1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 3174:

Tận cùng khổ đau của góa phụ mất 3 người con lại còn mắc trọng bệnh

(Dân trí) - Liên tiếp 3 đứa con qua đời, bà Đào nén nỗi đau để sống tiếp. Chồng chết, bà gồng gánh 3 đứa con và người chị chồng tật nguyền trong khi bản thân mình cũng mắc bệnh. Cơn bạo bệnh quật ngã, bà Đào được đưa vào bệnh viện trong cảnh không xu dính túi.

Tận cùng khổ đau của góa phụ mất 3 đứa con mắc trọng bệnh

Bệnh nhân Hoàng Thị Đào (SN 1963, trú xóm 3A, xã Quỳnh Tam, Quỳnh Lưu, Nghệ An) nằm thiêm thiếp trên giường bệnh Khoa nội thận, Bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An. Từ hôm bà Đào nhập viện, cô con gái Hoàng Thị Hợi (SN 1995) phải bế theo đứa con nhỏ hơn 1 tuổi vào chăm mẹ. Hợi không được nhanh nhẹn, lại thêm đứa con khò khè như lên cơn hen, thành ra cũng chả giúp mẹ được gì.

Tận cùng khổ đau của góa phụ mất 3 người con lại còn mắc trọng bệnh - Ảnh 2.

Sau 15 năm gắng gượng, mới đây bà Hoàng Thị Đào phải nhập viện cấp cứu do suy thận mãn độ cuối, thận không còn khả năng phục hồi.

Bé Hoàng Văn Hòa (SN 2005) đành phải xin nghỉ học, phụ chị chăm mẹ ở bệnh viện. Có lẽ, bé Hòa là người nhanh nhẹn, khôn ngoan nhất trong cái gia đình tận cùng khổ đau này.

Bằng cái giọng thều thào của người bệnh, bà Đào kể, vợ chồng bà sinh được tất cả 6 người con. Khi đứa lớn nhất chưa đầy 10 tuổi thì 3 anh em rơi xuống hố nước, chỉ cứu được 1 đứa, là Hoàng Văn Chung (SN 1993). Không biết có phải di chứng của lần chết hụt ấy không mà nó cũng không phải là đứa nhanh nhẹn, hoạt bát, tính tình lại cục cằn, thành ra, bà Đào chẳng nhờ cậy được gì.

Tận cùng khổ đau của góa phụ mất 3 người con lại còn mắc trọng bệnh - Ảnh 3.

Mẹ bệnh, Hoàng Thị Hợi phải mang cả đứa con hơn 1 tuổi vào viện trông nom. Bé Hoàng Văn Hòa cũng phải xin nghỉ học, phụ chị chăm mẹ.

Nỗi đau chưa dừng lại ở đó, ít lâu sau cái chết thương tâm của 2 đứa con, bà Đào lại mất thêm một đứa con nữa do căn bệnh viêm não Nhật Bản. Khi sinh Hoàng Văn Hòa cũng là khi bà Đào được chẩn đoán bị bệnh thận. Cái khổ, cái nghèo bó buộc người phụ nữ này, khiến bà không dám đi viện điều trị mà chống chọi với những cơn đau bằng thuốc nam.

Nén đau, bà cùng chồng đi nhặt phế liệu, nuôi 3 đứa con và người chị gái chồng bị tàn tật. 5 năm trước, chồng đột ngột qua đời, bà gánh vác trọng trách trụ cột với tấm thân tàn tạ vì bệnh tật. Không được nhờ thằng Chung là một lẽ, cô con gái Hoàng Thị Hợi cũng lỡ một lần đò, ôm con về nương nhờ mẹ. Thành ra, bà Đào phải quần quật làm việc nuôi chị, nuôi con, nuôi cháu.

Tận cùng khổ đau của góa phụ mất 3 người con lại còn mắc trọng bệnh - Ảnh 4.

3 người anh chị đã qua đời, bố không còn, hai anh chị còn lại không được nhanh nhẹn, hoạt bát nên Hòa dù ít tuổi nhất nhưng phải cáng đáng việc chăm mẹ ở bệnh viện.

