1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 3646:

Tận cùng nỗi đau người phụ nữ như "hoá điên" khi chồng con lần lượt qua đời

(Dân trí) - Chồng chết vì ung thư gan, con trai tiếp tục qua đời vì ung thư não, một đứa con nữa bị đuối nước, đó là bi kịch diễn ra với chị Tấm. Người phụ nữ giờ đang phải đối mặt với tử thần vì căn bệnh u giáp.

Chồng con qua đời, người phụ nữ đau khổ đến hóa điên

Thoạt ban đầu nghe, chúng tôi không thể tin lại có người phụ nữ đang ở đáy cùng của mọi sự bất hạnh và đau khổ đến vậy cho đến khi được tận mắt chứng kiến.

Căn nhà nhỏ, tuềnh toàng và sơ sài, chìm trong nghi ngút mùi khói hương và những tiếng khóc nghèn nghẹn bởi chị Tấm đã mất đi cả chồng lẫn con.

Ngồi thẫn thờ, bó gối với đôi mắt đỏ hoe, chị ngước lên bàn thờ ngắm nhìn những người thân yêu của mình mà trong lòng đau đớn như có trăm nghìn mũi dao đâm. Những tiếng khóc lại run lên bần bật, chị nghẹn lại không cất được nên lời… khi chúng tôi hỏi chuyện.

Tận cùng nỗi đau người phụ nữ như hoá điên khi chồng con lần lượt qua đời - 1
Chồng chết vì ung thư gan, con trai chết vì ung thư não, con trai nữa chết vì đuối nước... Quá nhiều bi kịch xảy đến với chị Tấm

Mọi việc diễn ra với gia đình chị Tấm đúng là bi kịch kinh hoàng đối với tất cả chúng tôi ở đây. Năm 2012, anh Doãn Văn Điện (chồng chị Tấm) khi đó mới có 37 tuổi phát hiện bệnh ung thư gan nên đã qua đời.

Tiếp tục sau đó mấy tháng, thì con trai chị là cháu Doãn Bảo Đang, lúc đó học lớp 11 cũng mất vì bệnh ung thư não. Một con trai nữa của chị là cháu Doãn Văn Đông bị đuối nước mắt từ khi cháu con nhỏ….

Câu chuyện gia đình bắt đầu được hé mở qua lời tâm sự của ông Trần Trung Tặng, trưởng xóm 9 xã Nghĩa Lâm khi chị Tấm vẫn đang xúc động mạnh chưa thể nói được gì.

Rồi ông kể, anh Điện trước đây vẫn hay đùa với mọi người trong làng rằng, "chỉ có một cô Tấm trong truyện cổ tích thôi thì anh đã lấy được làm vợ rồi nên anh là người đàn ông hạnh phúc nhất...". Vậy mà nào ngờ liên tiếp những đám tang lại diễn ra, trong tổ ấm của người phụ nữ này.

Tận cùng nỗi đau người phụ nữ như hoá điên khi chồng con lần lượt qua đời - 2
Chị không thể ngờ rằng chỉ trong một thời gian ngắn chị đã mất đi cả chồng và con trai
Tận cùng nỗi đau người phụ nữ như hoá điên khi chồng con lần lượt qua đời - 3
Chị đau đớn ngắm nhìn lại con trai của mình trong màu áo trắng học sinh

Năm 2012, anh Điện đột ngột phát hiện căn bệnh ung thư gan và theo điều trị tại bệnh viện K. Tiền vay cho chồng đi xạ trị chưa trả được một đồng thì anh nằm xuống, vĩnh biệt mãi mãi mẹ con chị.

Chị Tấm ngày đó mặc chiếc áo tang trắng, đau đớn vật vã, cứ ôm lấy mộ chồng mà gào khóc. Mất mát là thế, nhưng ông trời lần nữa không chịu buông tha chị…

“Chồng chị mất được vài tháng thì cháu Đang đau đầu không chịu được, đi khám thì bác sĩ bảo cháu bị ung thư não. Đến lúc này thì chị chết thật, chị không còn nhớ mọi việc diễn ra sau này như thế nào nữa, cho đến khi người ta lại lần nữa mặc cho chị chiếc áo tang”. Đến lúc này thì chị Tấm mới nói được nhưng trong tâm trạng có phần bất ổn và có hơi hoảng loạn.

Chị Nguyễn Như Hoa - Chủ tịch hội phụ nữ xã Nghĩa Lâm đi cùng chúng tôi khi đó phải ngay lập tức ôm lấy chị Tấm, vừa nghẹn ngào động viên chị phải bình tĩnh, tránh xúc động mạnh.

Tận cùng nỗi đau người phụ nữ như hoá điên khi chồng con lần lượt qua đời - 4
"Anh ơi, con ơi" - Chị Tấm khóc nấc lên

Chồng con qua đời vì những căn bệnh hiểm nghèo, không chịu được nỗi đau này nên một thời gian dài chị Tấm trở nên đờ đẫn, đi đứng và làm việc hoàn toàn trong vô thức.

