1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 1956:

“Tao không có tiền chữa bệnh, nhưng mày không được chết đâu”

(Dân trí) - Mặt em dài thượt, buồn thiu, cứ đứng nép ở cửa phòng nhìn vào giường bệnh của vợ mà khóc bằng thứ tiếng của người Mông. Vợ của em, bệnh nhân Thào Thị Chú vừa ho tím tái mặt mày, vừa cho chúng tôi biết ý của chồng như bắt đền: “Tao không có tiền chữa bệnh nhưng không cho mày chết đâu”.

Theo sự chỉ dẫn của bác sĩ Phạm Thị Bích Mận – Trưởng phòng Công tác xã hội, bệnh viện Bạch Mai, chúng tôi đến thăm bệnh nhân Thào Thị Chú khi em đang lên cơn ho rũ rượi. Gương mặt tím thâm, trông em khá mệt mỏi, nên tôi cũng chỉ dám nhanh gọn hỏi mấy câu rồi còn để em nghỉ. Tiếng Kinh chưa sõi, em bảo: “Đau và khó chịu trong người, bác sĩ bảo phải ở lại chữa bệnh nhưng trong túi chỉ có 500 nghìn thôi”.


Bị giãn đường mật trong và ngoài gan gây tắc mật, hiện Chú đang được các bác sĩ cho làm các xét nghiệm thăm dò vì nghi ngờ do khối u chèn ép

Bị giãn đường mật trong và ngoài gan gây tắc mật, hiện Chú đang được các bác sĩ cho làm các xét nghiệm thăm dò vì nghi ngờ do khối u chèn ép


Em sợ nếu không giữ được tính mạng sẽ không có ai lo cái ăn cho 3 con nhỏ ở nhà.

Em sợ nếu không giữ được tính mạng sẽ không có ai lo cái ăn cho 3 con nhỏ ở nhà.

Chồng của Chú, em Sùng A Dúng gần như không biết trả lời bằng tiếng Kinh, chỉ có thể gật hoặc lắc mỗi khi chúng tôi hỏi. Qua lời kể của những bệnh nhân xung quanh được biết: “Thằng chồng thương con vợ lắm nhưng mà chỉ biết nắm tay vợ khóc thôi,  thấy vợ nó bảo là nó sợ vợ nó chết sẽ không ai chăm 3 con ở nhà”- Một người nhà bệnh nhân cho hay.

Chồng của em không biết nói tiếng Kinh, chỉ biết nhìn vợ khóc vì không có tiền.
Chồng của em không biết nói tiếng Kinh, chỉ biết nhìn vợ khóc vì không có tiền.
Em bảo không cho vợ chết vì không có ai lo cho 3 đứa con.
Em bảo không cho vợ chết vì không có ai lo cho 3 đứa con.

Là người điều trị trực tiếp cho bệnh nhân Chú, bác sĩ Nguyễn Nghệ Tĩnh  - Khoa Tiêu hóa, bệnh viện Bạch Mai ái ngại kể chuyện: “Đây là một trong hai ca bệnh rất điển hình của khoa bởi bản thân họ nghèo khổ quá, cái ăn không có nên hàng ngày bệnh viện phải xin suất ăn từ thiện cho cả hai vợ chồng. Bệnh nhân Chú nhập viện trong tình trạng vàng da, vàng mắt, tiền sử cách đây 2 tháng bệnh nhân có đi bỏ thai và nghi ngờ còn sót rau.

Em ho đến tím tái mặt mày.
Em ho đến tím tái mặt mày.
Khả năng cao em sẽ phải phẫu thuật nhưng không biết lấy đâu ra tiền?
Khả năng cao em sẽ phải phẫu thuật nhưng không biết lấy đâu ra tiền?

Tình trạng bệnh nhân bị giãn đường mật trong và ngoài gan gây tắc mật, hiện bác sĩ đang cho làm các xét nghiệm thăm dò vì nghi ngờ do khối u chèn ép. Việc làm siêu âm nội soi mất 6 triệu đồng nhưng do gia đình không có nên sẽ được khoa và bệnh viện hỗ trợ, tuy nhiên việc chữa trị lâu dài nhiều khả năng sẽ phải phẫu thuật nên rất cần sự giúp đỡ của những nhà hảo tâm”.

Được chuyển từ bệnh viện tuyến dưới lên, trong người hai vợ chồng chỉ có đúng 500 ngàn là do bố mẹ của em Chú đi vay cho, còn lại không biết bấu víu vào đâu. Thấy vợ lên cơn đau, phải nằm viện lâu, Dúng biết là phải có tiền nhưng em hoàn toàn bất lực nên gương mặt lúc nào cũng buồn thiu. Không nói chuyện được với chúng tôi bằng tiếng Kinh nhưng nhìn gương mặt, ánh mắt của em, tôi biết em đang lo lắm cho dù phiên dịch từ tiếng Mông nôm na đó là vì lí do: “Nếu mà vợ chết thì không có ai nuôi 3 đứa con”.


Lên viện với 500 ngàn đồng bố mẹ đi vay cho, hàng ngày hai vợ chồng sống nhờ suất cơm từ thiện của bệnh viện.

Lên viện với 500 ngàn đồng bố mẹ đi vay cho, hàng ngày hai vợ chồng sống nhờ suất cơm từ thiện của bệnh viện.

Trên giường bệnh, Chú vẫn tiếp tục ho, những cơn ho một dày và dai dẳng mãi không thôi. Nghe bập bõm câu được câu chăng, tôi còn biết con gái út của em mới lên 2 hiện vừa bị bỏng rất cần đến viện nhưng do không có tiền nên chấp nhận ở nhà chữa bằng những thứ thuốc của người dân tộc Mông.

Nghèo khổ và vất vả đối với vợ chồng Chú dường như đã quá quen rồi nên không một lời than vãn hay kêu than. Chỉ đến khi lên viện, khi sự sống đang bị đe dọa từng ngày, các em mới hốt hoảng, lo sợ vì ở nhà còn đến 3 đứa con mà miếng cơm, manh áo đều phụ thuộc vào bố mẹ. Khẽ đặt mình xuống giường nằm vì quá mệt, đôi mắt Chú đỏ hoe và bắt đầu khóc. Em bảo: “Nhớ các con, sợ chết rồi không ai kiếm cơm cho chúng ăn, chúng sẽ chết đói mất”.

Hiện em rất cần sự giúp đỡ để giữ được mạng sống.
Hiện em rất cần sự giúp đỡ để giữ được mạng sống.

Đơn giản, ngắn gọn… Em nói được có thế nhưng tình mẫu tử thiêng liêng, sao mà tôi thấy ngấm và thấm nhiều đến vậy. Người Mông vốn kiên cường và mạnh mẽ, nhưng lúc này, quả thật em đã bật khóc rồi, khóc vì bất lực không biết bản thân mình sẽ kiếm tìm cơ hội sống ở đâu khi tiền ăn hàng ngày còn không có.

 

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 1956: Em Thào Thị Chú Sùng A Dúng (xã Sa Sả Hồ, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai)

Hiện hai vợ chồng đang ở khoa Tiêu hóa- Bệnh viện Bạch Mai

Số ĐT: 043.994.3316 (Số ĐT của Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Bạch Mai)

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950 .

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: số 39L đường 11 (Miếu Nổi), phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

 

Thiên Ân