1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 2218:

Rơi nước mắt cảnh người phụ nữ mất chồng, 2 con trai mang bệnh hiểm nghèo

(Dân trí) - Cưới nhau chưa được bao lâu thì chồng mắc căn bệnh hiểm nghèo qua đời, để lại người vợ trẻ cùng hai đứa con thơ. Nỗi đau chưa dừng lại khi con trai đầu không may bị tai nạn giao thông nằm một chỗ. Còn cậu con trai út cũng phát hiện mắc bệnh tim, chị như rơi xuống tận cùng nỗi đau, sự tuyệt vọng…

Đó là hoàn cảnh của chị Phan Thị Liên (SN 1978), ở thôn 7, xã Quảng Đại, thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Căn nhà mẹ con chị đang ở là của ông bà nội nằm sát con đường nhựa chạy thẳng ra biển. Mới ngoài 35 tuổi, nhưng trông chị Liên già hơn so với tuổi của mình.

Chồng mất lúc chị Liên tròn 25 tuổi
Chồng mất lúc chị Liên tròn 25 tuổi

Vừa bước vào trong nhà, trên chiếc giường được kê ngay cửa ra vào là người nằm co quắp với cái đầu bị móp một hố sâu. Đó chính là cậu con trai đầu của chị Liên. Dáng người lật đật, chị bước vội vào trong lấy thêm quạt vừa giải thích: “Trời nắng thế này cứ phải có vài cái quạt không là em nó cứ hay vặn vẹo, rên la lắm. Mỗi lần nhìn thấy con như thế, tôi như đứt từng khúc ruột”.

Tưởng rằng, sẽ trở thành trụ cột trong gia đình, giúp mẹ, nuôi em, nhưng đã hơn nửa năm qua, từ ngày bị tai nạn giao thông, em Thiều Văn Quang (SN 1999) chỉ nằm một chỗ. Theo kết luận của bác sỹ, Quang bị chảy máu trên màng cứng, liệt 2 chân và liệt tứ chi, tổn thương nội sọ, nuôi mô ở Viện bỏng quốc gia.

“Em nó bị tai nạn giao thông từ tháng 10/2015. Lúc đầu ai cũng nghĩ nó sẽ không qua khỏi. Từ đó đến nay đã phải 4 lần phẫu thuật tại bệnh viện Xanh Pôn và điều trị tại bệnh viện châm cứu nhưng vẫn còn như thế đó chú à”, chị Liên cho biết.


Em Thiều Văn Quang là con trai đầu bị tai nạn giờ chỉ nằm một chỗ

Em Thiều Văn Quang là con trai đầu bị tai nạn giờ chỉ nằm một chỗ

Khi nghe chúng tôi nhắc đến chồng, chị ngước mắt nhìn lên phía bàn thờ, rồi ánh mắt ngân ngấn lệ, chị nói: “Anh ấy mất đã lâu rồi. Tôi thì hai bàn tay trắng, ngày chồng mất đến tiền mua ván cũng không có. Anh em quyên góp lại mua ván rồi sau đó lấy tiền phúng viếng để trả nợ”.

Chồng chị là anh Thiều Văn Tùng, vợ chồng cưới nhau năm 1998, chung sống chưa được bao lâu thì năm 2005, do mắc căn bệnh hiểm nghèo nên anh Tùng đã qua đời, để lại cho chị hai đứa con nhỏ. Chồng mất khi chị mới tròn 25 tuổi, cũng từ đó, chị ở vậy thờ chồng, nuôi con. Từ ngày Quang bị tai nạn, một mình chị đi vay mượn khắp nơi để có chi phí lo chạy chữa cho con. Đến nay, dù đã hết gần 400 triệu đồng nhưng vết thương của con cũng chưa đâu vào đâu. Thương cho hoàn cảnh mẹ con chị, anh em, bà con hàng xóm cũng như chính quyền địa phương đã nhiều lần quyên góp, ủng hộ mẹ con chị nhưng cũng chẳng thấm vào đâu.

