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa đã cứu giúp cuộc đời của mẹ con chị.

Nguyễn Thùy