1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Quỹ Nhân ái hỗ trợ nóng 10 triệu đồng đến bà lão co ro trong nửa căn nhà sau lũ

(Dân trí) - Sáng 15/12, PV Dân trí đã trao 10 triệu đồng trích nóng từ Quỹ Nhân ái của Dân trí đến bà Nguyễn Thị Phú (84 tuổi, ở xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) - nhân vật trong bài báo “Bà lão co ro trong nửa căn nhà sau lũ”.

PV Dân trí cùng đại diện chính quyền xã Nghĩa Điền trao 10 triệu trích nóng từ Quỹ Nhân ái của báo đến bà Phú
PV Dân trí cùng đại diện chính quyền xã Nghĩa Điền trao 10 triệu trích nóng từ Quỹ Nhân ái của báo đến bà Phú

Băng bộ quãng đường đã bắt đầu ngập nước của đợt lũ mới từ ngoài lộ dẫn vào nhà bà Phú, cảnh tượng trước mắt khiến chúng tôi không thể cầm lòng. Nước lũ đã mon men tràn đến gần thềm nhà. Cụ bà ngồi nép mình trên chiếc giường tre ộp ẹp trước hiên nhà, không chăn màn, không gối nằm. Cái bếp tro ngay dưới chân giường đã nguội lạnh vì lâu ngày không đỏ lửa. Chiếc nồi - vật dụng có giá trị nhất còn lại trong nhà được bà gói ghém như báu vật treo trên cạnh cửa đầu giường.

Chúng tôi hỏi bà hôm nay ăn gì, bà chỉ vào thùng mì tôm của công an, dân quân xã mấy hôm trước mang đến cứu trợ cho bà con vùng ngập lũ. Ngó lên cột nhà, một bịch nước mắm nhỏ xíu treo lủng lẳng. Bà Phú nói của hàng xóm có cái bánh xèo mang sang cho bà, còn chút nước mắm bà để dành làm gia vị ăn mì tôm.

Quỹ Nhân ái hỗ trợ nóng 10 triệu đồng đến bà lão co ro trong nửa căn nhà sau lũ - 2
Nửa căn nhà bị sập, bà Phú dọn giường nằm ra trước hiên nhà
Nửa căn nhà bị sập, bà Phú dọn giường nằm ra trước hiên nhà
Mọi sinh hoạt ăn ở của bà Phú co hẹp trong chiếc giường ộp ẹp này
Mọi sinh hoạt ăn ở của bà Phú co hẹp trong chiếc giường ộp ẹp này

Thời tiết ở xã Nghĩa Điền nơi bà Phú ở sáng 15/12 tiếp tục mưa to gió lớn, đợt lũ mới đang lên
Thời tiết ở xã Nghĩa Điền nơi bà Phú ở sáng 15/12 tiếp tục mưa to gió lớn, đợt lũ mới đang lên

Ông Nguyễn Cường, con trai bà Phú nói con cái có gia đình riêng, mà cũng khó khăn, như ông Phú làm nghề chạy xe ba gác thuê, cũng chạy ăn từng bữa. Bà Phú thì chỉ muốn sống trong căn nhà của bà, mà căn nhà thì nay đã sập một nửa. “Hoàn cảnh tôi cũng khó nên chỉ tới lui thăm nom mẹ chứ cũng không lo được gì nhiều cho mẹ” - ông Cường nói. Ông Cường đại diện gia đình cảm ơn tấm lòng bạn đọc đã góp Quỹ Nhân ái để Dân trí hỗ trợ cho mẹ mình trong cơn nguy khó.

Theo chị Trần Thị Kim Ngân - Phó Chủ tịch xã Nghĩa Điền, vì là trường hợp đặc biệt khó khăn của xã, nên chính quyền và các đoàn thể địa phương vẫn luôn quan tâm hoàn cảnh của bà Phú, nhưng cũng chỉ giới hạn trong khả năng của địa phương. Từ hôm báo đưa tin, đã có bạn đọc quan tâm đã liên hệ và trực tiếp tìm đến nhà thăm và tặng quà giúp bà Phú. Trong đó, có một đơn vị đã hứa giúp bà làm lại căn nhà nhỏ để cụ bà ngoài 80 tuổi nay ốm mai đau có chỗ che nắng che mưa.

Khánh Hiền - Bảo An