Mỗi lần con đau đớn, chị cũng như đứt từng khúc ruột
Mỗi lần con đau đớn, chị cũng như đứt từng khúc ruột

“Em nó học đến lớp 8, bố mất, vì điều kiện gia đình nên bỏ học ở nhà đi làm, không may bị tai nạn giờ thành ra thế này. Còn thằng út cũng bị bệnh tim, cứ một tháng phải đi tiêm thuốc một lần. Hôm nay là ngày đi tiêm nhưng vì bận quá chưa có ai chở cháu đi cả. Con cái bị bệnh, nhiều lúc tôi cũng chán nản, hay nghĩ quẩn, bà con hàng xóm cũng hay động viên. Còn tôi phải đi mổ u vú, bác sỹ bảo phải mổ tiếp nhưng chưa có tiền nên đành để vậy”, chị Liên vừa gạt nước mắt vừa tâm sự.

Qua từng câu chuyện chị kể, những nỗi đau, sự éo le như cứ hiện dần ra với chị. Nỗi đau như cứ dồn dập đổ xuống gia đình người phụ nữ này, khi mới đây, mẹ chồng chị cũng qua đời. Bản thân ốm yếu, con cái bệnh tật, cuộc sống của ba mẹ con chủ yếu dựa vào việc đi bán hàng rong của chị. Thời gian qua, con trai bị bệnh, chị dường như không còn thời gian lao động kiếm tiền, cuộc sống của ba mẹ con cũng vì thế mà như rơi vào sự bế tắc.

Hiện quang đang chờ để phẫu thuật ghép sọ
Hiện quang đang chờ để phẫu thuật ghép sọ

Đang dở câu chuyện, một cậu bé từ ngoài đi về vừa thở hổn hển vừa nhìn khách với ánh mắt ngạc nhiên, trên khuôn mặt em nhễ nhãi mồ hôi. Chị Liên cho biết, đó chính là em Thiều Văn Linh - con trai út của chị. Năm nay chuẩn bị lên lớp 9, nhưng nhà nghèo, thương mẹ vất vả, anh trai bị tai nạn nằm một chỗ, nên đã nhiều lần Linh đòi bỏ học nhưng được bà ngoại và gia đình cũng như thầy cô giáo động viên nên em mới đi học.

Chồng mất khi còn rất trẻ, chị ở vậy nuôi con, cuộc sống bươn chải trong nỗi vất vả, đắng cay. Ông bà ngoại cũng đã già yếu, chỉ có thể giúp chị lo cơm nước cho cậu con út và ông nội thì cũng già yếu, chạy qua chạy lại trông coi nhà cửa.

“Tôi ước gì có sổ đỏ để bán nhà lấy tiền chữa bệnh cho con. Bác sỹ hẹn tới đây đưa con ra phẫu thuật ghép sọ. Hơn nữa việc điều trị còn lâu dài, nhưng với điều kiện của mình không thể. Biết làm sao bây giờ, tôi chỉ còn cách tới đây mang con ra chợ đi xin để lấy tiền chữa bệnh”, chị Liên buồn rầu.


Em Thiều Văn Linh, con trai út của chị Liên cũng bị bệnh tim

Em Thiều Văn Linh, con trai út của chị Liên cũng bị bệnh tim

Theo bác sỹ cho biết, số tiền phẫu thuật ghép hộp sọ và điều trị cho Quang tới đây hết khoảng 100 triệu đồng. Sinh hoạt hàng ngày còn vất vả, huống gì trăm triệu, chưa kể số tiền nợ từ trước đến nay vay mượn chạy chữa cho con khiến chị như rơi vào nỗi tuyệt vọng.

Thương con gái, nhưng bà Lưu Thị Chữ cũng chẳng biết làm gì. “Ông bà bên ngoại cũng muốn chăm cháu lớn lên để ở với ông bà vì không có con trai. Con trai tôi bị tai biến mất năm 2004. Tôi thì già yếu rồi còn ông nhà tôi thì cứ năm đi viện lần. Thấy con gái vất vả cũng muốn đỡ đần cho con, cho cháu nhưng biết làm sao bây giờ”.

Với bài viết này, mong rằng, chị Liên sẽ không phải mang đứa con trai bệnh tật của mình lang thang nơi đầu đường, xó chợ để đi xin tiền chữa bệnh cho con…

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 2218: Chị Phan Thị Liên, thôn 7, xã Quảng Đại, thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

- Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Khuyến học và Dân trí

Số Tài khoản : 26110002233886

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

- Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Khuyen hoc va Dan tri

Account Number : 26110370888868

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

Duy Tuyên