1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hà Giang:

Tặng hơn 300 áo ấm đến học sinh nghèo vùng cao

(Dân trí) - Với mong muốn được chia sẻ, giúp đỡ các em học sinh nghèo tại trường Tiểu học xã Yên Thành, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang, hơn 300 áo ấm cùng nhiều phần quà như sách, bút, dép đã được doanh nhân Lam Cúc (Công ty TNHH Đầu tư & Phát triển Lam Cúc) và hoa hậu các dân tộc Nguyễn Ngọc Anh gửi trao tặng đến các em khi những đợt gió lạnh đầu tiên năm nay tràn về.

Yên Thành là xã khó khăn thuộc vùng 3 của huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang với đặc điểm cư dân gần như toàn bộ là người dân tộc thiểu số nên cuộc sống còn nhiều khó khăn.

Trao đổi với PV Dân trí, cô giáo Diệp Thị Huyền  - Phó hiệu trưởng trường Tiểu học xã Yên Thành cho biết: “Trường có 3 điểm trường lẻ và 1 điểm trường chính, các điểm trường lẻ cách điểm trường chính đều gần 10km với đường đi vượt rừng, vượt núi vô cùng khó khăn và hiểm trở. Số lượng các em học sinh ở các điểm trường là 301 em, trong đó chủ yếu là người dân tộc Mông, chiếm 68%; số còn lại lại là dân tộc Dao, Tày, Pà Thẻn… và 2 em người dân tộc Kinh”.

Các em học sinh ở 3 điểm trường lẻ tập chung ở điểm trường chính của trường Tiểu học Yên Thành trong buổi nhận quà.
Các em học sinh ở 3 điểm trường lẻ tập chung ở điểm trường chính của trường Tiểu học Yên Thành trong buổi nhận quà.

Vượt đường rừng, núi hơn 10km bằng chân đất để về điểm trường chính, em vui lắm khi được nhận quà.

Vượt đường rừng, núi hơn 10km bằng chân đất để về điểm trường chính, em vui lắm khi được nhận quà.

Với chủ yếu các em học sinh là người dân tộc thiểu số, cuộc sống còn nhiều khó khăn nên việc vận động để các em đến trường cũng được coi là cả một “cuộc cách mạng” đối với các thầy, cô giáo. Đặc biệt ở những điểm trường lẻ, dân trí của người dân còn thấp, cộng thêm việc đường đi khó khăn, hiểm trở nên nhiều bậc phụ huynh và các em học sinh còn mang tâm lí ngại đến trường. Đứng trước khó khăn ấy, các thầy, cô giáo ở vùng cao không ít lần phải vượt rừng đến từng gia đình để tuyên truyền, vận động bố mẹ cho con em đến trường học cái chữ.

Những manh áo đã cũ theo em đến trường.
Những manh áo đã cũ theo em đến trường.

“Nhìn thấy các em đi học đều và đủ đó là món quà vô giá đối với chúng tôi bởi giáo viên vùng cao “khát” lắm được học sinh đến trường. Trong số các em, có những trường hợp là do cha mẹ chưa hiểu được tầm quan trọng của việc học nên còn ngần ngại cho con đi, nhưng nhiều em là thích đi học, muốn được đi học nhưng gia đình nghèo quá nên sớm phải lao động kiếm cái ăn, nhìn các em như thế tội lắm em ạ” – Cô giáo Huyền tâm sự.

Em bị ốm nhưng vẫn háo hức đến trường nhận quà.
Em bị ốm nhưng vẫn háo hức đến trường nhận quà.

Nghèo, khổ và thiếu thốn khiến cho việc học của các em càng trở nên khó khăn. Đặc biệt khi mùa đông về, cái lạnh như cắt da, cắt thịt càng khiến cho các em mơ ước có được manh áo ấm. Hiểu được điều đó, vợ chồng doanh nhân Lam Cúc trong chuyến lên thăm lần này đã cùng hoa hậu các dân tộc Ngọc Anh trao tặng hơn 300 áo ấm, dép, sách vở cùng số tiền mặt 20 triệu đồng để giúp các em mua sắm những vật dụng học tập còn thiếu.

Doanh nhân Lam Cúc tặng quà cho các em học sinh.
Doanh nhân Lam Cúc tặng quà cho các em học sinh.
Hơn 300 áo ấm được tặng cho các em.
Hơn 300 áo ấm được tặng cho các em.
Những đôi dép mới được mang đến cho các em.
Những đôi dép mới được mang đến cho các em.

Chia sẻ suy nghĩ của mình trong chuyến đi lần này, doanh nhân Lam Cúc tâm sự: “Bản thân tôi là mẹ của 2 đứa con, cũng như các bậc phụ huynh khác tôi luôn mong muốn những điều tốt đẹp nhất đến với con của mình. Tuy nhiên với các ông bố, bà mẹ ở vùng cao vì điều kiện hoàn cảnh khó khăn, khắc nghiệt nên không thể chăm sóc các con được chu đáo, trời lạnh cũng không có tiền để mua áo ấm cho các con. Nhìn những hình ảnh các em bé vùng cao đi học với manh áo cộc trong tiết trời rét căm căm, quả thật tôi rất suy nghĩ và cảm thấy áy náy nếu như không được lên thăm các em trong đợt này.

Ngoài những phần quà, chị còn dành tặng riêng 20 triệu đồng để giúp các em mua sắm những vật dung cần thiết.
Ngoài những phần quà, chị còn dành tặng riêng 20 triệu đồng để giúp các em mua sắm những vật dung cần thiết.
Chồng chị Lam Cúc, anh Hoàng Linh luôn đồng hành cùng vợ trong các công việc thiện nguyện.
Chồng chị Lam Cúc, anh Hoàng Linh luôn đồng hành cùng vợ trong các công việc thiện nguyện.
Các em vui mừng bởi mùa đông năm nay không còn lạnh.
Các em vui mừng bởi mùa đông năm nay không còn lạnh.
Niềm vui của những đứa trẻ vùng cao khi nhận được quà.
Niềm vui của những đứa trẻ vùng cao khi nhận được quà.

Món quà mà chúng tôi chuẩn bị cho các em đó là áo ấm, sách, vở, dép và tiền mặt là 20 triệu đồng, tôi sẽ gửi nhà trường để mua sắm thêm đồ dùng học tập cho các em. Hi vọng những món đồ chúng tôi mang tặng sẽ giúp các em có thêm điều kiện để yên tâm đến trường”.

Phạm Oanh