Chị thường ra khoảnh đất (trước đây là vị trí cái ao nơi con trai 3 tuổi của chị chết đuối) gọi hờ tên con, rồi lại tha thẩn ra đồng ngồi vật bên mộ chồng và con để khóc. Dân làng chứng kiến, thấy thế lại vội vã đưa chị về nhà bởi trong gia đình chị còn phải nuôi nấng 2 đứa con nữa, hiện đang đi học.

“Giờ chị tỉnh rồi, nhưng chị đau, đau ở đây em ạ”. Đôi bàn tay khẽ đập đập vào bên trái ngực mình, chị Tấm cố bình tâm để có thể ngồi trò chuyện bởi chị biết rằng còn 2 con nữa đang nhìn vào mẹ để mà tiếp tục sống trên cõi đời này.

Chị Tấm phải phẫu thuật vì u bướu nhưng không có tiền

Bất hạnh đã ở tận cùng, ấy vậy nhưng mọi tai ương chưa dừng lại. Trải qua những tháng ngày “hóa điên” suốt ngày chỉ biết đi lang thang ra mộ chồng và con trai, chị Tấm giờ đang phải đối mặt với tử thần vì căn bệnh u bướu, đã có chỉ định phải phẫu thuật.

Tận cùng nỗi đau người phụ nữ như hoá điên khi chồng con lần lượt qua đời - 5
Bi kịch chưa dừng lại bởi chị Tấm bị u bướu cần phải phẫu thuật
Tận cùng nỗi đau người phụ nữ như hoá điên khi chồng con lần lượt qua đời - 6

Chị bị bướu giáp đa nhân, cổ to gây khó thở 

Phần cổ của chị Tấm phình to và gây đau đớn. Sợ mẹ cũng bỏ mình đi như bố và anh trai, cậu bé Doãn Văn Khánh (học sinh lớp 6) cứ ôm chầm lấy mẹ mà khóc, giọng van xin khẩn thiết: “Con xin các bác cứu mẹ con để mẹ con không chết”.

Có lẽ với Khánh, em bị ám ảnh nhiều quá bởi những lần người thân của mình lần lượt ra đi nên em cũng hoang mang và sợ hãi nếu như mẹ có chuyện gì đó. Những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cậu bé, em kể buổi đêm mẹ thường khó thở và phải ngồi dậy liên tục vuốt ngực. Chẳng biết làm gì lúc đó, mẹ lại ôm di ảnh của anh Đang mà khóc khiến cho Khánh cũng khóc theo.

Tận cùng nỗi đau người phụ nữ như hoá điên khi chồng con lần lượt qua đời - 7

Lo sợ mẹ sẽ chết khiến cậu bé Khánh hoảng sợ

Tận cùng nỗi đau người phụ nữ như hoá điên khi chồng con lần lượt qua đời - 8
"Xin các bác cứu mẹ cháu với... "- Khánh cầu xin mọi người cứu mẹ

“Con mất bố rồi, con mất cả anh rồi, con chỉ còn có mẹ thôi bác ơi. Bác cứu mẹ con với”. Vẫn chưa hết sợ hãi, Khánh gục đầu vào ngực mẹ, lí nhí nói với chúng tôi khi hai hàng nước mắt cũng đã chảy ướt nhèm.

Thương con, chị Tấm hết sức dỗ dành, đôi bàn tay run run, chị lấy ra cho chúng tôi xem tập hồ sơ bệnh án với việc chẩn đoán chị bị bướu giáp đa nhân với chỉ định phẫu thuật nhưng chị còn chần chừ, để đó bởi cuộc sống hiện tại đã quá bi đát và khó khăn.

Số tiền nợ vẫn còn đến cả trăm triệu vay từ đợt cho chồng và con đi điều trị, đến nay chị cũng chưa trả nổi lấy một đồng, nên việc điều trị bệnh của mình vẫn còn để đó.

Đang dở câu chuyện thì chị lại lên cơn khó thở khiến chúng tôi cũng hoảng sợ. Khẽ vuốt dọc sống lưng cho chị, chị bảo chẳng biết số phận sẽ đưa đẩy đi đâu, về đâu nữa...?

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Mã số 3646: Chị Đào Thị Tấm

Địa chỉ: Xóm 9, xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

Số ĐT: 0337065387

2. Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0451000476889

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 0451370477371

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 129 0000 61096

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản : 2611 000 3366 882

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

* Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number : 2611 037 3366 886

Swift Code: BIDVVNVX261

Bank Name: Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address: No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam;

Tel: (84-4)3686 9656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0721101010006

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Bao Dien tu Dan tri

Số TK: 0721101011002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206034036

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh.

Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269

Phạm Oanh