Lao lực khiến bà ngã quỵ, được đưa đến Bệnh viện huyện Quỳnh Lưu rồi chuyển thẳng vào Bệnh viện hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An. Hoàng Thị Hợi líu ríu ôm đứa con nhỏ, cùng đứa em út 14 tuổi bám xe cấp cứu vào theo. Chị bận cháu, một mình thằng bé 13 tuổi thức đêm thức hôm chăm mẹ, thành thục và nhẫn nại. Thương mình, thương con, bà Đào chỉ biết khóc, giá mà những giọt nước mắt ấy có thể cuốn trôi bệnh tật, cuốn trôi những mất mát khổ đau và lo toan của người đàn bà cả đời chưa một ngày được sung sướng!

Tận cùng khổ đau của góa phụ mất 3 người con lại còn mắc trọng bệnh - Ảnh 5.

Xác nhận về hoàn cảnh gia đình bà Đào của UBND xã Quỳnh Tam.

Bác sĩ Nguyễn Thị Nguyệt – Khoa Nội thận, Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An cho biết: “Bệnh nhân Hoàng Thị Đào nhập viện trong tình trạng suy thận, có tiền sử về bệnh thận. Kết quả kiểm tra bước đầu cho thấy bệnh nhân suy thận mãn giai đoạn cuối, thận không còn khả năng phục hồi, gần như 100% phải chạy thận nhân tạo theo chu kỳ để duy trì sự sống”.

Hôm mẹ ngã quỵ, phải nhập viện cấp cứu, chị em Hòa vét hết tiền trong nhà chỉ đủ trả tiền xe cấp cứu. Ở lại chăm mẹ, hai chị em phải nhịn đói. Các bác sĩ biết hoàn cảnh, quyên góp được 2 triệu đồng. Mấy hôm nay, hai chị em ăn trong số tiền 2 triệu đó, còn sau này thế nào cũng chưa thể tính được.

Tận cùng khổ đau của góa phụ mất 3 người con lại còn mắc trọng bệnh - Ảnh 6.

Bà Đào đi viện trong tình trạng không một xu dính túi. Bệnh viện hỗ trợ ngày 3 bữa cơm cho người bệnh, còn các con, cháu của bà chi tiêu dè sẻn trong số tiền 2 triệu đồng bác sĩ, nhân viên bệnh viện quyên góp, ủng hộ.

Chị Nguyễn Hoàng Yến – Phòng công tác xã hội Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An cho biết: “Trước hoàn cảnh của bệnh nhân Hoàng Thị Đào, trước mắt bệnh viện hỗ trợ miễn phí ngày 3 bữa cơm cho bệnh nhân để đảm bảo sức khỏe đáp ứng việc điều trị. Bệnh viện cũng sẽ kêu gọi sự giúp đỡ từ các mạnh thường quân, các tấm lòng hảo tâm hỗ trợ, giúp đỡ bệnh nhân Đào bởi với căn bệnh suy thận mãn độ 4 thì quá trình điều trị còn rất lâu dài”.

Bé Hòa chỉ xin nghỉ học được hết tuần này là phải trở lại trường vì nghỉ lâu, sợ không theo học được. Không nhờ cậy được anh trai, thằng bé cũng không yên tâm giao mẹ cho chị gái. “Em sợ mẹ chết lắm. Mẹ chết, em biết ở với ai”, nó nấc lên thành tiếng. Chị Đào cũng khóc nức nở, chị chết, liệu ai chăm nom cho thằng Hòa, cho người chị chồng tội nghiệp ở nhà?

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 3174: Bà Hoàng Thị Đào (xóm 3A, xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An).

ĐT: 037 8654 702

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 11 700 00 10 420

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Khuyến học và Dân trí

Số Tài khoản : 26110002233886

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

* Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Khuyen hoc va Dan tri

Account Number : 26110370888868

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0292.3.733.269

Hoàng Lam